Đêm thứ 2 sau vụ cháy ở Sài Gòn: Trẻ con nằm lăn lóc qua đêm ở lề đường

Kang Phạm,
Chia sẻ

Một ngày sau vụ hỏa hoạn ở khu chợ Gà Gạo, Tp. Hồ Chí Minh, các gia đình trong đó có nhiều trẻ nhỏ vẫn phải ngủ ngoài đường. Vụ hỏa hoạn ở khu vực cầu Ông Lãnh đã thiêu rụi nhiều căn nhà của cư dân lao động nghèo.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn ở khu chợ Gà Gạo phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), nhiều gia đình vẫn phải ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất. Đáng thương nhất là những em nhỏ cũng phải theo cha mẹ ngủ lề đường trong sương gió khiến nhiều người đi qua không khỏi chạnh lòng. Mặc dù đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm nhưng những người dân vẫn qua đêm ở vỉa hè gần nhà để tiện giữ đồ đạc, trông coi nhà cửa.

Chiều tối ngày 2/12, đội dịch vụ công ích quận 1 phối hợp với phường Cầu Ông Lãnh tiến hành tháo dỡ các ngôi nhà bị cháy, đề phòng nhà sập gây nguy hiểm cho người dân. Các gia đình có nhà bị cháy vẫn chưa thể quay về nhà. Họ ăn ngủ ngay tại bên lề đường Võ Văn Kiệt và vẫn chưa biết tới khi nào mới có lại mái nhà như xưa.

Chưa hết bàng hoàng, bà Huỳnh Thị Kim Huệ (49 tuổi) ngụ số nhà 148, khu chợ Gà kể lại: "Tôi đang bán đồ thì có người nói nhà mình cháy, tôi vội chạy về nhưng lửa đã phát rồi, không lấy được gì hết. Chỉ vớ được tấm hình thờ của mẹ vừa mất được 4 tuần. Giờ đồ đạc mất hết rồi, không còn gì nữa. Trước mắt chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền thôi chứ cũng chưa biết phải làm sao".

Ông Trần Công Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh cho biết, tới thời điểm này, phường đã hỗ trợ mỗi gia đình 7 triệu đồng kèm theo mì gói và gạo. Phường cũng đã bố trí chỗ ở cho các gia đình, tuy nhiên, họ không tới ở mà muốn ở lại gần nhà ngủ để canh giữ đồ cho thuận tiện.

hỏa hoạn
  Bé Gia Hân (2 tuổi) cùng với gia đình đã phải ngủ ngoài đường. Cô Lê Thu Dân (sinh năm 1966), bà ngoại của bé cho biết: "Cả ngày cháu nó phải ở ngoài đường mệt lắm nên mới giờ này (18 giờ) đã lăn ra ngủ rồi. Cả gia đình mười mấy người vẫn phải ở ngoài đường chứ nhà cháy sạch rồi giờ cũng không biết đi đâu. Người lớn thì không sao chỉ tội mấy đứa nhỏ phải ngủ lề đường thôi".

hỏa hoạn
Một gia đình khác tuy nhà không bị cháy nhưng cũng bị ảnh hưởng do cúp điện, bụi bặm và sợ sập nhà nên không dám vào nhà mà đưa các con nhỏ ra đường ngủ, trong đó có em nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi.

hỏa hoạn
Đây là đêm thứ hai sau hỏa hoạn những người dân này phải ngủ ở ngoài đường.

hỏa hoạn
Em Ánh Linh học sinh lớp 8 trường THCS Minh Đức (quận 1) cho biết: "Sách vở, quần áo đi học của em cháy hết rồi, em lại sắp đến thi rồi mà giờ không có tài liệu gì, nhà thì tan hoang nên em đang rất hoang mang. Em chỉ mong sớm có lại mái nhà để cả nhà không phải ngủ lề đường, em đi học cũng thuận tiện hơn chứ giờ phải ở nhờ bà con bên quận 8 đi lại rất khó khăn".

hỏa hoạn
Với ông Kim Tấn Hùng (sinh năm 1961) thì nỗi đau do vụ cháy gây ra dường như nhân lên gấp bội vì không chỉ đồ đạc nhà cửa cháy sạch mà con chó ông yêu thương nhất đã chết trong đám cháy. Là bệnh nhân xơ gan cổ trướng, ông xem nó như là một người bạn. Ông cho biết: "Lúc thấy tôi bị bệnh đi lại khó khăn mà phải chăm sóc con chó, bà chị tôi nói nếu bán con chó đi sẽ cho tôi 10 triệu nhưng tôi không chịu. Dù có cho tôi 50 triệu tôi cũng không bán nó. Tôi đã nuôi nó 7 năm rồi. Chiều nào tôi cũng dẫn nó ra bờ kênh đi dạo. Hôm xảy ra vụ cháy không có ai ở nhà, nó lại bị xích nên không thoát ra được”.

hỏa hoạn
Trước đó ông Kim Tấn Hùng đã đặt tên cho con chó của mình là Kim Tấn Bạch. Để tưởng nhớ, ông đã ghi ngày mất của nó để trong ví và luôn mang theo bên mình. Điều ông mong mỏi nhất là sớm tìm thấy xác con chó để an táng cho nó.

hỏa hoạn
Một ngôi nhà bị cháy tan hoang.

hỏa hoạn
Căn nhà bị cháy trơ trụi chỉ còn lại bộ khung của xe lăn.

hỏa hoạn
Đội công ích quận 1 đang dọn dẹp tháo dỡ các căn nhà có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm cho người dân.

Chia sẻ