Hi hữu những ca đẻ rớt

TT (TH),
Chia sẻ

Sáng qua, 22/9, thai phụ T.N.Q (31 tuổi, ngụ tại Q. Gò Vấp TP.HCM) đang di chuyển đến bệnh viện phụ sản thì đã bất ngờ “đẻ rớt” trên taxi chỉ sau 30 phút chuyển dạ. Thực tế, đã có nhiều ca "đẻ rớt" còn hi hữu hơn thế.

Đẻ rơi trên máy bay

Vụ việc hi hữu này xảy ra vào ngày 22/8/2012. Khi ấy cô Nedritz Masahud (32 tuổi, quốc tịch Philippines) mang thai ở tuần thứ 28 đã bất ngờ sinh non trên máy bay số hiệu EK332 của Hãng hàng không Emirates, đang từ Dubai đi Manila.

Trước đó, vì cảm thấy đau bụng dữ dội, cô đã rời ghế ngồi để vào nhà vệ sinh của máy bay. Không ngờ con trai của chị đã tọt ra ngoài. Lúc này tiếp viên hàng không đã phát hiện đứa trẻ trong tình trạng tím tái do thiếu oxi, họ nhanh chóng tiến hành hút nước ối từ mũi, miệng, tai của cậu bé và sưởi em ấm bằng đèn.

Ngay sau đó, phi công phải đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đưa em bé vào bệnh viện phụ sản Từ Dũ chăm sóc y tế. Dù bé trai rất nhỏ, chỉ nặng 1,2kg, bị suy hô hấp nặng do phổi chưa nở vì sinh non, nhưng cuối cùng thì sức khỏe của bé cũng ổn định để về với gia đình.

Hi hữu những ca đẻ rớt  1
Hai mẹ con sản phụ Nedritz Masahud cùng các tiếp viên hàng không (Ảnh: Infonet)

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên chuyến bay TP.HCM - Vinh của hãng Jetstar Pacific. Khi đang ra đường băng chuẩn bị cất cánh lúc 11h30 ngày 16/1/2011 thì máy bay buộc phải quay trở lại sân đỗ vì có hành khách Nguyễn Thị Lập kêu đau bụng và bắt đầu chuyển dạ.

Khi máy bay đang trên đường quay vào thì chị Lập đã sinh bé trai đầu lòng với sự hỗ trợ của tiếp viên và hành khách. Bé trai bị đẻ non nên chỉ nặng 2,5k, nhưng rất khỏe mạnh. Bé đã được đưa vào khoa phụ sản bệnh viện Đại học Y TP.HCM để chăm sóc. Theo đại diện Jetstar Pacific, đây là ca sinh con đầu tiên trên máy bay của Việt Nam.

Cô dâu bất ngờ sinh con tại tiệm trang điểm

Cuối tháng 11/2012, dân tình được phen xôn xao trước một chuyện khá hi hữu xảy ra tại ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khi một cô gái trẻ trước giờ lên xe hóa đã bất ngờ chuyển dạ sinh con.

Sáng ngày 24/11, gia đình chị Lê Thị Mỹ Thương chuẩn bị bàn tiệc mời hàng trăm thực khách để chờ nhà trai từ TP.Cần Thơ đến làm lễ đón dâu, đãi tiệc.

Chị Thương đến tiệm áo cưới, uốn tóc T.N ở ấp Chợ trang điểm cho lễ vu quy. Trong lúc đang ngồi, bất ngờ chị Thương đau bụng trở dạ khiến chủ tiệm hốt hoảng vội gọi người giúp. Rất may có một số phụ nữ đã có mặt giúp sản phụ sinh con an toàn. Ngay sau đó, chị Thương cùng em bé được đưa vào trạm xá địa phương cấp cứu. Bé trai sinh non chỉ nặng 1,8kg nhưng rất khỏe mạnh.

Hi hữu những ca đẻ rớt  2

Theo thông tin từ điều dưỡng trạm xá, cô dâu mang thai khoảng từ 7 đến 8 tháng và trong lúc chuẩn bị làm lễ cưới, do căng thẳng và vất vả, chị đã trở dạ sinh non.

Sinh con trên xe đặc chủng của cảnh sát

Khoảng 3h ngày 23/10/2012, tổ tuần tra cảnh sát đặc nhiệm công an tỉnh An Giang đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện sản phụ Võ Kim Hồng Anh (32 tuổi, ngụ phường An Châu, TX Châu Thành, tỉnh An Giang) đang chuyển dạ sắp sinh. Khi đó, chồng sản phụ chỉ mới đưa chị được đến đường Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), còn cách xa bệnh viện thì sản phụ lên cơn đau dữ dội và không thể ngồi xe gắn máy.

Nhanh chóng, tổ công tác đặc nhiệm công an tỉnh An Giang đã đưa sản phụ nên xe đặc chủng, di chuyển đến bệnh viện. Trên đường đi, sản phụ này đã hạ sinh bé gái nặng 3,4kg. Sau đó cả hai mẹ con đã được tổ công tác đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc

Sinh con trên xe taxi

Sáng ngày 22/9 vừa qua thai phụ T.N.Q (31 tuổi, ngụ tại Q. Gò Vấp TP.HCM) trên đường đến bệnh viện phụ sản đã “đẻ rớt” trên taxi chỉ sau 30 phút chuyển dạ. Sau đó mẹ con sản phụ Q. đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP.HCM để cắt rốn và chăm sóc.

Bác sĩ Đặng Công Hân, phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết hiện sức khỏe của bà mẹ và bé trai đều ổn định.

Chị Q. cho biết đây là đứa con thứ 3 của chị. Lúc sinh bé thứ hai chị cũng sinh rất nhanh, từ khi chuyển dạ đến lúc sinh con chỉ trong vòng 30 phút.

Một trường hợp "đẻ rớt" khác cũng từng xảy ra trên taxi với sản phụ Trần Thị Hồng Đ. (ngụ tại quận Gò Vấp - TP.HCM). Trong thời gian mang thai, chị Đ. vẫn thường xuyên thăm khám. Bác sĩ dự đoán chị sẽ sinh vào khoảng ngày 15/10/2013. Tuy nhiên, khoảng 9h ngày 8/10, chị có dấu hiện chuyển dạ và vỡ ối. Mẹ và chồng liền gọi taxi đưa chị đến một trung tâm phụ sản như dự định ban đầu.

Nhưng đến khoảng 10h15, chỉ sau lượt đau thứ 3, đứa bé đã bất ngờ chào đời ngay trên taxi. Mẹ chị liền bọc cháu trong chăn để giữ ấm. Tài xế taxi đã đưa mẹ con sản phụ đến bệnh viên An Sinh gần đó. Bé gái sơ sinh được cắt dây rốn, vệ sinh và xuất viện sau đó 2 ngày.

Hi hữu những ca đẻ rớt  3
Bác sĩ Trong và mẹ con chị Đ. hồi tháng 10/2013

Một số trường hợp đẻ rớt khác trên taxi cũng đã xảy ra do tắc đường hoặc do chủ quan. Nhưng rất may mắn là các em bé ra đời đều khỏe mạnh trong sự vui mừng của gia đình.

Ứng phó với trường hợp “đẻ rớt”

Bác sĩ Huỳnh Thị Trong (trưởng Khoa Phụ Sản - BV An Sinh) hướng dẫn:

- Hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất: Nếu đã sinh con trên đường di chuyển hãy ghé ngay vào cơ sở y tế gần nhất, vì nơi này dù không chuyên về phụ sản nhưng vẫn có điều kiện để chăm sóc ban đầu, đảm bảo bé không bị ngạt hoặc sản phụ không bị băng huyết.

- Xoa lưng cho bé khóc: Thao tác này giúp bé thông hô hấp, đảm bảo bé không bị ngạt nước ối.

- Giữ ấm cho bé: Trong bụng mẹ, bé đang được hưởng độ ấm. Nếu bất ngờ đối mặt với môi trường lạnh, nhất là khi trên xe taxi, xe ô tô có máy lạnh, sẽ không tốt cho bé.

- Kiểm tra xem sản phụ có băng huyết hay không: Không chỉ lo cho bé, sản phụ trong tình huống này cũng rất nguy kịch. Nếu huyết ra nhiều cần báo ngay cho lực lượng cấp cứu để chuẩn bị ứng phó.

Chia sẻ