Đau xót bé gái 8 tháng tuổi tử vong do bồn nước rơi trúng

Hương Thu,
Chia sẻ

Chiều 4/9, cơn mưa nặng hạt kèm giông lốc ở P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã làm bồn nước từ mái nhờ rớt xuống khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong còn người mẹ bị thương nặng.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 15h30 tại dãy phòng trọ ở đường đường số 3, khu phố 5 (P.Hiệp Bình Bánh, Q.Thủ Đức). Nạn nhân là bé gái tên P.L.Q.N, mới 8 tháng tuổi, còn mẹ là chị Ngô Thị Ly (30 tuổi) bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu.

tainan
Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân trong xóm trọ cho biết, khoảng thời gian trên, ở khu vực này có cơn mưa lớn kèm theo gió giật. Lúc này, mẹ con chị Ly đang nằm trên võng ở trong phòng trọ số 10. Gió lớn đã khiến chiếc bồn nước inox lớn rơi xuống từ sân thượng của căn nhà 4 tầng xuống căn phòng trọ của chị Ly.

tainan2
Trần nhà bị bồn nước làm thủng.

Bồn nước rơi làm thủng mái tôn, sập cả bức tường phòng trọ và làm bé gái bị tử vong tại chỗ. Thấy tiếng động lớn, nhiều người đã đến phòng trọ để cứu hai mẹ con. Tại hiện trường, mẹ con chị Ly bị bồn nước đè lên, bức tường đổ sập, bồn nước nằm gọn trong phòng trọ, nhiều đồ đạc nằm ngổn nang hư hỏng. Bé N. bị đè chết, còn chị Ly bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Một lúc sau, người chồng về đến nhà. Anh chỉ biết khóc ngất trước tai nạn ập đến bất ngờ với vợ con mình. Chủ nhà trọ cho biết, chị Ly ở nhà chăm con, còn chồng làm nghề xây dựng. 

tainan3
Căn nhà 4 tầng với bồn nước trên sân thượng.

Theo người dân sinh sống quanh dãy phòng trọ, cách đây vài tháng, bồn nước trên ngôi nhà này từng rớt xuống phòng trọ một lần nhưng may mắn không có ai bị thương. 

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.



Chia sẻ