Giải cứu cháu bé bị bắt cóc đòi chuộc 50 lượng vàng

Theo PLVN,
Chia sẻ

Lợi dụng sơ hở, người giúp việc bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi đòi chuộc 50 lượng vàng. Khi bị bắt, hung thủ cùng đồng bọn đã uống thuốc độc tự sát.

Ngày 14/9, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Văn phòng phía Nam - Bộ Công an, cho biết vừa bắt giữ Võ Thị Thanh Thúy và Trần Xuân Tâm (tạm trú quận 4, TP HCM), đồng thời giải cứu an toàn bé QMH (gần bốn tháng tuổi) sau 72 giờ thức trắng phá án.

Vợ chồng chị Châu sung sướng lúc nhận lại được con.
“Osin” bắt cóc con chủ

Qua trung tâm giới thiệu việc làm, giữa tháng 8/2011, Thúy (29 tuổi, quê Bạc Liêu) vào giúp việc cho vợ chồng chị Lý Diệu Trân Châu, là chủ một doanh nghiệp ở quận 4, TP HCM.

Ngày 10/9, chị Châu giao con cho Thúy trông giữ để cùng chồng dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 20 phút sau, chị Châu phát hiện Thúy biến mất cùng đứa con của mình. Chị Châu hốt hoảng liên tục gọi vào số điện thoại cầm tay của Thúy nhưng không được. Những người hàng xóm nói có thấy Thúy ẵm bé H. ra ngoài leo lên xe máy của một người đàn ông đợi sẵn phóng đi. Nghe vậy, cả nhà chị Châu đứng ngồi không yên. Ngay sau đó, một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Châu báo tin đang giữ bé H. và đòi tiền chuộc 50 cây vàng. Người đàn ông này lạnh lùng nói sẽ giết bé H. hoặc tiêm máu HIV cho bé nếu gia đình trình báo công an.

Ngay sau đó, người thân chị Châu đã đến Cục CSĐT - Bộ Công an kêu cứu. Tiếp nhận vụ việc, Đại tá Nguyễn Tri Phương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chuộc quá lớn. Ban chuyên án được thành lập, lên kế hoạch giải cứu cháu bé. Đại tá Phương yêu cầu lực lượng phá án phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho cháu H.

Qua xác minh Thúy đã bỏ nhà đi khỏi Bạc Liêu từ năm 13 tuổi. Người đàn ông gọi điện thoại đòi tiền chuộc và chở cháu H. cùng Thúy đi được xác định là Trần Xuân Tâm, người tình của Thúy. Xác minh giấy CMND của Tâm, ban chuyên án nắm được đó là CMND của một phụ nữ.

Ban chuyên án ăn tạm bánh mì trước khi hành động.

Tối 10-9, bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nắm được cháu H. đang bị nhóm bắt cóc lưu giữ tại phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM). Ban chuyên án đã điều động 30 chiến sĩ phối hợp với Công an TP HCM và Công an quận 9 kiểm tra hết các điểm nghi vấn nhưng không phát hiện được gì.

Giải cứu nạn nhân trước “giờ G”

Tối 11/9, chị Châu nhận được điện thoại mang vàng đi chuộc con. Nhóm bắt cóc điều chị đi lòng vòng qua nhiều nơi, sau cùng chúng yêu cầu chị Châu đến giữa cầu Phú Mỹ (quận 7). Đến nơi, nhóm bắt cóc yêu cầu chị Châu đứng chờ trên cầu để giao vàng. Lực lượng trinh sát đã mai phục hai đầu cầu sẵn sàng ứng chiến. Bất ngờ, chị Châu nhận được điện thoại bảo ném túi vàng xuống dưới cầu nên chị Châu làm theo. Phía dưới cầu có một người đàn ông dừng xe máy chờ sẵn nhận lấy bọc vàng rồi chạy đi. Lực lượng trinh sát không kịp trở tay trước tình huống ngoài dự kiến trên.

Sau khi nhận túi vàng, nhóm bắt cóc đã gọi điện thoại chửi chị Châu do số vàng trong túi là giả. Đồng thời, chúng dọa sẽ giết cháu H.

Ban chuyên án dùng túi vàng giả để giao cho bọn bắt cóc vì cháu H. đã được giải cứu an toàn trước đó, điều mà nhóm bắt cóc và cả gia đình chị Châu không thể ngờ tới.

Bị lộ, nghi can tự vẫn

Sau khi bắt cóc cháu H., Tâm và Thúy tìm người giữ trẻ để gửi. Tâm và Thúy tìm đến nhà bà T. (ngụ phường 12, quận Gò Vấp). Cả hai nói dối với bà T. rằng cháu H. là con mình, vì hoàn cảnh phải đi xa ba ngày nên nhờ bà giữ cháu với tiền công 100.000 đồng/ngày.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm đến nơi giữ cháu H. và âm thầm đón cháu về chăm sóc.

Sau khi phát hiện túi vàng giả, Tâm yêu cầu chị Châu mang 25 cây vàng “bồi thường” nếu kiểm tra là vàng thật thì chúng sẽ tiết lộ địa điểm giao cháu H. và lấy tiếp số vàng còn lại, nếu không sẽ giết cháu H.

Tối 13/9, Tâm điện thoại báo chị Châu mang vàng đến rồi bỏ vào xe xúc đang thi công công trình gần chân cầu Phú Thuận. Ngay sau đó, Thúy đến xe xúc lấy túi vàng thì bị trình sát bắt giữ. Lúc ấy Thúy đã lấy chai nước khoáng ra uống. Tâm đứng đợi bên đường thấy Thúy bị bắt thì cũng rút chai nước ra uống. Khi cả hai được đưa đến Công an phường Tân Phú (quận 7) lập biên bản thì cùng ngã lăn xuống đất, sùi bọt mép. Ngay lập tức, cả hai được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện Tâm đã tỉnh lại và cung cấp lời khai ban đầu, riêng Thúy vẫn còn hôn mê.

Võ Thị Thanh Thúy - kẻ bắt cóc - đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyễn Xuân Tâm lúc bị bắt về công an phường.


Tâm được trinh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ