Hàng trăm trai làng quyết liệt "cướp" Phết cầu may tại lễ hội Hiền Quan

KL,
Chia sẻ

Lễ hội Hiền Quan (Phú Thọ) thu hút hàng ngàn người tới dự và chứng kiến những màn tranh "cướp" Phết căng thẳng.

Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức vào ngày 12 - 13 tháng giêng hàng năm để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng đã có công đánh đuổi giặc xâm lược.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Hội cướp phết Hiền Quan bắt đầu bằng màn tế lễ của các cụ cao niên trong xã.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Trước khi đem ra hội, những quả phết được làm lễ hô thần nhập Phết trang trọng trong ngôi đền. Quả Phết được làm từ gốc tre, sơn son đỏ tượng trưng cho mặt trời.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Vào khoảng 14h30, màn cướp phết bắt đầu diễn ra với không khí sôi nổi và náo nhiệt kèm theo những tiếng trống, những đoàn rước cờ gợi nhớ về một thời oanh liệt của cha ông.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Trước khi lễ cướp Phết diễn ra là tục kéo quân vòng quanh Đền. Ông chủ tế sẽ thực hiện phần Hò Phết (những lời răn dạy rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc).
Hàng trăm trai làng quyết liệt
Hàng trăm thanh niên với khí thế hừng hực, sẵn sàng giành lấy quả Phết may mắn.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Vòng tròn bảo vệ trong lễ rước quả Phết.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Ông chủ tế rước Phết ra lò chôn, trước đó ông được bảo vệ bởi nhiều vòng trai tráng khoẻ mạnh để không ai sờ được vào trước.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Quả Phết đầu tiên được tung ra, thanh niên trong làng nhanh chóng cố gắng hết sức để giành. Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Chúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt một năm.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Ai cũng muốn "cướp" được quả Phết may mắn đem về nhà hoặc được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Hơn 2 vạn người dân xã Hiền Quan và vùng lân cận đã về dự hội và tham gia "cướp" Phết.
Hàng trăm trai làng quyết liệt
Cuộc tranh giành ác liệt diễn ra giữa hàng ngàn thanh niên bên bờ đê sông Thao.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Theo quan niệm của người dân nơi đây nhà nào "cướp" được phết sẽ gặp nhiều may mắn trong năm, ngoài ra còn là vinh dự, được ghi danh ở làng, được nhiều người biết đến. 

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Vẻ thất thần, mệt mỏi của nhiều người sau những cuộc tranh giành ác liệt.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Đối với cậu bé này, chiến lợi phẩm của ngày hôm nay là những đôi giày dép bị đánh rơi.

Hàng trăm trai làng quyết liệt
Cuộc chơi kết thúc khi những quả Phết, quả Chúi có chủ nhân mới, những người chưa giành được Phết lại ra về trong tiếc nuối và chờ tới mùa hội sang năm.
Chia sẻ