Định mệnh nghiệt ngã của những cặp đôi phải chia lìa ngay trước ngày cưới

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Có những cặp đôi phải chia lìa bởi cái chết ngay trước ngày cưới khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt.

Gặp tai nạn thảm khốc, chồng chết, vợ sắp cưới mê man

Vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai xảy ra vào tối 1/9/2014 những ngày qua đã lấy đi nước mắt của không ít người. Chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi tính mạng của chàng trai trẻ Trần Anh Tài (SN 1989, phó ban quân sự phường Cửa Đông, Hà Nội), người sắp trở thành chú rể. Còn bạn gái anh, cô Nguyễn Hải Ly (24 tuổi) hiện đang mê man và đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện Đa khoa Lào Cai và đến giờ vẫn còn chưa biết chồng sắp cưới của mình đã không còn.

Trước đó, ngày 28/8, Anh Tài, Hải Ly và một số người bạn hẹn nhau lên Sa Pa chụp hình, du lịch dịp lễ. Đến ngày về, vì tàu hỏa hết vé nên tất cả phải lùi ngày và mua vé xe khách để về Hà Nội. Không kìm nén được nỗi đau, bà Kiều Thị Út (mẹ Anh Tài) kể lại trong nước mắt: "Khi lên Sa Pa, thằng Tài có gọi điện về, nó kể là có mơ thấy mình bị tai nạn ô tô, hất tung lên trời nhưng không để tâm đến do đi tàu hỏa. Không ngờ số phận an bài buộc chúng nó phải đi ô tô khách để ra nông nỗi này".

Định mệnh nghiệt ngã của những cặp đôi phải chia lìa ngay trước ngày cưới 1
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng sắp cưới khiến mọi người không khỏi tiếc thương

Định mệnh nghiệt ngã của những cặp đôi phải chia lìa ngay trước ngày cưới 2
Bức ảnh cuối cùng cặp tình nhân chụp chung với bạn bè ở SaPa trước khi gặp nạn

Trước khi gặp nạn, Tài và Ly liên tục cập nhật status cũng như hình ảnh dạo chơi, tham quan tại Sapa trong sự hào hứng và thích thú. Không ai ngờ rằng, đó là chuyến đi cuối cùng của đôi tình nhân và cuộc hôn nhân đẹp vẫn còn dang dở phía trước. 

Thi thể Anh Tài đã được chuyển về Hà Nội, gia đình và UBND phường Cửa Đông đã tổ chức tang lễ vào 9h sáng ngày 5/9 tại Nhà tang lễ Thành phố.Gia đình Hải Ly cho hay nếu Ly tỉnh dậy họ sẽ tìm cách giấu thông tin về Anh Tài vì sợ cô sẽ gặp cú sốc tinh thần lớn không thể trụ vững được.

Đập cửa kính thoát chết, chàng trai mất người yêu

Cũng trên chuyến xe định mệnh ở Lào Cai, có một cặp đôi khác phải chịu cảnh chia lìa.

Anh Phạm Công Trình ( SN 1989, Tam Điệp, Ninh Bình) cùng bạn gái là chị Đỗ Thị Lan đi du lịch SaPa.  

Tôi mới nằm ở chiếc giường tầng 2 giữa xe được khoảng 20 phút thì tài xế hét lên bảo phanh đã mất tác dụng. Tất cả những hành khách trong xe khi đó ai cũng bàng hoàng lo lắng. Sau đó, người phụ xe hò reo mọi người tìm đường thoát thân. Khi xe chuẩn bị đâm vào lan can, người phụ xe nhảy ra ngoài, tôi hốt hoảng dùng hết sức mình đập vỡ kính và nhảy ra ngoài, không kịp kéo theo người vợ tương lai của tôi” - anh Trình đau đớn kể.

Định mệnh nghiệt ngã của những cặp đôi phải chia lìa ngay trước ngày cưới 3
Anh Phạm Công Trình đau đớn vì người yêu mất ngay trước mắt

Sau khi nhảy khỏi ra xe, anh Trình bất tỉnh, tất cả mọi thứ xung quanh anh khi ấy đều là bóng tối. Khi tỉnh lại, anh Trình ngơ ngác, cố gắng bò lên dốc và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người vợ tương lai của anh thì đã vĩnh viễn ra đi.

Được biết, anh Trình và chị Lan dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Xót xa cô gái tử nạn trước ngày cưới

Đó là câu chuyện buồn của chị Nguyễn Thị Thu Thảo (27 tuổi) ở thôn Đông Phước, xã Hòa An (huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Đám cưới của chị Thảo và anh Nguyễn Thanh Bằng (27 tuổi) được ấn định vào ngày 9/5/2012. Hơn 300 thiệp hồng của đôi uyên ương đã được gửi đến bạn bè, họ hàng. Nhà gái tổ chức tiệc mừng, nhà trai cũng dựng rạp, treo đèn song hỷ. Thế nhưng đám cưới vĩnh viễn không diễn ra khi cô dâu đột ngột qua đời trưa ngày 7/5/2012 vì tai nạn giao thông.

Bà Trương Thị Phúc (60 tuổi), mẹ của chị Thảo vật vã trước quan tài con, kể: “Tôi có hai đứa con, Thảo là con gái út nết na, hiếu thảo. Đến ngày con sắp yên bề giathất, tôi chưa kịp nhìn con khoác áo cô dâu đón dòng họ, bạn bè đến dự tiệc thì giờ con tôi đã mất rồi”.

Theo lời anh Võ Văn Ni (40 tuổi, anh trai của chị Thảo), sáng 7/5, chị Thảo.tranh thủ chở hàng đi bỏ các đại lý ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Khoảng10h30, trên đường về chạy theo quốc lộ 1 tới xã An Phú, TP Tuy Hòa gần Khu du lịch sao Việt thì bị tai nạn.

Định mệnh nghiệt ngã của những cặp đôi phải chia lìa ngay trước ngày cưới 4
Anh Bằng (mặc áo trắng) đau buồn trước cái chết của vợ sắp cưới

Anh Bằng, vị hôn phu của chị Thảo là nhân viên lái xe cho công ty CP Thuận Thảo, đau đớn kể lại: “Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng là vào đêm 6/5, lúc hai đứa cùng đi đưa thiệp cưới cho bạn bè. Đêm đó, tôi còn hẹn tối 7/5, sẽ chở Thảo đi lấy hình cưới. Đến hơn 9h sáng ngày 7/5, Thảo điện cho tôi bảo phải đến công ty để nhờ người làm giúp công việc trong thời gian nghỉ. Nhưng chỉ hơn 1giờ sau cuộc nói chuyện đó, tôi nhận được tin vợ sắp cưới của tôi qua đời. Đôi chân tôi quỵ xuống bước không nổi”.

Anh Bằng cho biết, đã quen và yêu chị Thảo cách đây 2 năm. Hai người đã định tổ chức đám cưới hồi cuối năm 2011 nhưng vì một số lý do nên phải đợi tới năm 2012. Thế nhưng không ngờ ngày rước dâu (9/5) cũng là ngày đưa tang chị Thảo...

Chia sẻ