Giải cứu thành công bé trai 2 tuổi bị bắt cóc

Theo DanViet,
Chia sẻ

Rạng sáng 13.3, bé trai Đào Đức M. (2 tuổi) đã trở về an toàn trong vòng tay mẹ, sau hai ngày đêm bị bắt cóc trong công viên ở Lào Cai. Thủ phạm là một phụ nữ 30 tuổi, khai nhận bắt cóc cháu M. do ghen tuông.

Theo thượng tá Trần Nam Khang, Phó trưởng Công an thành phố Lào Cai, đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp là Đặng Thị Luật, sinh năm 1982, có tên gọi khác là Lâm, quê quán xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện đang cư trú tại khu phố 3, thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Bé M. đã về trong vòng tay mẹ. Ảnh: TTO

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 10.3, chị Đỗ Thị O., 40 tuổi, ở tổ 32 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, đưa hai cháu Nguyễn Cao Hoàng L. (sinh năm 2001) và Đỗ Đức M. (sinh năm 2010) đi Công viên Nhạc Sơn chơi.

Trong lúc chờ mẹ lấy xe máy ra về, hai cháu L. và cháu M. đi ra phía cổng công viên hướng đường Hoàng Liên chờ mẹ thì có một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác gió màu trắng kẻ xanh, đeo khẩu trang trắng, tóc dài chạy đến cướp cháu M. chạy ra ngoài đường, nơi có một người đàn ông ngồi trên xe máy màu đỏ chờ sẵn đưa đi về hướng Cốc Lếu. Trong lúc cố giữ lại em, cháu L. còn bị hành hung...

Nhận tin báo, ngay lập tức các mũi trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Lào Cai đã vào cuộc điều tra.

Đối tượng nghi vấn số một được cảnh sát xác định là Đặng Thị Luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan đã xác định được đối tượng Đặng Thị Luật đang ở huyện Văn Yên, Yên Bái và triệu tập đến trụ sở Công an thành phố Lào Cai làm việc.

Đối tượng Đặng Thị Luật

Sau 3 giờ đồng hồ loanh quanh khai báo, đến 21 giờ tối 12.3, Đặng Thị Luật đã phải nhận tội và khai báo toàn bộ quá trình phạm tội. Theo lời khai của Đặng Thị Luật, sau khi bắt giữ trái phép cháu M. ở cổng công viên Nhạc Sơn, đối tượng đã đi xe lên thị xã Lai Châu ngay trong đêm và vứt cháu bé M. tại một nhà kho sửa chữa ô tô ở phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Ngay trong đêm 12.3, một tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã lên thị xã Lai Châu phối hợp với Công an Lai Châu tiến hành rà soát tại địa chỉ trên và đã nhận được tin vui.

Trước đó, lúc 19h30 ngày 11.3, anh Trịnh Xuân Lợi ở tổ 4, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu đi từ trong nhà mình ra sân thì thấy một bé trai khoảng 2 tuổi đứng cạnh chiếc thùng phuy hỏng ở sân sau của gia đình.

Anh Lợi hỏi gì cháu bé cũng không nói, không khóc. Anh đã gọi hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết về cháu. Anh đến Công an phường Đoàn Kết trình báo lại toàn bộ sự việc và nhận chăm sóc cháu bé chu đáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiếp nhận cháu bé M. từ Công an thị xã Lai Châu và gia đình cưu mang cháu, trong tình trạng sức khỏe tốt để bàn giao cho chị  Đỗ Thị O. và gia đình.

Chia sẻ