Hình ảnh ngộ nghĩnh của em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ ngày nào đã luôn nở nụ cười hồn nhiên mỗi ngày. Quốc Huy là niềm tin cho cả gia đình và những ai quan tâm đến bé.

Nguyễn Quốc Huy – em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ trong tai nạn thảm khốc tại An Giang ngày nào đã thực sự có những tháng ngày yên ấm.

Tính đến nay, bé đã gần được sáu tháng tuổi. Quốc Huy đã biết lật, bò và luôn nở nụ cười hồn nhiên. Hằng ngày, em vẫn được gia đình bên ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng.

Bà ngoại Quốc Huy hằng ngày phải chăm lo cho em hết sức cẩn thận và chu đáo

Hiện nay, Quốc Huy đã được 7 kg và đã bắt đầu được tập cho ăn bột. Hằng ngày bé Quốc Huy vẫn bú sữa là chính.

Mỗi lần Quốc Huy có thể bú được khoảng 100 ml sữa, một ngày được khoảng 7, 8 bình như vậy.

Hình ảnh bé Quốc Huy cười tươi sau khi bú xong bình sữa
Hình ảnh bé Quốc Huy cười tươi sau khi bú xong bình sữa

Điều quan trọng nhất là nụ cười của em như tiếp sức, tạo động lực cho gia đình. “Cháu Huy hiện giờ rất khỏe mạnh.

Ngày nào cháu cũng cười tươi hết. Nụ cười của Huy khiến cả gia đình luôn mát lòng và cảm thấy có động lực, niềm tin trong cuộc sống.

Mỗi lần muốn đi đâu thì cũng chạy qua ôm cháu vào lòng và ngắm Huy cười. Nụ cười của Huy là niềm hạnh phúc cho cả nhà”, chị Kim Quanh - dì của bé Quốc Huy chia sẻ.

Một số hình ảnh ngộ nghĩnh và mới nhất của bé Quốc Huy:

Chia sẻ