Đầu năm: xôn xao nhiều vụ hiếp dâm

Tổng hợp,
Chia sẻ

Mới sang năm 2012 được hơn một tháng, cộng đồng mạng đã bị chấn động bởi không ít những vụ án hiếp dâm.

Hài hước chuyện định hiếp dâm cô gái, ôm nhầm bà lão

Thông thường, người đọc không khỏi phẫn nộ trước các vụ án hiếp dâm. Nhưng câu chuyện tên Phạm Văn Cu (24 tuổi ngụ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) đột nhập vào nhà định hiếp dâm cô gái lại ôm nhầm bà lão gần 70 tuổi khiến nhiều người không giấu được nụ cười.

Phạm Văn Cu bị bắt giữ.

Do để ý biết được em T. 18 tuổi đang là  học sinh phổ thông ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ xinh gái, tên Cu đã theo dõi và tìm cách làm trò đồi bại. Biết cha mẹ em T. không có ở nhà nên tối giao thừa ngày 29/12 Âm lịch, tức ngày 22/1/2012, tên Phạm Văn Cu đi bộ đến xã Ba Vì, tháo ván cửa nhà của ông P.V.M chui vào nhà. Y lẻn vào buồng ngủ và tìm em T. để giở trò đồi bại. Lúc này em T. nằm ngủ cạnh bà nội tên P.T.A. 65 tuổi. Do tắt điện, tên Cu tưởng bà nội P.T.A là em T. đã lao vào ôm lấy bà P.T.A. Hai bà cháu hốt hoảng hô hoán, hàng xóm gần đó đã chạy đến đuổi bắt tên Cu, nhưng y đã chạy thoát.

Tiếp  đó, tối mùng 2 Tết, tức ngày 24/1, tên Phạm Văn Cu tiếp tục mò đến khu vực nhà em T. thì bị thanh niên địa phương phát hiện bao vây bắt giữ giao cho Công an xã Ba Vì xử lý.

Hiếp dâm tập thể xong còn lên núi đòi tử thủ

Chị V.T.T.K, 23 tuổi đang công tác tại một trường học ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết sáng ngày mùng 6 Tết (28/1/2012), chị điều khiển xe máy từ huyện Trà Bồng xuống huyện Bình Sơn thăm bạn trai. Khoảng gần 21h tối cùng ngày, một mình chị K. điều khiển xe máy về lại huyện Trà Bồng. Khi đến đoạn đường Sông Trường – Trà Bồng thuộc thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn thì bị hai xe máy chở 4 thanh niên đuổi theo sau, dùng mã tấu uy hiếp để cướp tài sản rồi khống chế đưa lên xe máy, chở đến khu vực rừng keo vắng người để hiếp dâm tập thể. Sau khi thoả mãn thú tính, cả bọn bỏ nạn nhân một mình tại rừng keo.

Trước vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức truy xét truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Từ nguồn tin nạn nhân cung cấp, lực lượng Công an phát hiện bắt giữ một đối tượng khả nghi tên Trần Xuân Phát, 20 tuổi, ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Số đối tượng còn lại phát hiện đồng bọn bị bắt bọn chúng đã cùng nhau bỏ trốn.

Cả bọn mang theo mã tấu lên khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh ẩn náu. Bọn chúng cùng thề với nhau sẽ chống trả đến cùng lực lượng Công an và cùng tử thủ chết chung. Qua xác minh số đối tượng gây án bỏ trốn gồm các tên Võ Văn Ba, 20 tuổi, ngụ thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Lê Duy Tân và Lê Đại Thắng, đều 21 tuổi, ngụ thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.

Bị hãm hiếp vì say xỉn

Vụ việc xảy ra vào đêm mồng 3 tết (tức ngày 25-1) chị P.T.L.N (SN1992, ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) cùng nhóm bạn ở cùng thôn đi chơi tết tại nhà Hoàng Văn Nam. Tại đây, vì quá vui nên chị N. đã quá chén nên say xỉn. Khoảng 21h cùng ngày thì nhóm này giải tán, Nam đã tình nguyện đưa chị N. về. Khi chở chị N. qua cổng trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, Nam nảy sinh dục vọng nên đã quay xe chạy vào khu vực trường tiểu học số 4 Hưng Trạch rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. Sau đó Nam bỏ mặc N. tại đó rồi trở về nhà. Đến khuya vì không thấy N. về nhà nên người nhà N. đã đi tìm thì phát hiện N. đang nằm ở trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Hoàng Văn Nam bị bắt vì hành vi hiếp dâm P.T.L.N.

Vụ việc trên không phải là hi hữu, chiều mùng 6 Tết, tại Hải Hà, Quảng Ninh, hai tên: Bùi Khắc Hoàn và Bùi Quang Nghĩa rủ bé gái N.T.H 14 tuổi đi uống rượu. Sau khi chuốc cho bé gái N.T.H say, cả hai đã đưa em đến một bãi cỏ thay nhau hãm hiếp.

Không ai đồng tình với với hành vi thú tính của tên Nam, Hoàng hay Nghĩa. Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ án hiếp dâm này cũng vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Ngày Tết, ai cũng có quyền vui vẻ nhưng cần phải đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn. Là phận gái, đáng ra N và H càng phải thận trọng và tỉnh táo hơn trong mọi cuộc vui. Đằng này, N lại uống đến mức say xỉn, thậm chí bị hiếp dâm cũng không hề hay biết. H mới 14 tuổi nhưng cũng dễ dàng đồng ý khi được hai nam thanh niên rủ uống rượu. Hậu quả đáng tiếc xảy ra rõ ràng cũng có nguyên nhân xuất phát từ sự dễ dãi của cả hai cô thiếu nữ này.

Hiếp dâm cả người sắp chết

Đầu tháng 2/2012, cư dân mạng xôn xao vụ việc hi hữu: nam thanh niên giao cấu với xác chết xảy ra tại Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân còn sống vào thời điểm xảy ra hành vi giao cấu. Kẻ phạm tội hiếp dâm không ai khác chính là chủ ngôi nhà đang xây dở - nơi xảy ra vụ án, tên Nguyễn Văn Phong (SN 1987, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội).

Phong khai nhận: khoảng 22h ngày 26/01, sau khi đi chơi về, Phong đi vệ sinh và sau đó sang ngôi nhà đang xây dở bên cạnh kiểm tra an ninh. Tại đây, Phong phát hiện có một phụ nữ đang nằm ngửa. Phong đến gần, sờ vào người phụ nữ trên nhưng không thấy phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi giao cấu với.

Trong quá trình giao cấu, Phong đã bị người phụ nữ này cào vào cổ, gây thương tích.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phong để mặc người phụ nữ ở lại, rồi bỏ vào nhà ngủ tiếp. Đến hơn 7 giờ sáng hôm sau, Phong quay lại hiện trường thì thấy nạn nhân vẫn nằm im, anh ta gọi người đến cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Đến nay, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Còn người thân, hàng xóm của Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì một thanh niên vốn được cho là hiền lành, ngoan ngoãn lại có thể thực hiện hành vi đồi bạn như thế.


Chia sẻ