Được chữa khỏi bệnh, chàng trai người Anh quay lại chiến đấu chống Ebola

Vân Anh,
Chia sẻ

William Pooley, người vừa được chữa khỏi căn bệnh Ebola chết người, quyết định quay lại nơi anh bị nhiễm bệnh để góp phần đẩy lùi đại dịch.

Nam y tá người Anh nói rằng anh rất vui mừng được quay lại Sierra Leone để góp sức mình ngăn chặn “những ca tử vong không đáng có” vì căn bệnh Ebola.

Người đàn ông 29 tuổi này đã đến thủ đô Freetown của Sierra Leone đêm qua. Sau đó, anh quay trở lại làm việc tại một trong ba khu cách ly Ebola do nhân viên y tế Anh quản lý. 

William Pooley là người Anh đầu tiên được xác nhận bị nhiễm Ebola. Tháng 8 vừa qua, anh bay trở về Anh và được chữa trị tại bệnh viện Royal Free ở London.
 
Được chữa khỏi bệnh, chàng trai người Anh quay lại chiến đấu chống Ebola  1
William Pooley, 29 tuổi, tham dự một hội nghị quốc tế về Ebola tại London.

Sau khi quay lại chiến dịch, Pooley cho biết: “Tôi rất vui được quay lại Sierra Leone để gia nhập đội King's Health Partners”.

“Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhóm đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện Royal Free và RAF. Mọi người đã cung cấp cho tôi phương án điều trị và hỗ trợ hoàn hảo”.

“Tuy nhiên, tình trạng của Châu Phi rất khẩn cấp và các nhóm ở đây cần mọi sự trợ giúp của chúng ta. Bây giờ, tôi muốn quay trở lại đây, làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những ca tử vong không đáng có”.

Pooley sẽ làm việc tại một đơn vi cách ly thuộc bệnh viện Connaught. Tại đây anh sẽ đào tạo cho các cán bộ y tế địa phương, hỗ trợ thành lập những đơn vị cách ly mới. Trước đây, Pooley từng là y tá giúp đỡ điều trị cho các bệnh nhân tại một bệnh viện chính phủ ở Kenema.

Tiến sĩ Oliver Johnson, Giám đốc chương trình King's Sierra Leone Partnership cho biết: “Will đã lựa chọn để tham gia chương trình của chúng tôi tại bệnh viện Connaught. Điều đó thật tuyệt! Tình hình ở Freetown ngày càng xấu. Những kinh nghiệm của Will là rất quan trọng trong việc ngăn chặn số ca bệnh tăng lên”.

“Cách tốt nhất để ngăn Ebola lây lan là chống lại nó tại chính nguồn bệnh. Tôi mong chờ Will sẽ làm được điều đó”.

Đầu tuần này, Pooley nói rằng anh sẽ trở lại Tây Phi vì đó là điều anh phải làm. Phát biểu tại Whitehat, trung tâm London, anh cho biết gia đình và bạn bè khá lo lắng khi biết tin anh quay lại Châu Phi nhưng Pooley rất tự tin vào tiềm năng miễn dịch của mình. “Tôi đang ở một trạng thái tốt đẹp giống như lúc tôi sang Châu Phi trước đây, thậm chí còn tốt hơn”.

Tháng trước, Pooley đã bay sang Mỹ để truyền máu cho một bệnh nhân nhiễm Ebola tại đây. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 4500 người chết vì Ebola, chủ yếu là tại Sierra Leone, Guinea và Liberia. Chuyến hàng cứu trợ mới nhất trị giá 900.000 bảng do Anh tài trợ đã được chuyển đến Freetown ngày hôm qua.

Gói cứu trợ bao gồm 92 giường bệnh, ngân hàng máu, máy ly tâm máu và các thiệt bị bảo hộ như kính, găng tay.

Pooley trước đây từng được chữa Ebola bằng thuốc thử nghiệm ZMapp. Ngày 3/9, anh hồi phục hoàn toàn.

Vương quốc Anh đã cam kết sẽ hỗ trợ 125 triệu bảng cho các nước đang bùng phát Ebola. Điều này khiến nhiều nước phải suy nghĩ đến việc hỗ trợ cho Châu Phi. Thậm chí, Thủ tướng Anh còn gửi thư cho Liên minh châu Âu đề nghị một khoản hỗ trợ lên đến 800 triệu Euro cho các nước bị đại dịch Ebola.

Bộ trưởng Phát triển quốc tế Anh, Greening cho biết: “Một phần trong số tiền 125 triệu bảng để hỗ trợ của Vương quốc Anh được dùng xây dựng sáu Trung tâm điều trị tại Sierra Leone. Đây là điều quan trọng nhằm đẩy lùi Ebola tại đây”.

Bên cạnh đó, bà Greening cũng khẳng định nguy cơ nhiễm Ebola của nước Anh vẫn còn thấp. Hiện tại nước Anh cũng đã chuẩn bị tốt để đối phó với những trường hợp có thể xảy ra. Còn lúc này, việc hiệu quả nhất là chiến đấu chống lại Ebola tại Sierra Leone. 

(Theo Express)
Chia sẻ