Hiệu phó tự tử sau thảm họa tàu chìm ở Hàn Quốc

Theo Q.Trung (Tuổi Trẻ),
Chia sẻ

AFP ngày 18-4 cho biết hiệu phó một trường trung học được cho là đã tự tử sau khi được giải cứu khỏi con tàu bị đắm ngoài khơi Hàn Quốc hôm 16-4.

Cảnh sát trên đảo Jindo cho biết thi thể ông Kang Min-Ky, 52 tuổi, phó hiệu trưởng một trường trung học, được phát hiện gần phòng tập thể dục nơi thân nhân đang chờ đợi thông tin về cuộc tìm kiếm và cứu hộ 268 nạn nhân đang mất tích trong vụ đắm tàu.

Hiệu phó tự tử sau thảm họa tàu chìm ở Hàn Quốc 1
Một thân nhân hành khách bật khóc - Ảnh: CNN

“Nguyên nhân chết của ông Kang vẫn đang được điều tra”, một viên cảnh sát nói với AFP.

Yonhap dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay ông Kang được cho là tự tử sau khi có người phát hiện ông treo cổ từ một cái cây.

Trong số 475 người trên con tàu bị đắm hôm 16-4, có 352 sinh viên đến từ trường trung học Danwon ở thành phố Ansan, phía nam Seoul. Phó hiệu trưởng Kang Min-Ky là một trong số 179 người cố gắng thoát khỏi con tàu xấu số bị đắm vài giờ trước khi nó bị lật và chìm xuống đáy biển.

Đến đầu giờ chiều 18-4, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết số người chết đã lên tới 28 người, 179 người được cứu sống, hàng trăm người vẫn mất tích.

Chia sẻ