Hàng nghìn người nhịn đói, xếp hàng 6 tiếng đồng hồ chờ mua vé xe đi Hạ Long nghỉ lễ

Lê Bảo-Hương Thu-Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 29/4 hàng nghìn người phải xếp hàng 5-6 giờ đồng hồ tại bến xe Mỹ Đình để mua vé về quê. Rất nhiều người do phải chờ đợi quá lâu nên mệt mỏi, kiệt sức. Trong khi đó, ở Sài Gòn các ngả đường cũng ùn tắc nghiêm trọng.

Từ sáng ngày 29/4 hàng trăm người dân đã có mặt tại bến xe Mỹ Đình để mua vé xe về Quảng Ninh gây nên tình trạng nhân viên bán vé phục vụ không xuể khiến khách muốn mua vé phải xếp hàng dài hàng trăm mét, chờ từ 5-6 giờ đồng hồ.

Ghi nhận của chúng tôi tại bến xe lúc 16 giờ cho thấy có hàng trăm bạn trẻ đứng xếp hàng dài từ cửa bán vé của một hãng xe chạy tuyến Mỹ Đình - Hạ Long đến cổng bến xe. Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Thu Hà (22 tuổi - sinh viên trường ĐH Sư Phạm HN) cho biết: "Carnaval Hạ Long diễn ra nên nhân dịp này lớp em tổ chức đi Hạ Long chơi, tuy nhiên khi tất cả mọi người ra đến bến xe thì không thể mua được vé mà phải đứng xếp hàng để mua".

Cũng trong trường hợp như chị Hà, chị Thu Giang (23 tuổi) cũng cho rằng: "Do lượng khách có nhu cầu đi tuyến Hạ Long, Quảng Ninh tăng đột biến nên tất cả khách có mặt tại bến xe phải xếp hàng mua vé".

"Chúng em đã xếp hàng hơn 5 giờ đồng hồ rồi mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa mua được vé, chắc phải đợi chừng 30 phút nữa mới đến lượt. Mệt mỏi, đói khát và đau nhừ người đó là cảm giác lúc này của bọn em", Thu Giang cho biết thêm.


Cảnh người dân chen nhau mệt mỏi tại bến xe trong dịp nghỉ lễ.

xếp hàng mua vé
Ngoài cổng bến hàng trăm khách đứng chờ xếp hàng để đến lượt mua vé xe khách.

xếp hàng mua vé
Nhiều cô gái cảm thấy mệt mỏi, uể oải dù đã xếp hàng suốt 2 giờ nhưng mới dịch chuyển được 30 mét.

xếp hàng mua vé
Nhiều người đành ngồi bệt xuống đất hoặc ngồi lên hành lý.

xếp hàng mua vé
Cánh đàn ông cũng mệt mỏi không kém.

xếp hàng mua vé
Dù trời Hà Nội không nắng nhưng do xếp hàng quá lâu khiến khách mệt mỏi.

xếp hàng mua vé
Những ánh mắt của các bạn trẻ hướng về quầy vé còn cách xa hàng trăm mét.

xếp hàng mua vé
Trong khu vực quầy bán vé lượng khách đông đến khó tin. 
Ai cũng mệt mỏi, phải chờ đợi 5-6 giờ nhưng xếp hàng khá ngay ngắn.

xếp hàng mua vé
"Biết là đông đúc, phải xếp hàng nhưng chúng em đã lên kế hoạch rồi nên phải cố gắng thôi", Hương - một sinh viên cho biết. 
Nhiều nam thanh niên cho biết, khả năng tình trạng này phải 8-9 giờ tối mới lên xe được.

xếp hàng mua vé
Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mua vé tại bến xe Mỹ Đình dịp lễ kể từ đầu năm đến nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, số lượng hành khách đổ về bến trong ngày hôm nay tăng đột biến, gấp 2-3 lần ngày thường. 

“Bắt đầu từ chiều tối nay, đã có khoảng 45.000 lượt người. Biết trước điều này, chúng tôi đã huy động khoảng 300 lượt xe tăng cường trong trường hợp quá tải. Tập trung chủ yếu tại các tuyến đi Quảng Ninh, Thanh Hoá và Thái Bình, Nam Định”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, bến xe đã bố trí lực lượng kiểm soát, trước khi các x era khỏi bến nếu xe nào quá số người theo quy định đều bị hạ tải.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát cũng cho biết, số lượng hành khách tăng gấp đôi ngày thường và tập trung vào buổi chiều. Do bến xe phối hợp với công an phường, thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông nên ngay từ trong bến các xe không có hiện tượng chở quá tải. Ngoài ra phần lớn các hãng xe cũng cam kết không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ này.

về quê
Nhiều người không thể lên xe.

Tại bến xe Giáp Bát, nhiều người cũng rất mệt mỏi mới được lên xe để đi nghỉ và về quê. Một số xe chỉ nhận khách quen lên xe còn lại hành khách đành ngậm ngùi không có vé. Một số người đành quay về. 

về quê
Tất cả các quầy bán vé ở Giáp Bát đều chật cứng.

về quê
Nếu không quen, khách sẽ không được chủ xe cho lên.

về quê

Trong khi đó, tại Sài Gòn tình trạng ùn tắc trên các ngả đường cũng cực kì nghiêm trọng do người đi chơi lễ rất đông. Trên các tuyến đường ra sân bay, nhà ga, bến xe hoặc cửa ngõ thành phố, các phương tiện rất đông đúc.

ketxe2
Ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ 30/4 dài đến 4 ngày các phương tiện lưu thông ở TP.HCM đông hơn thường ngày nhiều lần vào giờ tan tầm. Từ 4h chiều, trên tuyến đường Cộng Hòa hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng xe cộ.

ketxe3
Các phương tiện chen chúc nhau dưới cái nắng hầm hập.

ketxe1
Dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả, các bác tài khó chịu vì xe gần như không thể di chuyển được.

ketxe4
Các xe máy chen chúc nhau trong cả làn ô tô, không còn một chỗ trống nào.

ketxe19
Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ buổi chiều đã có hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau vào sân bay.

ketxe20
Mọi người hối hả ra sân bay.

ketxe8
Hình ảnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Bến xe Miền Đông.

ketxe
Hình ảnh tương tự trên quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây.


Chia sẻ