Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh

Lê Minh (Theo Dailymail) ,
Chia sẻ

Đêm 21-7, thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa MH17 cuối cùng cũng được chuyển về quê hương để nhận dạng.

Một đoàn tàu chở theo khoảng 282 túi đựng thi thể đang trên đường từ Donetsk, khu vực phe ly khai chiếm đóng, tới Kharkiv (do chính phủ kiểm soát) rồi lại từ Kharkiv chuyển về Hà Lan để nhận dạng.

Đoàn tàu rời khu vực gần hiện trường MH17 sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak đat được một thỏa thuận với phe ly khai về việc nên chuyển giao thi thể cho nhà chức trách Hà Lan, quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng trên chuyến bay của Malaysia nhất. Trước đó, Aleksander Borodai, một thủ lĩnh ly khai cấp cao, đã bàn giao hai hộp đen của chiếc máy bay MH17 cho chuyên gia Malaysia.

Khi đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh, những tay súng nổi dậy đã cúi đầu yên lặng, bước đi lặng lẽ bên cạnh đường ray. Chuyến tàu này sẽ bắt đầu cuộc hành trình dài qua miền đông Ukraine và kết thúc tại một sân ga cách sân bay của thành phố Kharkiv không xa.

Theo Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, từ Kharkiv thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam bằng máy bay vận tải quân sự C130 Hercules của Hà Lan. Sau quá trình nhận dạng, các thi thể nạn nhân sẽ được “hồi hương” để trao trả cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Trước khi đoàn tàu khởi hành, các chuyên gia Hà Lan đã có mặt để kiểm tra các thi thể. Chuyên gia pháp y Hà Lan Peter van Vliet nói với các phóng viên quốc tế: “Các thi thể được bảo quản tốt”.

Trước khi nằm trong khoang lạnh trên tàu, những thi thể bọc trong túi bóng đen và được chất lên xe tải. Trước đó, nạn nhân nằm giữa cánh đồng suốt nhiều ngày dưới thời tiết nóng bức. Mãi tới khi các nhóm tình nguyện viên, bao gồm cả người dân địa phương, thợ mỏ, đến và thay nhau đưa họ đi.

Một tay súng đã nói: "Tôi cảm thấy có lỗi với họ. Có quá nhiều trẻ em. Đau đớn khôn cùng".

Tổng số thi thể chính xác được đưa lên tàu hiện vẫn chưa được xác nhận. Giới chức Ukraine nói là 282 cộng với những phần thi thể tách rời của 16 nạn nhân khác; trong khi hàng không Malaysia báo có 282 thi thể.

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 1
Những thi thể bị trút xuống những xe chở rác. Dù bị chỉ trích, những dân quân vẫn khẳng định họ đang làm mọi thứ có thể cho người chết

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 2
Nhân viên cứu hộ mất nhiều giờ để di chuyển thi thể các nạn nhân

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 3
Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy và ghép nối nhiều thi thể nạn nhân từ vụ tai nạn 

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 4
Xác nạn nhân được xếp thành hàng dài trước khi được đưa đến nhà ga xe lửa cách vị trí tai nạn 9 dặm 

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 5
Đây là một trong những hình ảnh khiến thân nhân các nạn nhân phẫn nộ khi những người thân yêu bị dùng xẻng xúc vào sau chiếc xe rác  

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 6

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 7
Các thi thể được bọc trong những túi bóng màu đen

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 8
Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh bầy huầy, ruồi bay vo ve xung quanh xe 

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 9
Các nhà điều tra đeo mặt nạ khi vào khoang chứa đầy xác chết

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 10
Trước khi di chuyển lên tàu, những thi thể đã được phơi nắng nhiều ngày liền nên bốc mùi hôi thối. Mỗi khi khoang tàu mở cửa, những người đi ngang qua ai cũng phải bịt mũi. 

Hành trình về nhà của các nạn nhân MH17: Những bức hình ám ảnh 11
Đoàn tàu mang thi thể 282 nạn nhân và 87 phần tách rời từ 16 thi thể, phần còn lại bị thiêu rụi. 

Chia sẻ