Hà Nội: Nam sinh bán máu để lấy tiền... mua son tặng người yêu

,
Chia sẻ

Câu chuyện một anh chàng sẵn sàng bán máu để mua son tặng người yêu đang được lan truyền và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vừa mới đây, trên một trang Fanpage khá nổi tiếng với cộng đồng mạng đang lan truyền câu chuyện một anh chàng sẵn sàng đi bán máu lấy tiền để mua son tặng người yêu. Sự việc này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm và bàn luận của mọi người.

Dù được đăng tải chưa lâu nhưng câu chuyện này đã thu hút đến gần 5000 lượt like.

Theo như đoạn chat được đăng tải thì cô gái trong câu chuyện đang hỏi xem người yêu mình lấy đâu ra tiền để mua son, nhưng chàng trai cố ý không trả lời và muốn nói sang chuyện khác. Được biết cô gái này có tên Facebook là N.C, sinh năm 1993, hiện tại đã ra trường và đang sinh sống tại Hà Nội. Còn người yêu của N.C sinh năm 1994, cũng ở Hà Nội và đã đi làm.

Đoạn trò chuyện của cô gái và người yêu của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, N.C cho biết rằng lý do bạn trai mình đi "bán máu để lấy tiền mua son" là bởi trong một hôm đi chơi gần đây, sau khi ăn xong, N.C có mang son ra đánh thì thấy thỏi son sắp hết.

 "Mình chỉ nói vu vơ là son lại sắp hết rồi, sau đó bạn trai mình trêu không biết con gái phải ăn bao nhiêu tấn son trong đời nhỉ? Hai đứa ngồi cười với nhau, rồi bạn trai nói sẽ đưa tiền để mình mua son mới. Mình biết là bạn trai không có tiền, vì tiền lương còn phải đưa cho bố mẹ nữa. Bình thường hai đứa cũng rất ít khi đi chơi nên mình không đồng ý. Hôm trước, khi mình đang họp với công ty thì anh ấy gọi điện hỏi mình đường vào viện huyết học. Lúc đó mình đang vội nên cũng không để ý lắm, nhưng tối về lại không liên lạc được với bạn trai nên mình sinh nghi. Đến lúc nói chuyện với nhau thì hỏi đi hỏi lại mãi anh ấy mới nhận, theo kiểu lập lờ rằng đã đi hiến máu để lấy tiền mua son".

N.C cũng tâm sự rằng bản thân vừa giận, lại vừa thương người yêu. Hiện cô bạn cũng chưa dám nhận thỏi son vì cảm thấy có lỗi, hơn nữa đây còn là tiền lấy từ "máu thịt" của bạn trai mình. Theo lời N.C kể thì cả hai mới yêu nhau được 2 tháng, và bạn trai có thể vẫn chưa biết câu chuyện đi hiến máu để lấy tiền của mình đang được mọi người chia sẻ rất nhiều.

Sự việc này rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và tạo ra một cuộc tranh cãi. Trong lúc không ít người nhận xét hành động của chàng trai là khá dại dột, thì một bộ phận khác lại nhấn mạnh rằng cô gái nên tìm cách trân trọng bạn trai mình, vì không phải ai cũng làm được như vậy.

"Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì lại đi bán máu để lấy tiền mua son? Nếu thiếu tiền thì anh ấy có thể nghĩ đến chuyện vay bạn bè mà nhỉ? Với cả có vẻ như cô bạn gái cũng có ép anh ấy mua son cho mình đâu. Dại quá!" - một Facebook-er có tên P.L bình luận.

Bạn N.C.R.T bình luận rằng: "Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Mà bạn kia biết vậy không hỏi han người ta mệt không, choáng không hay thấy thế nào rồi mà cứ nói điên à với chả phải nghĩ cho em, em cảm thấy thế nào. Chắc kêu hết tiền thì nói để bảo anh khác mua quá. Hãy giữ lấy người con trai này, cần tiền, tuy không đi lao động nhưng cũng không ăn trộm ăn cướp của ai để có tiền, đừng ai nó anh ý ngu cả, người trong cuộc thì mù quáng mà. Hãy yêu và quan tâm anh ý nhiều đi, vì cuộc đời tuy đông người nhưng thử hỏi những người thật lòng với mình được mấy người. Mất rồi không có lại đc nữa đâu nhé!"

Chia sẻ