Ấn Độ:

Giải cứu nhóm trẻ em bị ép làm 12 tiếng mỗi ca với tiền công rẻ mạt

NN,
Chia sẻ

11 trẻ em ở Ấn Độ đã được giải cứu khỏi một nhà máy nơi các em phải làm việc 12 tiếng mỗi ca với tiền công chỉ 1 bảng Anh (khoảng hơn 34.000 đồng).

Những đứa trẻ bị bóc lột này nằm trong độ tuổi từ 11 đến 17 và bị đưa từ vùng nông thôn ở Bihar và Uttar Pradesh, miền Nam Ấn Độ, đến Delhi làm việc

Các em bị buộc phải làm việc theo ca 12 tiếng, bao gồm việc khâu giày và nướng bánh, với tiền công chỉ 1 bảng Anh mỗi ngày. Thậm chí, đôi khi các em còn bị bắt làm tăng ca với tiền phụ cấp bèo bọt.

Giải cứu nhóm trẻ em bị ép làm 12 tiếng mỗi ca với tiền công rẻ mạt 1

Giải cứu nhóm trẻ em bị ép làm 12 tiếng mỗi ca với tiền công rẻ mạt 2
Những đứa trẻ bị bóc lột 12 tiếng mỗi ngày trong xưởng sản xuất giày với tiền công chỉ hơn 34.000 đồng.


Kế hoạch giải cứu được cảnh sát Delhi tiến hành sau khi tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Bachpan Bachao Andolan báo cáo về vụ việc này.

Trong cuộc giải cứu kéo dài 1 giờ, 3 cậu bé đã được đưa khỏi tiệm bánh và những bé khác được cứu khỏi nhà máy sản xuất giày ở Nangloi, phía Tây Delhi.

Tại nhà máy không khác gì "nhà tù" này, những đứa trẻ bị giam trong những phòng nhỏ nơi các em làm việc, ngủ và ăn cơm. Những đứa trẻ tội nghiệp chỉ có một tấm thảm dùng để ngả lưng vào buổi tối.

Các lao động trẻ em này chỉ có bữa ăn vô cùng nghèo nàn, không bao giờ được đưa tới bác sĩ hoặc uống thuốc khi bị ốm. Tất cả cũng không được phép rời khỏi căn phòng của mình.

Giải cứu nhóm trẻ em bị ép làm 12 tiếng mỗi ca với tiền công rẻ mạt 3
Cảnh sát đã tiến hành kế hoạch giải cứu sau khi nhận được thông tin từ một tổ chức bảo vệ trẻ em.


"Thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Những đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi, mệt mỏi và kiệt sức bên trong các căn phòng còn không có cửa thông gió. Tất cả các bé đều rất yếu", Kailash Satyarthi, người sáng lập tổ chức Bachpan Bachao Andolan, nói.

Deepak, 16 tuổi, một trong số những cậu bé được giải cứu, cho biết: "Cháu đã bỏ nhà đi với bạn cách đây 2 năm và cố gắng tìm việc ở Delhi. Rồi cháu gặp một người đàn ông đề nghị cho cháu một công việc với mức lương 5000 Rupee (khoảng hơn 1,7 triệu đồng) mỗi tháng. Cháu đã vui vẻ nhận làm việc vì nghĩ có thể gửi tiền về quê trợ giúp gia đình và trả tiền viện phí cho mẹ. Thậm chí cháu còn làm việc tăng ca.

Nhưng rồi ông chủ không bao giờ trả tiền cho chúng cháu cả. Chúng cháu chỉ được cho ăn 2 lần một ngày và bị giam trong phòng. Nó giống như một nhà tù vậy. Cháu muốn nghỉ việc nhiều lần mà không được".

Giải cứu nhóm trẻ em bị ép làm 12 tiếng mỗi ca với tiền công rẻ mạt 4
Các em hiện đã được đưa tới chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội.


Trong khi đó, không giống như Deepak tự nguyện bỏ nhà đi, nhiều đứa trẻ khác đã bị chính cha mẹ gửi lên thành phố làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình, dù lao động trẻ em được xem là bất hợp pháp ở Ấn Độ.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ chủ tiệm bánh nướng và truy bắt chủ nhà máy sản xuất giày đang chạy trốn.

Trong khi đó, những đứa trẻ khốn khổ được đưa tới chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở của tổ chức Bachpan Bachao Andolan.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ