Đầu năm, hai nữ CSGT xinh đẹp trải lòng về những cái Tết ngoài đường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Những ngày này, giữa phố phường tấp nập người dân đi chơi Tết, những bóng áo vàng vẫn miệt mài trên những cung đường. Có những cô gái rất trẻ trong màu áo ấy cũng đón giao thừa ngoài đường hay đón Tết ở những ngã tư...

Vì đam mê màu áo vàng...

Vào những ngày cuối năm, dòng người đang chen lấn từng bước, đổ xô đi mua sắm Tết hay về quê với gia đình, những bóng áo vàng vẫn thấp thoáng trong dòng người ấy, miệt mài với công việc điều tiết giao thông. Lọt thỏm giữa ngã tư đông đúc là một cô gái xinh đẹp nổi trội – nữ Thượng sỹ CSGT Bùi Nguyễn Uyên Nhi (SN 1993, quê Hải Dương) hiện là cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng PC67 CATP Hà Nội, đang đứng trên bục chỉ huy điều tiết giao thông.

Tiếp xúc PV khi vừa hoàn thành ca chỉ huy, cũng là lúc giao thông Hà Nội “hạ nhiệt”, Uyên Nhi vẫn nhanh nhẹn, tươi cười niềm nở dù đã thấm mệt.

nữ CSGT
Nữ CSGT Bùi Nguyễn Uyên Nhi đang cùng đồng nghiệp bàn giao tài sản nhặt được trong quá trình trực ở bục chỉ huy GT cho cơ quan chức năng.

nữ CSGT
Thanh niên xúc động khi nhận lại tài sản bị mất

Theo lời Nhi, hình ảnh đẹp của nữ cảnh sát hình thành trong đầu cô do nguồn cảm hứng và ấn tượng từ người cha. Bố của Nhi công tác tại Học viện cảnh sát. Từ nhỏ, cô đã mang trong mình tình yêu đặc biệt với công việc mà hàng ngày bố đang giảng giải cho biết bao học viên, dù có lúc Nhi nghĩ mình sẽ nộp hồ sơ thi vào Đại học Luật.

“Khi học tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân tại Sóc Sơn (Hà Nội  - PV), bố hỏi tôi ‘con thích học chuyên ngành nào’. Lúc đó, tôi đã trả lời bố rằng, con thích màu áo vàng”, Nhi cười.

Nữ csgt
Màu áo vàng khiến nữ CSGT đam mê theo đuổi sự nghiệp

Nhi càng đam mê công việc đứng chốt tại các nút giao thông hơn khi được chứng công việc thực tế của các nữ cảnh sát giao thông.

“Khi ra trường nhận quyết định về Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tôi thấy vui và may mắn vì được làm đúng công việc mình đam mê và mặc màu áo vàng mình yêu thích”, Nhi nói.

“Khi đứng chốt, tôi có nhiều kỉ niệm nhưng kỉ niệm buồn sẽ nhiều hơn, đặc biệt là ngày lễ, Tết. Gần nhất là Tết năm ngoái khi sáng 28 Tết, mình vẫn đứng trên bục chỉ huy để điều tiết giao thông. Lúc đó trên đường chỉ còn 1-2 xe mà mình vẫn phải làm hết trách nhiệm. Cảm giác rất buồn. Mọi người được về còn mình vẫn chưa về để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, lúc ấy tủi thân lắm. 

Những ngày nhiệt độ Hà Nội xuống thấp kỉ lục nhất trong 40 năm qua, tôi được phân công đứng trên bực chỉ huy cả tuần. Cảm giác dậy từ 5 rưỡi sáng trong tiết trời ấy không hề dễ nhưng nghĩ tới việc trời mưa, đường càng dễ tắc, tôi lại bật dậy và sẵn sàng với nhiệm vụ được giao”, Nhi kể.

nữ csgt
Giao thông ngày Tết rất vả nhưng đó là niềm đam mê của nữ CSGT Hà Nội

“Tôi biết, trong mắt nhiều người dân, hình ảnh CSGT không đẹp. Tuy ngành nghề nào cũng có người này người kia. Hình ảnh CSGT xấu với người dân nhưng đó là mọi người nhìn bề ngoài và nhận xét còn sự thật bên trong như thế nào không phải ai cũng hiểu.

Thời gian gần đây, nhiều người post clip liên quan tới những tiêu cực của CSGT lên các trang mạng xã hội nhưng mọi người càng làm thế dân càng ác cảm với những người mặc áo vàng như chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cố gắng trong công việc của mình để hình ảnh ngày càng hoàn thiện trong mắt dân.

Ví như, người dân tham gia giao thông gặp vấn đề gì, lực lượng đầu tiên xuất hiện là CSGT. Thực sự khi làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT rất áp lực, các nữ CSGT càng vất vả hơn vì sức khỏe yếu hơn, nhất là những lúc giao thông ùn tắc. 

Tuy nhiên, trong nỗi vất vả đó mình làm được một việc tốt, dù đó là việc lớn hay việc nhỏ thì đều rất vui và đó là động lực để mình phấn đấu, nỗ lực hết mình vì nhân dân. Tôi mong rằng những hành động đẹp của lực lượng CSGT được người dân ghi nhận và nhân rộng hơn nữa”, Nhi chia sẻ thêm.

Và nếu được chọn lại, nữ Thượng sỹ CSGT Bùi Nguyễn Uyên Nhi vẫn chọn cho mình màu áo vàng ấy. Cô gái 9X ấy không những được đồng đội đánh giá là nữ chiến sỹ năng nổ, nhiệt tình trong công việc mà Thượng sỹ Nhi còn là bông hoa xinh đẹp trong đội ngũ nữ CSGT Thủ đô, thường xuyên làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác.

Rời bục chỉ huy đưa bà bầu đi cấp cứu

10 năm trong nghề, thì gần bằng ấy năm nữ CSGT Nguyễn Thị Thu Giang, cán bộ Cán bộ Đội Đăng kí quản lý phương tiện – phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) có mặt trực đêm giao thừa cùng các đồng nghiệp. Đối với những người dân thủ đô, hình ảnh nữ CSGT Nguyễn Thị Thu Giang đã quá đỗi quen thuộc khi di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài (Hà Nội) vào các giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

nữ CSGT
Nữ CSGT Nguyễn Thị Thu Giang

Tiếp xúc với PV, khi nữ CSGT 8X xinh đẹp vừa tất bật sau khi lo cho hai con nhỏ ăn uống rồi vội vàng đến đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. “Cứ như đồng hồ hẹn giờ ấy, sáng nào 5 giờ sáng, là cả gia đình đã đâu vào đấy cả rồi đó, các anh ạ”, Thu Giang tươi cười cho biết.

Chia sẻ về gia đình, Thu Giang cho biết, cô sinh ra trong gia đình vốn có truyền thống theo ngành công an khi cả bố mẹ, chị, em đều làm trong lực lượng vũ trang. Và người chồng yêu quý của Giang hiện tại cũng công tác trong ngành.

“Tôi có được sự chia sẻ, hỗ trợ rất nhiều từ gia đình. Đó cũng là 1 phần nguồn động lực giúp tôi làm tốt công việc của mình”, đó là câu chuyện mở đầu cho những tâm sự của nữ CSGT đã có thâm niên 10 năm trong nghề và 3 năm đứng trên bục chỉ huy điều tiết giao thông vào giờ cao điểm", Giang nói.

Theo lời Thu Giang, từ nhỏ cô đã có cảm tình với hình ảnh của những người chiến sỹ mang màu áo công an nhân dân. Quyết tâm theo đuổi màu áo, học trong trường Học viện Cảnh sát, Giang được phân vào khoa Cảnh sát Giao thông.

“Lúc đó, nữ vào CSGT còn ít lắm, em vào nghề cũng là tình cờ và có phần may mắn. Vậy mà đã 10 năm đi qua nghề rồi…”

Cô phấn khởi nói tiếp: “Khi bắt đầu tiếp nhận công việc đứng chỉ huy tại các nút giao thông, em cũng có chút lo lắng. Nhưng khi vào công việc, vốn là những người trưởng thành trong lực lượng nên các nữ CSGT như chúng em cũng vào guồng và phản ứng nhanh nhạy. Đến buổi đứng chốt thứ 3, chúng em gần như ổn định tất cả”.

Nữ CSGT
"Em ơi xinh thế", đó là những câu nói trêu đùa mà các nữ CSGT thường nghe thấy khi đứng trên bục chỉ huy

Kể về những chuyện dở khóc dở cười với những tình huống “quái gở” của cánh đàn ông hiếu kỳ, Thu Giang cho biết, cô cũng như các nữ đồng nghiệp, nhiều lần bị trêu đùa.

“Họ đi qua mình rồi nói to và bảo rằng em ơi xinh thế, rồi em ơi cho anh hỏi đường này đường kia. Mình chỉ đường nhưng họ không nhìn đường mà chỉ nhìn mình làm mình cũng bật cười”, Giang cười khi nhớ lại những chuyện vui trong quá trình mình làm nhiệm vụ.

Giang kể: “10 năm trong nghề, nhưng có rất nhiều cái Tết em trực hết đêm 30, tham gia tại các điểm bắn pháo hoa để đảm bảo an ninh cho người dân...”

Cuối năm hồi tưởng lại kỷ niệm trong nghề, Thu Giang cho biết, cô nhớ nhất khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm của một bà bầu, khi đó cô đang đứng trên bục chỉ huy. Ngay lập tức nữ cảnh sát cùng đồng nghiệp xuống đường giúp người bị nạn và liên lạc với người thân của họ. Đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện, kết hợp báo cơ quan công an gần nhất để xử lý tai nạn.

“Sau khi ngã, chị ấy bị choáng. Em cũng bước xuống khỏi bục chỉ huy để đưa chị ấy vào lề đường nghỉ ngơi rồi yêu cầu lái xe đưa chị ấy vào viện để kiểm tra toàn bộ phần đầu cũng như thai nhi.
Lúc công an có mặt, chúng em làm thủ tục bàn giao. Em cũng không quên lấy số điện thoại của chị để hỏi han tình hình sau đó”, Thu Giang kể.

Nữ CSGT
Sự quan tâm của đồng đội khiến cho các nữ CSGT luôn được truyền cảm hứng trong công việc

Nữ CSGT
10 năm liên tục nữ CSGT Nguyễn Thị Thu Giang đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến

Dịp lễ Tết, khi mọi người đi chơi thì các chiến sỹ CSGT lại phải xuống đường làm việc. Trong số đó không ít chiến sỹ chắc chắn không được về bên gia gia đình để sum họp vào những thời khắc quan trọng. Họ vẫn lặng thầm làm việc để người dân lưu thông thuận lợi, vì lòng đam mê và tự hào với công việc được giao phó.

Chia sẻ