Hai mẹ con chiến binh nhí có cuộc sống như thế nào ở Syria?

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cô dâu thánh chiến, mẹ của cậu bé Isa trong video tuyền truyền mới nhất của IS đang phải trải qua "một cuộc sống không như mơ" tại đất nước đầy bom đạn Syria.

Grace 'Khadijah' Dare, cô dâu thánh chiến người Anh từ bỏ quê hương năm 2012 khi chỉ mới là thiếu nữ 18 tuổi, để gia nhập vào tổ chức IS, luôn tự hào về cuộc sống tự do như mơ của mình.

Tuy nhiên, thực tế thì không hẳn là như vậy. Cô cùng cậu con trai 4 tuổi, "chiến binh nhí" trong video đang gây xôn xao dư luận bởi câu nói lạnh gáy thề sẽ giết chết những người không theo đạo Hồi, đang sống trong một ngôi nhà hoang vắng ở thành phố Aleppo, Syria.

Cậu con trai thứ hai bé bỏng của cô thường xuyên bị vấp ngã bởi bởi xung quanh phòng đâu đâu cũng nhìn thấy súng. 

Ít ai biết rằng, cô dâu thánh chiến người Anh Grace 'Khadijah' Dare có cuộc sống tràn đầy bạo lực và sợ hãi. Khi đi đến cửa hàng mua tã lót, xô và thực phẩm, cô dâu thánh chiến luôn phải che kín mặt và trên tay cầm chắc khẩu súng để đề phòng những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

cô dâu 1
Hình ảnh cậu bé Isa, 4 tuổi trong đoạn video tuyên truyền mới của IS khiến thế giới chấn động.

cô dâu 2
"Cô dâu thánh chiến" Grace Dare cùng người chồng là một tay súng IS và đứa con chung của hai người.

cô dâu 3
Cuộc sống của cô dâu thánh chiến người Anh Grace 'Khadijah' Dare  luôn tràn ngập trong nỗi sợ hãi, luôn phải mang theo súng bên mình.

Trong khi đó, chồng của cô dâu thánh chiến, một tay súng người Thụy Điển có tên là Abu Bakr không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn khi ban đêm phải cầm súng để đi chiến đấu. Mỗi tháng, tay súng này chỉ được IS trả 150 USD/tháng (hơn 3 triệu đồng) để giết những người vô tội.

Câu chuyện thường xuyên được đề cập đến nhiều nhất giữa hai vợ chồng là tranh luận với nhau về việc súng của ai tốt hơn, trong khi con trai của họ đang đứng chơi, Bakr cho rằng khẩu súng AK-47 của anh ta tốt hơn trong khi cô dâu thánh chiến Grace lại cho rằng khẩu súng của mình nhỏ gọn, thuận tiện cho việc đi đến các cửa hàng mua sắm.

người chồng
Tay súng IS người Thụy Điển được trả 150 USD/tháng (hơn 3 triệu đồng) để giết những người vô tội.

vợ chồng
Trong khi con đang chơi, hai vợ chồng cô dấu thánh chiến so sánh súng của ai lợi hại hơn.

so sánh súng
Súng là chủ đề luôn đề cập đến trong cuộc sống của hai vợ chồng tay súng IS.

Trước đó, cô dâu thánh chiến còn khẳng định rằng: "Ở đây tôi không bị áp bức. Nếu tôi bị ăn hiếp tôi sẽ không trở thành một người Hồi giáo như bây giờ. Hồi giáo đem lại tự do cho tôi".

Tuy nhiên, "cuộc sống tự do" ấy lại khiến cô phải đẩy con trai ngây thơ chỉ mới 4 tuổi xuất hiện trọng đoạn video tuyên truyền dài 10 phút, phục vụ cho những dã tâm của tổ chức IS. Cậu bé bị buộc phải nói những lời nói khiến ai cũng cảm thấy lạnh người, trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới.

Grace Dare trước đây là một cô gái xinh đẹp, có má lúm đồng tiền duyên dáng, cô yêu thích việc trở về nhà và nấu ăn cùng mẹ, thích xem bóng đá và mặc quần jean. Cô là một người nổi tiếng trong trường học, đam mê nghiên cứu truyền thông, tâm lý học và xã hội học. Nhưng IS đã đến và thay đổi toàn bộ con người cô ấy. 

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ