Dư luận nói gì về đám cưới thiếu gia phố núi?

Phăng,
Chia sẻ

Suốt tuần nay, nóng hổi trên báo mạng Việt Nam là những thông tin phản ứng về đám cưới "khủng" của gia đình tỷ phú Hà Tĩnh. Nhưng thực sự, số đông độc giả nhận định ra sao về việc này? Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải hàng loạt ý kiến phản hồi của người đọc như sau.

Độc giả nhức nhối phản bác báo chí về việc xâm phạm quá sâu vào đời tư cá nhân cũng như "nỗ lực" tạo sóng của giới truyền thông nhằm đẩy hành vi đám cưới tiền tỷ thành... mất thuần phong mỹ tục của cộng đồng.

"Đừng so sánh với thời xưa, thế giới và các tỷ phú khác"

Đó là nhận định của nick nguyenminh80 trên phần comment bài viết về đám cưới "siêu bạc tỉ". Theo cá nhân này: "Xã hội không cấm làm đám cưới to, đám ma to nên người ta muốn ăn gan trời cũng được. Tỷ phú trên thế giới sống giản dị thật, nhưng với hạnh phúc lớn nhất của con cái người ta, liệu bạn có định giá được tổng giá trị đám cưới con họ, khi mà những mối quan hệ giờ mới chính là tài sản lớn nhất? Còn so với ngày xưa ư, đồng ý là ngày xưa gái ra khỏi làng thì rể làng phải lát gạch đóng công đóng ích, nhưng ai dám khẳng định là các đại gia này chưa hề làm gì cho cộng đồng. Riêng việc các hoạt động kinh doanh của họ đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người. Thế thì đừng nhòm vào đời sống riêng của họ để vu vạ cho họ cái thái độ sống bề trên!"

Thu Loan - Huy Hoàng cùng bố mẹ hai bên gia đình

Đồng tình với cá nhân trên là hàng loạt phản hồi khác với nội dung bảo vệ gia đình tỷ phú phố núi nói riêng và các đám cưới đại gia nói chung. "Chẳng có gì đáng để bàn ở đây cả, và cũng chẳng bao giờ hết những chuyện như thế này. Có sao đâu! người ta có tiền (thậm chí rất vất vả mới kiếm được) lại cấm người ta tiêu là làm sao? Có thể ta không làm thế mà sẽ làm hơn thế nếu có nhiều tiền. Cái đó sao gọi là ảnh hưởng tới thuần phong mĩ tục: Không phá phách, gây mất đoàn kết, vi phạm pháp luật....", nick logitech cho biết.

Theo ghi nhận của tòa soạn, đa số ý kiến từ độc giả thuận theo những chia sẻ của các bà mẹ đại gia bởi họ chỉ có 1 cậu ấm, 1 cô chiêu, và tổ chức đám cưới hoành tráng là một cách đáp lễ đăng đối cho những đại gia bằng hữu khác. Tuy nhiên, song hành cùng những quan điểm đó là rất nhiều quặn thắt về hình ảnh trẻ con Việt Nam bệnh tật, những người nghèo khổ chỉ mơ một bát cơm đầy. "Mình không phản đối gì cả, họ làm ra họ có quyền hưởng thụ, chỉ quặn lòng nghĩ tới những ánh mắt thơ ngây buồn rười rượi của những em bé trong đoạn quảng cáo kêu gọi đóng góp ủng hộ các em bé nghèo phẫu thuật tim...", xuanminh chia sẻ.

Giới truyền thông "đánh lận con đen"?

Đã có quá nhiều vụ việc khiến dư luận mất niềm tin vào giới truyền thông chính thống. Ngay trong câu chuyện đám cưới bạc tỉ, ban tổ chức không hề đánh động báo chí. Mọi thông tin được phát tán nửa sai lệch, nửa đúng đạo đều từ giới truyền thông mà ra. Rốt cuộc, chính truyền thông đã tìm đến để đám cưới bạc tỉ của các gia đình đại gia trở thành câu chuyện tiếu lâm từ nhà ra ngõ, trong khi người trong cuộc không hề sử dụng chiêu thức quảng bá nào.

Bà Nguyễn Thị Liễu - người đứng ra tổ chức "siêu" đám cưới cho con trai

Bất chấp mọi lời giải thích từ các bà mẹ, báo giới vẫn tiếp tục công kích về văn hóa tiêu tiền của người giàu trong hệ quy chiếu với người nghèo. Nhiều cây bút đặt đám cưới bạc tỷ trong khuôn diện kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang trong cảnh "vượt bão" và "say sóng". Hàng loạt câu hỏi được đặt ra về đám cưới của họ: để thể hiện hạnh phúc to hơn những đám cưới khác, giương vây, khoe giàu, mũ ni che tai cảnh cả nước đang trong cuộc mưu sinh khốn khó, hàng nghìn doanh nghiệp phải giải thể, hàng nghìn cá nhân phải bị ra tòa, hàng nghìn người nợ nần chồng chất, và rất nhiều người phải đi tới con đường tự vẫn.

Tuy nhiên, đặt trong nhiều ngữ cảnh, đặc biệt là khía cạnh tình cảm, khi vụ việc chưa vi phạm pháp luật, thì rất nên hạn chế đặt vấn đề cái gì đúng, cái gì sai. Hạnh phúc với nhiều người có thể chỉ là một tà áo đẹp, một mái nhà chung, nhưng với các gia đình tỷ phú, việc thể hiện ý nghĩa của hạnh phúc cũng không nhất thiết phải theo dấu xã hội, khi họ có cả 1 quá khứ dày đặc trải nghiệm trường đời, và vây quanh bởi những mối quan hệ đặc biệt. 

"Cởi trói" quan điểm truyền thống

Trong hoàn cảnh bão giá, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, tỉ lệ bệnh tật báo động, tâm lý phê phán càng bùng nổ và dư luận như được đổ thêm dầu vào lửa trước 2 luồng phản hồi trái chiều. Xin lấy ý kiến của một độc giả làm lời kết: "Gia đình người ta có tiền, họ muốn tổ chức đình đám thì quyền của người ta, miễn sao người ta sống tốt, làm nhiều việc thiện với người nghèo là tốt rồi. Dân giàu thì nước mới mạnh. Giàu vẫn hơn nghèo mà. Tại sao mọi người khắt khe vậy nhỉ?"

Hi vọng "cởi trói" quan niệm truyền thống về văn hóa con người là nguyên nhân chính dẫn đến luồng dư luận đồng tình với đám cưới bạc tỉ. "Trong thâm tâm tôi nể phục và ngưỡng mộ tài năng, thành quả của họ và cũng ước mơ mình sẽ được như 1 phần của họ. Họ giàu có, quan hệ với toàn đại gia, làm đám cưới to như thế không phải khoe mẽ gì với thiên hạ, mà một phần thể hiên tình yêu con cái, một phần để tăng thêm sự tin tưởng với những người bạn giàu có, với những đối tác làm ăn của họ, để sau này họ có thể làm ăn tốt hơn. Mọi người hãy thôi bàn luận về vấn đề này, hãy thôi sự đố kị ấy đi. Hãy thấy tự hào vì Việt Nam ta ngày càng nhiều người giàu có như thế!"
Chia sẻ