Hoa chiều 8/3: "Bằng giá nào cũng bán"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù đã được các chủ cửa hàng dự báo lượng hoa tiêu thụ năm nay sẽ ít hơn năm ngoái nhưng sức mua của người Hà Nội lại khá nhỏ giọt. Những bó hoa bé, giá trị thấp hoặc mua hoa ở những gánh hàng rong lại là sự lựa chọn hàng đầu của người dân năm nay.

Hoa giá trị cao ế

Tại Cửa Nam, không khí mua bán khá tấp nập, nhân viên cửa hàng nhiều lúc trở tay không kịp đặc biệt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên các loại hoa có giá trị lớn từ 300 – 500 ngàn đồng lại trở nên khó bán, hầu hết mọi người đều lựa chọn các loại lẵng hoặc bó hoa có giá trị từ 100 – 200 ngàn đồng.

Tuy vậy một nhân viên tại đây cho hay “Đông nhưng vẫn không bằng năm ngoái, hầu hết khách chỉ mua những bó có giá trị thấp”.

Tại ngã 5 Trần Khát Chân – Kim Ngưu không khí mua sắm cũng không kém phần sôi động. Người mua – kẻ bán tấp nập một góc đường, tuy nhiên khi được hỏi về số lượng hoa bán ra nhiều chủ hàng đều khẳng định chỉ bằng 2/3 năm ngoái. Lý giải về điều này, cô Hoa cho rằng “Hoa là mặt hàng không thể thiếu trong ngày này, nhưng do kinh tế khó khăn tâm lý người dân ai cũng muốn thực tế hơn ví dụ như thay vì bỏ ra 500 ngàn đồng mua hoa thì số tiền đó được sẻ 400 ngàn mua quần áo, mỹ phẩm… còn 100 ngàn mua hoa”.

Hoa chiều 8/3:
Hoa nhiều nhưng lượng khách mua nhỏ giọt tại Trần Khát Chân - Kim Ngưu.

Hoa chiều 8/3:
Bó hoa ly này có giá 350 ngàn đồng, nhưng khách khá lưỡng lự trước khi quyết định mua.

Cô cũng cho biết thêm, từ sáng đến giờ lượng khách mua những bó hoa có giá trị dưới 200 ngàn là phần đông, số lượng mua bó trên 300 ngàn chỉ có trên 20 khách.

Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành nhiều chủ cửa hàng cũng nhận định năm nay lượng hoa sẽ tiêu thụ ít hơn nên lượng hoa nhập về cũng nhỏ giọt. Theo chị Vân (một chủ cửa hàng) cho rằng “Những lẵng hoa nhập nước ngoài hay từ Đà Lạt có giá trị cao tiêu thụ chậm, hầu hết người dân đều chọn các loại hoa vừa tiền dưới 300 ngàn đồng”.

Hoa chiều 8/3:
Cả giá lẫn lượng khách mua đều giảm so với năm ngoái.

Còn tại khu vực Láng Hạ lượng khách mua có vẻ đông hơn, nhân viên và chủ cửa hàng cũng thừa nhận bán chạy bắt đầu từ hôm qua đến nay. Đặc biệt vào thời điểm đầu giờ sáng là nhiều nhất. Khách đông không đồng nghĩa với việc bán được nhiều, chủ một cửa hàng tại đây than thở “Sáng sớm các bậc phụ huynh mua khá nhiều, nhưng chủ yếu là “mua cho có” chứ không đầu tư mạnh”.

Hoa chiều 8/3:
Một vị khách hiếm hoi bỏ 400 ngàn mua bó hoa ly.

Đến đầu giờ chiều hầu hết tại một vài địa điểm khác một lượng hoa lớn còn tồn đọng, đặc biệt các loại hoa có giá trị cao. Nét lo lắng không giấu nỗi trên khuôn mặt của những chủ cửa hàng. 

Hoa bán dạo đắt hàng

Trái ngược với cảnh mua bán tại nhiều tiệm hoa lớn, lượng người mua tại các điểm bán hoa của sinh viên, xe hoa bán dạo khá đông khách. 

Lý giải điều này, anh Khương bán hoa dạo trên đường Giảng Võ cho hay “Từ sáng đến giờ bán được hơn 3 triệu tiền hoa rồi, khách chủ yếu thích hoa hồng đỏ, hồng vàng, hoa phi yến, hoa ly”.

Hoa chiều 8/3:

Hoa chiều 8/3:
Trên đường Giảng Võ khách chuộng các loại hoa bán dạo.

Về giá thành một bó hoa ly có 10 bông chỉ từ 120 ngàn – 150 ngàn đồng; chục hồng đỏ giá từ 70 – 100 ngàn đồng; chục hoa phi yến từ 70 – 100 ngàn đồng; bó hoa phăng chỉ 25 ngàn đồng.... Chia sẻ với chúng tôi, mọi người đều cho rằng “giá nào cũng bán miễn có lãi mỗi chục hoa trên 20 ngàn đồng”.

Hoa chiều 8/3:
Một chục hoa ly này chỉ có giá dưới 150 ngàn đồng.

Hoa chiều 8/3:
Hay hoa hồng cũng chỉ 70 ngàn đồng/chục trong khi đó tại các shop có giá lên đến 150 ngàn đồng/chục.

Trên đường Kim Mã đối diện trường ĐH GTVT những xe hoa dạo cũng khá đông khách, việc ngã giá cũng chóng vánh và nhanh gọn. Chị Thu bán hoa tại đây cho hay “thường thì chúng tôi nói thách gấp rưỡi nhưng giá nào cũng bán được miễn có lãi”.

Hoa chiều 8/3:
Hoa do sinh viên bán cũng được nhiều người quan tâm vì rẻ.

Còn trước các cổng trường như: HV Báo chí & Tuyên truyền; ĐH Sư phạm; ĐH Quốc gia… xuất hiện khá nhiều điểm bán của nhiều bạn sinh viên. Tại đây hoa tiêu thụ nhiều nhất là những bông hồng đơn có túi giá giao động chỉ từ 10 – 15 ngàn đồng; lẵng hoa hồng bé chỉ 70 ngàn; lãng hoa phăng chỉ 50 ngàn… 

“Đến chiều tối hôm nay, nếu còn tồn đọng bằng giá nào chúng tôi cũng bán hết, thậm chí chấp nhận bán hòa vốn” – chị Lài bán hoa dạo trên đường Cầu Giấy hồ hởi nói.
Chia sẻ