Giật mình với gà... thối, bánh lẫn... chuột chết tại nhà hàng sang trọng

Por (Tổng hợp),
Chia sẻ

Gần đây, người tiêu dùng "giật mình thon thót" vì nhiều loại đồ ăn của những nhà hàng và hệ thống nổi tiếng bị ôi thiu, hoặc có... chuột chết.

Gà rán Lotteria xanh lét

Ngày 13/1, khi đưa các con tới cửa hàng Lotteria tại 102 Thái Thịnh, chị Tô Thị Bích Ngà trú tại Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện khi thấy trong cả phần xương và thịt gà trong miếng gà có màu xanh cốm.


Clip miềng gà rán Lotteria xanh màu nấm mốc

Khi đặt nghi vấn về việc thịt gà này nhiễm nấm mốc, chị Ngà được nhân viên quản lý giải thích "là do mù tạt từ cây phô mai que gây ra". Thấy chị Ngà không chấp nhận câu trả lời này, một nhân viên khác đã gọi điện cho chị và nói rằng mù tạt từ bánh Hamburgers dính vào.

Theo tìm hiểu của PV, bánh Hamburgers của Lotteria gồm rau xanh, thịt bò, và có phần chấm nhỏ mù tạt được kẹp vào giữa. Tuy nhiên, khi được thắc mắc liệu một phần rất nhỏ mù tạt có thể gây nên màu xanh phủ đều cả thịt gà lẫn xương gà như khách hàng cáo buộc, ông Nguyễn Thế Bộ, Giám sát chung Lotteria Việt Nam cho rằng “Quan trọng không phải là ít hay nhiều, mà nếu dùng chung một dao ăn thì nó có thể dính vào và tạo nên màu sắc như vậy”.

Không hài lòng với lời giải thích này, chị Ngà cho rằng: “Không thể do mù tạt gây ra được vì màu xanh như nấm mốc phủ rất đều cả phần thịt và xương. Hơn nữa, bánh Hamburgers chỉ con gái tôi dùng tay ăn, còn tôi và con trai đang ăn phần gà. Chính tay tôi tự dùng dao xé miếng gà nên tôi khẳng định không thể do mù tạt từ bánh Humburgers dây sang được”.

Đoạn phim ngắn cũng xuất hiện hình của dao và dĩa đặt trên đĩa gà nhưng cả hai vật dụng này đều không thấy màu xanh bất thường. Hiện, đĩa gà này đã được nhân viên của Lotteria xin lại để gửi tới nhà cung cấp giám định lại.

Siêu thị Big C bán xôi gà thiu?

Giật mình với gà... thối, bánh lẫn... chuột chết tại nhà hàng sang trọng 1
Miếng gà thiu trong suất xôi mua ở Big C

Trong năm 2012, hệ thống siêu thị big C khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang về chất lượng thực phẩm khi dính hàng loạt bê bối như bán thịt lợn gạo, gà thải loại, đặc biệt là xôi gà ôi thiu tại quầy hàng bán đồ ăn sẵn tại siêu thị Big C Thăng Long.

Hồi 9h tối thứ 7 (3/11), khi mua đồ ăn trong siêu thị Big C, chị Thủy có mua xôi gà cho con ăn, tình cờ phát hiện gà đã bốc mùi ôi thiu. Tuy nhiên, khi phản ánh với phòng dịch vụ khách hàng, nhân viên ngành hàng là Nguyễn Thị Thu không thừa nhận sản phẩm bị hỏng.

Theo chị Thủy, trực ban cửa hàng Nguyễn Văn Thủy lúc đó đã yêu cầu nhân viên trực bộ phận dịch vụ khách hàng (không rõ tên, đang mang bầu) lập biên bản sản phẩm có mùi nhưng các nhân viên Big C không ký và sau đó xé hủy.

Trước thái độ kiêm quyết của chị Thủy, khoảng 11h 30 đêm, viên ngành hàng Nguyễn Thị Thu đã phải viết lại biên bản sự việc nhưng lần này cũng không ký với lý do “sếp tên là Sơn không cho ký”…

Chị Thủy khẳng định, chị mua xôi và dùng ngay sau khi thanh toán xong mà đã bị hỏng nên sản phẩm của Big C bán cho chị không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Vì tin tưởng vào uy tín, thương hiệu của Big C nên tôi đã không băn khoăn khi mua sản phẩm. Thử hỏi nếu chẳng may con tôi mà ăn phải thịt gà thiu và ngộ độc thực phẩm thì ai sẽ chịu trách nhiệm ?” – chị Thủy bức xúc.

Highland dính nghi án bánh ngọt có chuột?!

Giật mình với gà... thối, bánh lẫn... chuột chết tại nhà hàng sang trọng 2
Con chuột trong bánh ngọt

Cuối năm 2008, hệ thống cửa hàng cà phê cao cấp Highland Coffee đã từng một phen lao đao khi một vị khách hàng phát hiện ra có xác một con chuột nhắt trong miếng bánh được mua tại cửa hàng Highland Coffee tại The Manor Hồ Chí Minh.

Được biết vị khách ăn phải miếng bánh có chuột này là phu nhân của TGĐ khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Vụ việc này sau đó nhanh chóng được Công ty Việt - Thái (công ty sở hữu nhãn hàng Highland coffee) dàn xếp ổn thỏa, tuy nhiên hình ảnh về chiếc bánh ngọt có chuột tràn lan trên các trang báo và diễn đàn mạng  đã khiến khách hàng không khỏi bận tâm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của hệ thống đồ uống cao cấp này.

Chia sẻ