Đứng kể tội vợ và nhân tình sau khi hạ sát cả hai

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sau khi ra tay hạ sát vợ và nhân tình, Huệ không những không bỏ trốn mà đi ra rìa đường hét lớn lên, rồi kể về hoàn cảnh, quá trình gây án của mình cho đến khi bị công an bắt giữ.

Đứng kể tội vợ và nhân tình sau khi hạ sát cả hai

Người thợ hồ có tính trăng hoa

Lê Trọng Nghĩa (SN 1975, trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An) là người cao ráo, đẹp trai. Nghĩa mới chuyển đến đây ở được ba năm, sau một thời gian ở thuê thì mua mảnh đất làm nhà rồi định cư hẳn.

Ở quê, người đàn ông này đã có hai đời vợ với 4 người con. Do có số đào hoa, lại được cùng lúc hai người vợ cũ còn yêu, nên mặc dù đã đến đây một mình, thi thoảng họ cũng có thay phiên nhau đến thăm Nghĩa.

Từ khi đến nơi ở mới, công việc chính của Nghĩa là làm thợ hồ. Do có vẻ bề ngoài bắt mắt lại ăn nói “ngọt như mía lùi” nên người thợ hồ rất được nhiều người phụ nữ quanh vùng để ý.

Bà Vũ Thị Diệp, hàng xóm kể: “Anh Nghĩa là người hiền lành, ít giao tiếp với bà con lối xóm. Nhưng anh ấy lại được cái duyên và dễ gây thiện cảm với người khác ngay từ khi gặp mặt.

Hơn 3 năm sống ở đây, anh ấy không hay qua nhà hàng xóm chơi, cũng như không thấy kết thân với ai. Căn nhà mà anh Nghĩa ở, khách lui tới chỉ toàn là phụ nữ ”.

Bà Diệp cũng cho biết, ngoài việc đi làm phụ hồ, Nghĩa không làm việc gì khác. Nhưng lúc không đi làm, Nghĩa ở nhà cửa đóng im ỉm suốt ngày. Khi có phụ nữ đến, anh mới mở cửa, sau đó thì đóng cửa lại “tâm sự”.

Không những cặp kè với một hai cô, mà theo đoán định của hàng xóm, cùng lúc anh thợ hồ này còn cặp kè với nhiều cô. Nhiều người dân nơi đây từng đặt cho anh những biệt danh như “Nghĩa Sở Khanh”, “Nghĩa sát gái”.

Đứng kể tội vợ và nhân tình sau khi hạ sát cả hai
Căn nhà xảy ra vụ án mạng

Rình bắt bằng được đôi nhân tình

Vụ án mạng xảy ra v ào khoảng 12h ngày 19/9, thời điểm này người dân trong xã ai nấy đều về nhà sau những giờ làm việc vất vả nên trước khi xảy ra không ai đoán biết được sự việc.

Theo lời kể của một nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường: Lúc này, tôi đang đi ra ngoài có chút việc thì có nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông từ trên cao vọng xuống với vẻ hốt hoảng: “Chị ơi, chị ơi, cứu em với, em chết mất...”.

Tôi nhìn quẩn quanh một lúc mới phát hiện trên nóc nhà, Nghĩa đánh trần, mặc độc chiếc quần đùi ngắn cũ kỹ, người run lẩy bẩy.

Ngay lập tức, tôi gọi các thành viên trong gia đình cùng hàng xóm ra đưa Nghĩa xuống trần nhà. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhưng do vết thương nặng vì bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu cấp nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Trong khi sơ cứu, nạn nhân cũng nói qua cho mọi người biết, mình ngoại tình với vợ người khác nên bị ông chồng đâm, do ngại ngùng nên không dám tri hô hàng xóm khi hung thủ vào nhà. Hơn nữa, lúc này cặp tình nhân đang “ân ái” với nhau nên không kịp “trở tay”.

Sau khi người dân đưa nạn nhân Nghĩa đi cấp cứu, mọi người vào trong ngôi nhà xảy ra án mạng thì phát hiện một nạn nhân nữ đang nằm thoi thóp trên vũng máu.

Nạn nhân nữ sau đó được đi cấp cứu, cùng thời điểm, xuất hiện người đàn ông lạ mặt, quần áo dính đầy máu, điệu bộ lấm lét, hoảng sợ đi ra ngoài.

Có điều lạ là người đàn ông này không những không bỏ trốn mà đi ra rìa đường gần ngôi nhà đã gây án mạng, hét lớn “Bà con làm chứng cho tôi, tôi vừa giết 2 kẻ ngoại tình”, rồi kể về hoàn cảnh, cũng như quá trình gây án của mình, cho đến khi công an đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hung thủ khai tên là Nguyễn Văn Huệ (SN 1964, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Nạn nhân nữ được xác định là chị Võ Thị Dạ Thảo (SN 1982, giáo viên tại huyện Bình Chánh, vợ hung thủ) và người tình của Nghĩa .

Được biết hung thủ sau khi vợ mất đã tái hôn với cô giáo Thảo và cả 2 chưa có con chung. Thời gian gần đây Huệ nghi ngờ vợ có tình nhân vì lối sống khác lạ nên đã âm thầm theo dõi.

Sáng 19/9, Thảo nói lên tỉnh để họp ở Sở Giáo dục và người chồng này đã bí mật đi theo. Đến xế trưa, Thảo ghé chợ phường 2, thành phố Tân An, mua trái cây rồi sau đó phóng thẳng xe đến nhà của Nghĩa rồi sau đó cả 2 dắt nhau vào nhà đóng kín cửa lại.

Toàn bộ vụ việc đã được người chồng phát hiện và Huệ đã đến tiệm tạp hoá gần đó mua con dao Thái lan cán gỗ. Khi phá cửa xông vào, Huệ chứng kiến cả 2 không mảnh vải che thân nên xông vào vung dao đâm luôn 2 người.

Nghe xong lời trần tình của Huệ, không ai là không đau lòng. Nhưng cũng không ít người buông ra lời trách móc.

Nhiều người cho rằng, chị Thảo là một giáo viên, đã có một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình, thì lẽ ra nên biết kiềm chế, cố gắng gây dựng cuộc sống của mình hạnh phúc hơn nữa, đằng này lại đi ngoại tình, lỗi lầm mà rất khó tha thứ quan hệ vợ chồng.

Còn về nạn nhân Nghĩa, cũng là người đàn ông đã có tuổi, lẽ ra nên gây dựng hạnh phúc riêng, đằng này đã có hai vợ lại đòi ly dị chỉ vì thói thích tự do tự tại của mình, rồi sau đó lại tiếp tục quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác.

Chia sẻ