Hận vì bị đòi ly hôn, người phụ nữ tra tấn dã man con chồng

Lê Minh,
Chia sẻ

Một cậu bé 7 tuổi người Trung Quốc đã bị ném vào một cái hố sau khi bị mẹ kế đánh đập, siết cổ. May mắn cậu bé vẫn sống sót sau 3 ngày rơi xuống hố.

Ting Liang (30 tuổi) đã tấn công cậu bé Jen Gang để trả thù người chồng cũ Gang Jian (40 tuổi) sau khi ông này đệ đơn ly hôn. 

Liang đã đến trường của cậu bé Jen Gang, con trai riêng của ông Gang Jian, và nói với giáo viên rằng cô phải đưa cậu bé đến bác sĩ. Nhưng thực tế, sau khi rời khỏi trường cô đưa cậu bé đến một thị trấn ở quận Fengan, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc đến một hố than bỏ hoang. Tại đó, cô đã ném gạch, đá vào người cậu bé, sau đó sử dụng khăn quàng cổ của mình để siết cổ cậu. 

Sau khi Jen ngã ra đất bất tỉnh, Liang đẩy cậu bé xuống hố than và nghĩ rằng cậu đã chết. 

Hận vì bị đòi ly hôn, người phụ nữ tra tấn dã man con chồng 1
Cậu bé Jen đã bị ném xuống hố và bỏ mặc cho chết nhưng may mắn cậu vẫn sống sót

Hận vì bị đòi ly hôn, người phụ nữ tra tấn dã man con chồng 2
Hố than nơi Jen bị ném xuống

Ông  Gang Jian cho biết vợ cũ của ông luôn có vẻ yêu quý Jen. “Nhưng tôi nhận ra chúng tôi luôn có mâu thuẫn và không thể hòa giải. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn ly dị thì cô ấy chết lặng và ra khỏi nhà. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đang lên kế hoạch gì hay có khả năng làm điều gì đó khủng khiếp như thế này”, ông Jian cho biết. 

Khi nhận thấy Jen không trở về nhà từ trường học, ngay lập tức ông Jian gọi điện báo cho cảnh sát. 

Hận vì bị đòi ly hôn, người phụ nữ tra tấn dã man con chồng 3
Người mẹ kế Liang đang thuật lại câu chuyện hành hạ bé Jen

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết ban đầu Liang từ chối việc đã đón Jen ở trường học nhưng sau khi xem đoạn phim trên CCTV cho thấy cảnh cô đi bộ cùng cậu bé, Liang đã thú nhận tội của mình.

Cậu bé bị đánh đập dã man đã được tìm thấy ba ngày sau đó và may mắn vẫn còn sống. Người mẹ kế hiện phải đối mặt với án tù 15 năm vì tội bắt cóc và giết người. 

(Theo Mirror) 
Chia sẻ