Đỏ mặt với những trò chơi tập thể phản cảm

Q.T,
Chia sẻ

Có những trò chơi tập thể trong các buổi sinh hoạt dã ngoại của trường lớp hoặc các buổi team building ở công ty mà người chơi không hề hay biết hình ảnh của mình trở nên phản cảm thế nào trong mắt mọi người!.

Đó là những trò chơi tuy tạo ra tiếng cười cho tập thể nhưng lại khiến người trong cuộc cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại hình ảnh của chính mình trong các video được quay lại. Thậm chí, nhiều nhân vật chính không hề hay biết hình ảnh và video của mình bị phát tán trên internet và trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích của cư dân mạng.

Mới đây, ngày 17/9, facebook V.A.D chia sẻ một hình ảnh trong trò chơi tập thể được cho là diễn ra trên một bãi biển. Theo đó, các đội chơi có nhiệm vu "chuyền" nhân vật nữ về đích càng sớm càng tốt. Trong quá trình "chuyền hàng" đó, sự va chạm thô bạo ở những chỗ nhạy cảm khiến bạn gái trẻ tỏ ra khó chịu trên gương mặt. Nick A.T để lại bình luận: "Trò chơi mang tính giải trí cao nhưng rốt cuộc ai được lợi?".

Một trò chơi tập thể phản cảm nhưng lại được phổ biến rộng rãi trong các buổi sinh hoạt, giao lưu, team building... là trò "Ăn trái cấm". Những quả táo sẽ được treo ngay trước ngực một người phụ nữ, sau đó các thành viên còn lại sẽ thay nhau lần lượt tới ăn cho tới khi hết quả táo. Trong ảnh là các nhân viên PR của một công ty phần mềm kế toán quay clip và đăng tải lên youtube vào ngày 13/11/2013.

Biến tấu của trò chơi "Ăn trái cấm" là trò chơi "ăn bim bim trên người nữ sinh" cũng gây những bức xúc trong dư luận. 

Đỏ mặt với những trò chơi tập thể phản cảm 1
Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc vui chơi khiến người chơi phải đỏ mặt khi xem lại, dư luận thì phê phán

Một facebook tên Q.N chia sẻ video này và bình luận: "Ai từng qua thời sinh viên chắc cũng biết qua qua những trò tương tự như thế này trong những buổi giao lưu trong lớp, giao lưu dã ngoại giữa các lớp, các trường với nhau. Tất nhiên họ phải nghĩ ra nhiều trò chơi để thêm hứng khởi và đa số là do nam sinh nghĩ ra. Có 1 điều mà mình thấy rất lạ là đa phần các bạn nữ thấy những trò chơi càng như thế này, càng "nhạy cảm" thì họ càng tỏ ra thích thú và vui vẻ tham gia nhiệt tình. Hãy thử nhìn từ góc quay bên ngoài vào và xem lại, liệu bạn còn thấy nó vui vẻ không?".

Một trò chơi phản cảm từng được dân mạng phê phán là trò đập bóng bay. Trò chơi này cũng được phổ biến tại các buổi sinh hoạt lớp. Trong bức ảnh minh họa trò chơi này được đăng tải trên internet, nhóm bạn trẻ vô tư chơi đập bóng bay tự sáng tạo dựa trên các động tác rất phản cảm, khiến nhiều người đỏ mặt ngượng ngùng.

Mới đây, ngày 8/9/2014, trên Youtube, cư dân mạng đã chia sẻ một clip ghi lại cảnh vui chơi của một nhóm bạn khá đông và sôi nổi. Tuy nhiên, khi trò chơi của họ bắt đầu thì nhiều người té ngửa bởi cách chơi của nó. Theo đó, các bạn nữ và nam được chia theo cặp. Bạn nữ sẽ buộc một quả bóng bay đằng sau dưới thắt lưng, dựa người vào cây, bạn nam đứng đằng phải đu người đập vỡ bóng mà không được dùng tay, hoặc chân...

Một trò chơi có tên là "nhặt giấy" được tổ chức trong một trong lớp học tại Hà Nội sau khi đăng tải trên internet cũng khiến người xem bức xúc. Nam sinh bị gắn những mảnh giấy trên cơ thể và nữ sinh bị bịt mắt và buộc "mò mẫm" khắp người để tìm ra mảnh giấy đó... Hình ảnh nữ sinh "va chạm" vào những chỗ nhạy cảm của các bạn trai trong lớp đã làm mất đi nét duyên của người con gái.

Đỏ mặt với những trò chơi tập thể phản cảm 2

Bức ảnh về trò chơi giả bé bú sữa từng phát tán trên mạng cũng khiến nhiều người phẫn nộ. 

Trong bức ảnh trò chơi "bú bia", một cô gái đang kẹp vào cánh tay bình bú sữa dành cho bé sơ sinh nhưng chứa bia, một chàng trai khuỵu gối thấp và làm động tác bú. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên bia, sữa, nước ngọt hay bất cứ loại đồ uống nào được sử dụng trong những trò chơi tương tự tại các bữa tiệc tùng. Tuy nhiên, hành động này đã bị không ít người cho là nhạy cảm, có phần thô tục và không được đẹp mắt nơi công cộng.

Ngoài những trò chơi trên, trò chơi "hít đất đôi" được tổ chức tại một lớp học ngoại khóa tại Hà Nội cũng gây ra những sự cố bi hài. Trò chơi này bắt nguồn từ một buổi đón tân sinh viên do Học viện Quản lý Singapore liên kết với ĐH London tổ chức cho gần 400 sinh viên giữa tháng 9/2011. Theo ban tổ chức, mục đích của những trò chơi này là gắn kết sinh viên, song một nam sinh viên đã tiết lộ với nhật báo Lianhe Wanbao rằng một bạn nữ tham gia “hít đất đôi” đã bật khóc. Sau đó, cô bạn này đã chia tay bạn trai chỉ vì tham gia trò chơi nhạy cảm này.

Tháng 5/2013, trên mạng xuất hiện 1 clip được nhiều người chia sẻ và bình luận vì quá phản cảm. Video này ghi lại cảnh một nhóm người, gồm cả nam và nữ đang chơi một trò chơi lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, đó là sờ "của quý" để nhận diện chồng và bạn trai... Sau khi video được đưa lên mạng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc làm bị cho là suy đồi về đạo đức này.

Một cư dân mạng bức xúc: “Hết trò để chơi rồi à!". Tuy nhiên, một nhân vật chính trong clip cũng đã phân trần rằng nhìn clip thì như vậy thôi nhưng thực chất thì không có gì là thô tục. 

Dù vậy, nick Hien Nguyen vẫn bức xúc: “Vờ hay thật thực ra cũng không quan trọng... Dù là “làm thật” hay “diễn” thì chính họ cũng tự nói rằng họ đang “Sờ của quý đoán người” – những ẩn ý trong đó ai cũng hiểu. Đoạn cuối người quay clip còn chĩa thẳng vào đoạn lưng hở của một bạn nữ trong tư thế vô cùng phản cảm – cái đó dĩ nhiên là người quay phim thấy vui, nhưng nguyên đoạn đấy nó cũng lột tả được hết bản chất của clip này rồi”.


Em Đặng Thành Trung, Cựu Bí thư chi đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh cho rằng, có rất nhiều trò chơi sinh hoạt tập thể vui nhộn nhưng không gây phản cảm như trò "bão thổi", "bắn chìm tàu chiến", "chanh chua cua kẹp"... là những trò chơi theo vòng tròn tạo sự gắn kết với mỗi thành viên. Trung cũng nói thêm: "Em có nhìn thấy nhưng clip trò chơi tập thể phản cảm trên mạng, nó gây cái nhìn xấu để hình tượng học sinh, sinh viên, thanh niên. Trong các buổi sinh hoạt, tụi em luôn tránh tổ chức các trò chơi có nhiều va chạm vào những chỗ nhạy cảm của các bạn với nhau, vì những hình ảnh ấy khi được quay clip, hoặc chụp ảnh, phát tán lên mạng sẽ khiến người lớn có cái nhìn xấu với thế hệ trẻ, mà ngay cả các bạn trẻ cũng không đồng tình với những trò chơi "cười ít, xấu hổ nhiều" như thế!".

Từng tham gia trò chơi sinh hoạt tập thể trong công ty tại Phan Thiết, anh H.N, 25 tuổi, cũng đỏ mặt khi nhớ lại: "Mọi người chia cặp ra chơi trò "ăn trái cấm". Tôi thì bịt mắt nên cũng không biết gì, chỉ biết có trái táo treo trước người cô bạn đồng nghiệp và nhiệm vụ của mình là ăn cho hết, ai ăn nhanh thì thấy. Lúc chơi thì tôi không nghĩ gì cả, chỉ cố gắng ăn ngấu nghiến trái táo cho thật nhanh, nhưng khi một anh đồng nghiệp đăng tải đoạn clip trò chơi hôm đó lên facebook cá nhân, tôi xem lại thì thấy hình ảnh của mình thật phản cảm, cứ húc đầu vào ngực người nữ đồng nghiệp. Tôi phải bảo anh bạn kia gỡ bỏ đoạn clip và cũng từ đó khi tham gia các trò chơi tập thể tôi luôn hết sức thận trọng".
Chia sẻ