Đọc gì hôm nay: Một đứa trẻ chết thảm vì bắt chước siêu nhân

Sam (tổng hợp),
Chia sẻ

Một người phụ nữ thương tích nghiêm trọng vì bị chồng tra tấn như thời trung cổ, hay tin về thiếu nữ có 3 nhũ hoa... Mời bạn đọc tiếp:

Thiếu nữ có… 3 nhũ hoa


Một thiếu nữ 22 tuổi đã khiến các nhà khoa học sửng sốt khi họ phát hiện gang bàn chân của cô có một nhũ hoa. Kết quả kiểm tra y tế đăng tải trên tạp chí Dermatology Online cho biết: nang lông, tuyến vùng da này có tuyến nội tiết, có tuyến bã nhờn và mô mỡ. Chẩn đoán lâm sàng chỉ ra rằng đây có thể là một nhũ hoa thừa hay còn được gọi là pseudomamma.

Nhũ hoa trên gan bàn chân cô gái 22 tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, cô gái này mắc phải một hội chứng lâm sàng có tên gọi là supernumerary breast tissue - thừa nhũ hoa, chỉ ảnh hưởng tới khoảng 5% dân số Trái Đất. Trước đây, từng phát hiện trường hợp nhũ hoa thừa mọc ở trên lưng, vai, mặt, và thậm chí là cả trên đùi. Nhưng đây là lần đầu tiên họ biết được có cả nhũ hoa mọc ở gang bàn chân. (Theo Vietnamnet).

Hà Nội: Người phụ nữ bị chồng tra tấn như thời trung cổ


Ngày 19/7, thông tin từ Công an P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình) để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” với vợ là chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965).

Chị Hằng hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng, thều thào cho biết, trước khi bị chồng đánh đập, hằng ngày chị Hằng bán hàng từ đêm đến sáng mới dọn. Hôm xảy ra sự việc, chị bán hàng tới hơn 3 giờ sáng. Trong lúc cùng người đàn ông giúp việc ngồi uống nước, chị Hằng có nhờ người này nhổ hộ mấy sợi tóc bạc. Đúng lúc, chồng chị về bắt gặp. Nghi ngờ vợ có tình ý với người đàn ông phụ việc, Tân nhảy bổ vào đấm đá túi bụi anh này. Hậu quả, người giúp việc phải nhập viện và bị cắt mất một phần mí mắt.

Chị Thu Hằng với vô số vết bầm tím trên cơ thể
.

Không dừng lại ở đó, trong cơn ghen, người chồng lôi chị Hằng vào nhà, đồng thời chốt cửa trong và tra tấn vợ bằng những ngón đòn thù. Dường như đã hả giận sau nhiều giờ đánh đập vợ, Tân bỏ ra ngoài đường tìm tới quán bia, nói chuyện vui vẻ cùng xóm giềng.

Sau chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Tân quay về nhà, mở cửa rồi tìm một sợi dây xích sắt, quấn lấy cổ người vợ trước khi treo lên xà ngang trên trần nhà. Man rợ hơn, người chồng mất nhân tính còn dùng búa đóng đinh đập nhiều nhát vào mắt cá chân, hai mu bàn tay của chị Hằng.

Cứ sau mỗi lần đánh đập, Tân lại đi ra ngoài uống bia. Tận cùng của cuộc tra tấn man rợ, là việc Tân cầm cả chai bia đập lên đầu nạn nhân. Rồi dùng chính mảnh vỡ chai bia cứa đứt phần thịt ở hai bên bắp tay vợ. Khi thấy máu chảy, người chồng bắt chị Hằng đứng im và lấy chỉ khâu sống vết thương. Và theo trí nhớ của người vợ bất hạnh này, màn tra tấn kéo dài từ 5 giờ sáng cho tới gần 20 giờ cùng ngày. (Theo Thanh Niên).

Một đứa trẻ chết thảm vì bắt chước siêu nhân


Vì muốn bay được như nhân vật trong cuốn truyện tranh Siêu nhân (Supperman), hai cậu bé mới 4 và 6 tuổi, đã nhảy xuống từ tòa nhà ở thành phố Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Theo lời kể của một chủ cửa hàng ở tầng một tòa nhà, vào 15 giờ 30 ngày 11/7, khi nghe thấy một tiếng động mạnh giống như vật nặng rơi từ trên cao xuống, cô vội chạy ra ngoài thì thấy bé trai nằm giữa một vũng máu.

Khoảng một phút sau, một cậu bé khác cũng nhảy từ ban công tầng bốn xuống. Những người đứng dưới đất đã cố gắng đỡ cậu bé bốn tuổi này nhưng thất bại. Hai cậu bé đã được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó. Người anh 6 tuổi được cứu sống, nhưng cậu em đã chết hai giờ sau. (Theo Đất Việt).

Trẻ sơ sinh bị mẹ thả trôi sông vì “tưởng đã chết”


Ngày 19/7, thông tin từ Công an huyện Lai Vung cho biết: một người dân ở ấp Long Định (xã Long Thắng, Đồng Tháp) đã cứu được một cháu bé sơ sinh bị chính mẹ ruột bỏ trôi sông.

Nhà cha mẹ ruột của Th. Th. đã sinh cháu bé và bỏ cháu
 dưới bờ sông trước căn nhà này.

Qua xác minh từ ngành chức năng của xã Long Thắng, được biết cháu bé là con của Võ Thị Minh Th. (24 tuổi, ngụ xã Long Định). Được biết, Th. lấy chồng cách đây 6 năm, đã có 1 đứa con trai 5 tuổi. Sau đó, chồng của Th. vi phạm pháp luật phải đi tù.

Làm việc với chính quyền xã Long Thắng, Th. thừa nhận đứa bé chính là con ruột của mình. Th. khai nhận là khi sinh cháu bé, thấy cháu có dấu hiệu như đã chết nên Th. mới bỏ bé vào trong bao rồi thả trôi sông. Sau khi biết cháu bé đã được cứu, gia đình Th. đã đến Trạm Y tế xã Hòa Long nhận lại cháu và cam kết sẽ nuôi dưỡng cháu. (Theo Dân Trí).

Cậu học sinh lớp sáu bỏ thuốc chuột đầu độc bạn


Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày, cậu học sinh lớp 6 đã 2 lần bỏ thuốc chuột vào giếng nước và thức ăn của gia đình cô bạn cạnh nhà nhằm đầu độc giết chết "con bé đáng ghét”.

Hôm 18/7, TAND tỉnh Hậu Giang đưa bị cáo V.V.K (SN 1995, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), học sinh lớp 6 của một trường THCS ra xét xử. Nếu không trực tiếp theo dõi vụ án, ít ai nghĩ K. lại dám làm cái việc “tày đình” đến thế: Bỏ thuốc chuột định giết cô bạn cùng xóm.

Tại phiên tòa hôm, K. thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như cáo trạng mà VKSND đã cáo buộc. K. nói nguyên nhân dẫn đến ý định giết C.T chỉ vì bị C.T nhiều lần chửi bới, khiêu khích.

HĐXX nhận định hành vi của K. rất nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo tích cực bồi thường chi phí điều trị cho người bị hại, khi phạm tội, bị cáo là người chưa thành niên, đang là học sinh… Tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội tiếp tục được đến trường, HĐXX tuyên phạt K. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. (Theo Người Lao Động).

Chia sẻ