Hà Nội: Phát hiện xác thai nhi trên xe buýt

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Sau chuyến hành trình về đến điểm dừng trong bến xe phía Nam (Hà Nội), một phụ xe buýt đã phát hiện một túi nilon, bên trong có một thai nhi đã chết.

Công an trạm bến xe phía Nam phối hợp với Công an quận Hoàng Mai vừa đưa một thai nhi bị “bỏ quên” trên xe buýt đi hỏa thiêu tại nghĩa trang Văn Điển. Vụ việc được phát hiện khoảng 18h30 ngày 11/5. Vào thời điểm trên, xe buýt mang BKS 30T - 4944 (chạy tuyến Giáp Bát - Gia Lâm) về đến điểm dừng trong bến xe phía Nam (Hà Nội) thì phụ xe buýt là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ở Cổ Bi, huyện Gia Lâm) đã phát hiện ghế sau có 1 túi nilon.


Thai nhi xấu số được phát hiện trên xe buýt (Ảnh minh họa).


Khi kiểm tra túi nilon, anh Thành tá hỏa phát hiện bên trong là 1 thai nhi. Điều đau lòng là thai nhi này đã chết từ trước đó rất lâu. Phụ xe này cho biết, đây là chỗ ngồi của hai người phụ nữ trẻ khá lạ, vì xe đông nên anh Thành cũng không để ý kỹ. Khi xe về đến bến thấy có cái túi, anh Thành vẫn cứ nghĩ là đồ của khách bỏ quên.

Sự việc được trình báo các cơ quan chức năng ngay sau đó. Công an trạm bến xe cũng đã phối hợp với Đội điều tra hình sự, Công an quận Hoàng Mai đưa thai nhi đi hỏa thiêu tại nghĩa trang Văn Điển theo đúng quy định.

Trước đó, vào sáng 30/10/2011, một xác thai nhi 6 tháng tuổi cũng bị bỏ trong xe chở rác ở ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Người đầu tiên phát hiện ra xác thai nhi trên là bà T., một người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, bà T. đi đến thùng rác để tìm phế liệu đem đi bán thì phát hiện một túi nilon màu xanh. Trong chiếc túi này là xác của một thai nhi đẻ non, thai nhi khoảng 6 tháng tuổi. Sau đó những người dân xung quanh khu vực trên đã mang xác thai nhi đi tắm rửa và lập bàn thờ ngay trên chiếc xe rác.
Chia sẻ