Được 3000 người ủng hộ, bà mẹ rao bán con dùng hơn 2 tỷ làm từ thiện

NN,
Chia sẻ

Người phụ nữ phải rao bán con trên phố cách đây không lâu để lấy tiền cứu chồng đã nhận được 1.27 triệu Nhân dân tệ (hơn 4,3 tỷ đồng) tiền ủng hộ từ hơn 3000 nhà hảo tâm.

Số tiền mà chị Ni Qiong, bà mẹ rao bán con, nhận được từ lòng hảo tâm của mọi người đã vượt xa hơn nhiều số tiền cần thiết để chi trả viện phí, thuốc thang cho người chồng đang phải nằm viện. Chính vì vậy, chồng của cô, anh Zhou Guixing, đã quyết định trả lại 600.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ) cho xã hội bằng cách quyên góp cho các tổ chức từ thiện ở Phúc Châu và Trùng Khánh.

Tờ Sina News đưa tin cho biết, hiện tại, 500.000 Nhân dân tệ đã được chuyển cho Hội chữ thập đỏ. Zhou cũng hy vọng rằng số tiền quyên góp của mình có thể giúp đỡ trực tiếp cho những đứa trẻ ở Youyang, Trùng Khánh, quê hương anh.

Được 3000 người ủng hộ, bà mẹ rao bán con dùng hơn 2 tỷ làm từ thiện 1
Sau khi nhận được tiền ủng hộ từ hơn 3000 người, vợ chồng chị Ni Qiong đã quyết định quyên tặng gần một nửa làm từ thiện.


Trước đó, vào ngày 11/12, anh Zhou bị ngã từ tầng 3 một công trường đang xây dựng ở Phúc Châu xuống đất và bị thương nặng. Người giám sát công trình sau khi bồi thường một khoản tiền nhỏ đã biến mất. Gia đình anh Zhou nhanh chóng rơi vào cảnh khốn cùng vì hết tiền điều trị. Tuy nhiên, vận may bất ngờ đã đến với gia đình nghèo khi vợ anh vì rơi vào đường cùng đã buộc lòng phải mang rao bán con trên phố.

Khi câu chuyện đáng thương của gia đình này được báo chí đưa tin, người giám sát công trình đã ngay lập tức xuất hiện trở lại và hứa sẽ trả mọi khoản viện phí cho Zhou. Cũng trong những ngày này, tài khoản ngân hàng của Zhou nhận được 1.27 tỷ Nhân dân tệ từ hàng nghìn người hảo tâm. Trong số đó, có một người giấu tên ở Quảng Đông đã quyên tặng đến 100.000 Nhân dân tệ.

"Làm ơn nói với mọi người đừng gửi cho tôi thêm tiền nữa", Zhou nhắn nhủ với các phóng viên đến phỏng vấn mình. "Vào ngày 15/12, khi nhận được số tiền 100.000 Nhân dân tệ, chúng tôi đã nói với các phóng viên đưa tin rằng chúng tôi không cần thêm tiền ủng hộ nữa, vì đã có đủ tiền điều trị rồi".

Được 3000 người ủng hộ, bà mẹ rao bán con dùng hơn 2 tỷ làm từ thiện 2
Hình ảnh bà mẹ đau đớn rao bán con trên phố khiến nhiều người không khỏi xót xa trước đó.


Sau ca phẫu thuật, Zhou đã đến ngân hàng trên xe lăn để đóng tài khoản. "Mọi người kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Tất cả số tiền này đều là do những người khác vất vả mới làm ra", anh nói.

Vết thương của Zhou sẽ khiến cho anh không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc trong tương lai. Vì vậy, gia đình anh quyết định sẽ trở về quê cùng nhau. "Nhờ thảm kịch này, tôi đã rút ra một điều chắc chắn rằng hạnh phúc lớn nhất đến từ việc được sống cùng nhau trong một gia đình có đầy đủ các thành viên", anh chia sẻ.

Theo Shanghaiist

Chia sẻ