Du khách Trung Quốc xuýt xoa ăn lẩu giữa trời tuyết giá rét

Vân Anh,
Chia sẻ

Ngay giữa khu nghỉ mát đầy tuyết, các du khách lại được phép kê bàn thưởng thức món lẩu nóng sốt.

Trung Quốc đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa. Khắp nơi tuyết rơi, băng giá phủ kín. Có lẽ với nhiều người, phải ra ngoài trời là cả một sự khó khăn vô cùng. Nhưng ở khu nghỉ mát trượt tuyết tại núi Lăng Tuyết, Tây Thành Đô, Trung Quốc, một người dùng WeChat có tên Huaxiyanwei, đã tổ chức một bữa tiệc lẩu nóng ngoài trời. Được biết, tài khoản WeChat này thuộc về West China Metropolis Daily.

Du khách Trung Quốc xuýt xoa ăn lẩu giữa trời tuyết giá rét 1
Một nhóm ăn lẩu giữa trời tuyết lạnh.

Du khách Trung Quốc xuýt xoa ăn lẩu giữa trời tuyết giá rét 2
Nhiệt độ ngoài trời nơi các du khác ăn lẩu xuống tới -15 độ C.


Người tham gia bữa lẩu sẽ phải đi lên đỉnh núi Lăng Tuyết, mất khoảng 2h giờ đồng hồ. Sau đó họ mới được nhập bữa. Trong khung cảnh trên núi cao, tuyết rơi và nhiệt độ cực kỳ thấp thì một nồi lẩu nóng hổi lại khiến cho người ăn cảm thấy vô cùng thích thú. Nhiều người cho rằng, ăn lẩu giữa trời tuyết lạnh càng khiến cho nồi lẩu ngon hơn.

Huaxiyanwei cho biết, sở dĩ chọn Thành Đô là nơi tổ chức tiệc lẩu ngoài trời này bởi vì lẩu Weishuwu, Thành Đô nổi tiếng là có hương vị thơm ngon, từng được xếp thứ ba trong top 10 món lẩu nóng ngon nhất Thành Đô năm 2014.

Theo Chinadaily

Chia sẻ