Đôi nam nữ viết di thư gửi gia đình trước khi tự tử trong phòng trọ

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Theo tổ trưởng tổ dân phố D.N (Gia Lâm, Hà Nội), cơ quan công an phát hiện thấy một bức di thư dài 3, 4 trang giấy đôi nam nữ viết gửi cho gia đình trước khi tự tử cùng nhau trong phòng trọ.

Như tin đã đưa, hơn 8h sáng 12/1, tại dãy nhà trọ ở ngõ D.N A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhiều sinh viên bàng hoàng khi phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường trong phòng trọ khóa cửa. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Vũ Quốc Hội (sinh năm 1991, quê Hưng Yên) và chị Phạm Thị Hương (sinh năm 1993, quê Nam Định, là người yêu anh Hội).

Đôi nam nữ viết di thư gửi gia đình trước khi tự tử trong phòng trọ 1
Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đôi nam nữ tự tử.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phú, Tổ trưởng tổ dân phố D.N cho biết, khoảng hơn 8h sáng ngày 12/1, ông nhận được thông tin phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường ở phòng trọ của một hộ dân trong khu phố.

Đôi nam nữ viết di thư gửi gia đình trước khi tự tử trong phòng trọ 2
Ông Nguyễn Văn Phú, Tổ trưởng tổ dân phố D.N cho biết, cơ quan công an phát hiện thấy một bức di thư các nạn nhân viết gửi gia đình trước khi chết.

“Ngay lập tức, tôi đã cùng tổ bảo vệ tổ dân phố và phó công an huyện Gia Lâm đến nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Gia Lâm”, ông Phú kể lại.

Theo ông Phú, tại hiện trường xảy ra vụ án có một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu vodka men, hai suất cơm bụi đã ăn xong và khoảng 3-4 tờ giấy là di thư mà anh Vũ Quốc Hội viết gửi cho gia đình với những lời nói chia ly.

Sau khi biết tin đôi nam nữ tự tử trong phòng trọ, rất nhiều bạn bè của nạn nhân Phạm Thị Hương đăng tải lên trang cá nhân những dòng trạng thái thể hiện sự nuối tiếc, xót xa và mong cô gái trẻ ra đi thanh thản.

Đôi nam nữ viết di thư gửi gia đình trước khi tự tử trong phòng trọ 3
Nhiều bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân tiếc nuối cho nạn nhân xấu số.

“Thế giới này đã không còn bạn nữa rồi… Không còn 1 đứa lớp phó học tập của A5 nữa... Nơi này, trước đó bạn sống không thực sự hạnh phúc, không thật sự vui vẻ… Mong rằng, bạn sang bên đó sống tốt hơn, hạnh phúc hơn... Bạn lớp phó học tập sẽ mãi ở trong lòng của tập thể A5 của chúng ta... Yên nghỉ đi nhé”, bạn C.N buồn bã chia sẻ.

Bạn Q.C cũng đăng tải status trên trang cá nhân của mình: “... Mặc dù, cũng lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với bạn, nhưng với 3 năm học cấp 3, tôi cũng như các bạn trong lớp hiểu rõ bạn là con người như thế nào, một cô lớp phó béo ú có tấm lòng rất tốt, kiên định, thẳng thắn, thật thà và đặc biệt bạn rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và chẳng chịu thua ai, nói chung hơi giống đàn ông, thích bắt nạt người khác...

Nhưng từ bây giờ trở đi và mãi về sau, tôi và mọi người chẳng bao giờ được trông thấy cô lớp phó béo ú nữa... Cô đi mà để lại bao nhiêu lỗi buồn cho mọi người... cô biết không?”... Bạn của tôi yên nghỉ thanh thản. Mong bạn sang thế giới bên kia có cuộc sống tốt hơn. Tôi và tất cả mọi người trong tập thể A5 sẽ luôn nhớ về bạn... Cảm thấy buồn”.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ