Trung Quốc:

Hoảng hồn vì một cơn "mưa tiền" hy hữu

Tường Vân,
Chia sẻ

Định đem chăn ra phơi nhân ngày nắng đẹp, cô Hán – một bà nội trợ Trung Quốc không thể ngờ tới việc sẽ tạo ra một cơn “ mưa tiền” hy hữu.

Ông Bành - một người dân cùng khu phố thuật lại với phóng viên, vào lúc 11 giờ trưa, ông vừa mở cửa ra ngoài thì bỗng nhiên trông thấy rất nhiều tiền giấy ào ào rơi xuống trước mắt, chẳng mấy chốc trải khắp khu phố. “Tôi còn tưởng mình hoa mắt chứ, lẽ nào tiền lại từ trên trời rơi xuống?” – ông nói. 

Ông Bành kể, ngoài ông cũng có 4,5 người nữa đang đi bộ cũng được chứng kiến tận mắt cảnh tượng ấy. Sau đó họ nghe thấy tiếng hô hoán và một phụ nữ trẻ vội vã chạy từ tầng 3 xuống.


Ông Bành đang kể về cơn mưa tiền hy hữu mà ông gặp phải.

Hóa ra cơn “mưa tiền” xuất phát từ căn hộ của vợ chồng cô Hán. Hôm trước khi câu chuyện xảy ra, trong lúc vội việc, chồng cô  đã nhét gần một trăm vạn tệ (tương đương khoảng 3,5 tỉ đồng Việt Nam ) vào cái chăn cất trên gác xép. Sáng hôm sau do anh chồng phải đi công việc từ sớm, cô không biết lại sẵn ngày đẹp trời, đem chăn ra phơi ngoài ban công.

Sau khi biết được sự tình, mọi người lập tức cùng nhau thu thập lại những tờ tiền đang nằm rải rác trên phố. Theo lời ông Bành, số tiền ấy phải lên tới một trăm vạn tệ, riêng ông đã lượm được khoảng vài chục tờ. Một người hàng xóm ở tầng 2 cũng nói rằng, có đến chục tờ tiền giấy bay thẳng vào cửa sổ nhà cô.

Rất may là nhờ có sự trợ giúp của mọi người, toàn bộ số tiền đã trở về với khổ chủ. Cô Hán xúc động nói: “Lúc đó người tôi như lặng đi, nghĩ là kể cả có lấy lại được tiền chắc cũng mất mát không ít. Không ngờ số tiền vẫn nguyên vẹn, không bị mất tờ nào, thật sự vô cùng cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng.” 

Chia sẻ