Hàng trăm người giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Theo Bá Sơn - Xuân An / Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

1g37 sáng 5-8, bé Tú Anh bị lọt xuống giếng đã được anh em cứu hộ thành công sau 9 tiếng torng lòng giếng tử thần. Hàng trăm bà con xung quanh vỗ tay vỡ òa vui mừng khi bé vừa được đưa lên khỏi miệng cống, mình mẩy ngập trong bùn đất.

Ngay lập tức, bé gái đã được giữ ấm và chuyển lên xe cấp cứu chuẩn bị sẵn đưa về bệnh viện cấp cứu.

Như vậy, bé đã phải dầm mình dưới lòng giếng nhỏ hẹp hơn 9 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, rất may mắn do ôxy được đưa xuống kịp thời nên bé không bị ngộp thở, khi được đưa lên bé vẫn còn nhận biết được.

Đại úy Võ Thanh Tra (phòng 5, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương), là một trong những người tham gia giải cứu từ đầu cho biết anh rất hạnh phúc và đây là lần giải cứu hi hữu màn anh được tham gia.

Khi ngồi trên miệng giếng, mỗi lầnnghe tiếng em bé la đau và hoảng sợ phía dưới khiến anh thót cả tim.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên-cho biết trước mắt chính quyền địa phương sẽ ưu tiên chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bé Tú Anh. 

* ​​0g30 sáng 5-8, tại hiện trường giải cứu bé gái 7 tuổi, PV Tuổi Trẻ nghe tiếng một chiến sĩ cứu hộ vọng xuống giếng sâu: “Con bình tĩnh nhé, chú vẫn đang giữ dây nè”. “Chú sắp đào tới nơi rồi, con đừng kéo dây kẻo bị đau nhé”. 

Cùng lúc đó, ​ hàng chục chiến sỹ khác liên tục thay phiên nhau đào đất tiếp cận tới vị trí bé.    

0g30 sáng 5-8, lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới từng mét đất để giải cứu bé gái - Ảnh: Xuân An (Tuổi Trẻ)

Ba máy xúc đã đào hàng trăm m2 đất để làm mặt bằng cứu hộ - Ảnh Bá Sơn (Tuổi Trẻ)

Những bình oxy để thông khí xuống cho bé gái thở - ẢNH: BÁ SƠN

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Theo Tuổi Trẻ , do em bé đã bị mắc kẹt dưới giếng nhiều giờ nên lực lượng chức năng phải đưa ôxy và nước uống xuống trước, trò chuyện để trấn an tinh thần bé, đồng thời cho máy xúc và người đào đất nhằm giải cứu bé. Mẹ cháu bé ngất xỉu đã được đưa về nhà. Cha bé đã mất. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Nguyễn Thành Phương cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hàng trăm người gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an… đã được huy động tham gia cứu hộ.  Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Theo các nhân chứng, em bé bị lọt xuống giếng từ khoảng 16h30 cùng ngày. Lúc này, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) chơi cùng một số bạn tại địa điểm trên thì bất ngờ bị rớt xuống giếng sâu. Đây là giếng có đường kính khoảng 40 cm do người dân đào một tháng trước đó.  Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Vì vị trí bé Tú Anh bị mắc kẹt sâu cả chục mét nên lực lượng cứu hộ phải khéo léo đào đất lên để đất không sụp lún lên người bé. Tới khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đào được khoảng 7 m. Hiện sức khỏe em bé tương đối tốt, vẫn có thể nghe rõ và trả lời lực lượng cứu hộ phía trên.  Ảnh: Báo Bình Dương.

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Theo báo Bình Dương , 22h30, trời không còn mưa phùn, phương án cứu hộ có sự thay đổi, một đội đào giếng chuyên nghiệp được triển khai đào song song với giếng mà cháu Nguyễn Trần Tú Anh bị rơi xuống. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hàng trăm người đang giải cứu bé gái 7 tuổi lọt giếng sâu

Do lượng đất đào quá nhiều nên lực lượng chức năng phải cho xe ben vào vận chuyển. Ảnh: Báo Bình Dương.
Chia sẻ