Hà Nội mưa to, gió giật mạnh trong đêm
Khoảng 22h30 đêm 4.7, Hà Nội bắt đầu có mưa to và gió giật mạnh trên diện rộng, khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Trước đó, vào buổi chiều, một cơn giông lớn đã kéo đến, mây đen phủ khắp thành phố.
Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay, miền Bắc có mưa dông trên diện rộng, kèm khả năng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cơn mưa là niềm hi vọng vàng của người dân các tỉnh Bắc Bộ sau suốt những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua.
Từ sáng 4/7, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thời tiết đã có dấu hiệu giảm nhiệt và mát mẻ hơn. Theo ghi nhận, từ lúc 22:30, ở Hà Nội đã bắt đầu có mưa khá to.
Giông lốc kèm gió giật khiến một cửa hàng bia trên phố Nguyễn Xiển bị ảnh hưởng.
Mưa ở khu vực ngoại ô - mạn Mỹ Đình, Từ Liêm to hơn so với trong phố
Chú Hải (56 tuổi, Thanh Hóa, làm nghề xe ôm) cho biết, chú vừa chở khách về thì gặp mưa quá lớn nên phải dừng chân trú ở dưới chân đường cao tốc trên cao, chút nữa ngớt mưa mới chạy về nhà được.
Ba mẹ con trong chiếc áo mưa mỏng vội vã trở về nhà
Các tài xế taxi chạy khách không xuể.
Theo ghi nhận của các phóng viên, vào khoảng 23:30, ở khu vực phía Từ Liêm, Mỹ Đình mưa rất to, gió rít mạnh, nhưng ở một vài nơi khác như Vĩnh Tuy, khu vực phố cổ, mưa có dấu hiệu giảm dần.
Chiều cùng ngày, những cơn giông đã kéo đến bao trùm bầu trời Hà Nội.
Bầu trời bắt đầu vần vũ và xám xịt tại Văn Quán Hà Đông (ảnh: Nhung Nguyễn)
Đường Hoàng Cầu, gió lớn nổi lên (ảnh: Lê Bảo)
Khu vực Hồ Tây vào lúc gần 17h chiều nay (ảnh: Lê Bảo)