Đằng sau thảm án "tình già" rúng động Đà Nẵng

Theo VietNamNet ,
Chia sẻ

“Từ đầu năm 2014 đến nay giữa hai người thường xuyên cãi cọ, cứ tưởng là không còn tình cảm, ai ngờ lại gây ra án mạng đau lòng này”- người con trai lắc đầu kể.

Tình già vụng trộm và nhát dao oan nghiệt

Mãi đến bây giờ người dân kiệt 166/34, đường Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Mai Thị C. 

Đằng sau thảm án
Hiện trường vụ thảm án xảy ra sáng 27/7

Sau cái chết tức tưởi sau nhát dao oan nghiệt của người tình bà C., người dân khu phố mới hay bà có nhân tình. Người tình của bà là ông Cao Văn M. (53 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Chứng kiến vụ án đau lòng của đôi tình già, anh Trương Văn V. (26 tuổi, người thuê trọ nhà bà C.) kể: “Tui đang ở trong nhà chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng bà C. kêu cứu. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng 27/7. Tui chạy ra cửa thì thấy bà C. nằm gục trên vũng máu. Ông M. nằm bên cạnh. Tui gọi mọi người đưa cả 2 đi cấp cứu” - anh V. kể.

Người dân khu phố cho biết, cách đây 4 năm chồng bà C. qua đời, nên bà sống với 3 đứa con trai đã trưởng thành và dãy nhà trọ gồm 10 phòng cho thuê.

Sau ngày chồng chết, không chịu cảnh cô đơn, bà C. quen ông M. và hai người có quan hệ tình cảm. Kể từ ngày mẹ có nhân tình, các con của bà C. phản đối. Nhưng bà C. vẫn bất chấp mọi lời can ngăn.

Theo lời kể lại của các con bà C., họ can ngăn mẹ không được nên bất lực để mẹ làm theo ý thích của mình.

“Từ đầu năm 2014 đến nay giữa hai người thường xuyên cãi cọ, cứ tưởng là không còn tình cảm, ai ngờ lại gây ra án mạng đau lòng này” - người con trai lắc đầu kể.

Theo con trai bà C., trước khi yêu bà C., ông M. nói rằng mình đã li dị vợ con và muốn cưới bà C. làm vợ. Sau một thời gian hò hẹn, bà C. biết ông M. vẫn sống với gia đình bình thường nên đã không chấp nhận.

“Có lần 2 người cãi nhau, tui nghe bà C. yêu cầu ông M. hoặc ly dị vợ hoặc chấm dứt quan hệ tình cảm với bà vì nếu kéo dài thì không hạnh phúc” - một người hàng xóm kể.

Từ đó, bà C. tránh mặt, không gặp ông M. Khoảng 1 tháng trước, ông M. mang dao đến hăm dọa bà C. vì không yêu ông nên quyết cả hai cùng chết. Nhưng rất may, vụ việc đã được các sinh viên ở trọ trong nhà can ngăn kịp thời.

Tối 26/7, bà C. đi nhậu với bạn, ông M. gọi điện thoại nhiều cuộc và gửi nhiều tin nhắn nhưng bà không nghe máy, không trả lời.

Đến sáng 27/7, sau nhiều ngày không gặp người tình và gọi điện không nghe máy, máu ghen nổi lên, ông C. lận dao trong người và chai thuốc trừ sâu tìm đến nhà bà C. và quyết chết cùng nhau.

“Khi bước vào nhà, thấy bà C. đang ngồi rửa chén ở giếng nước. Ông M. rút dao đâm một nhát chí mạng vào phía sau lưng khiến bà C. gục chết. Sau đó, ông M. lấy chai thuốc trừ sâu mang theo bên mình uống và gục bên xác người tình” - một người hàng xóm chứng kiến kể.

Báo động án mạng vì cuồng tình

Các vụ án tình liên tục xảy ra trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng. Trước đó, vào khuya 14/6, một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại nhà trọ tại quận Cẩm Lệ.

Đằng sau thảm án
Cơ quan pháp y đang khám nghiệm tử thi người tình già bị sát hại
 tại nhà trọ hôm 14/6 vừa qua tại quận Cẩm Lệ.

Ông Nguyễn Minh Q. (43 tuổi, trú xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở người yêu là Nguyễn Thị Lệ D. (37 tuổi, trú quận Thanh Khê) thuê trọ qua đêm ở Cẩm Lệ.

Đến giữa khuya, do mâu thuẫn tình ái, ông Q. đã dùng dao đâm chết bà D. ngay trong phòng rồi sau đó đâm vào ngực mình tự sát. Vụ án tình đã gây rúng động Đà thành. Không chỉ tình già thế hệ 6X, 7X ghen tuông tình ái sát hại lẫn nhau, mà ngay các cặp tình nhân trẻ cũng ra tay sát hại do ghen tuông mù quáng.

Thấy người yêu là Nguyễn Thị Huyền T. (21 tuổi, hộ khẩu huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) thường xuyên đi nhậu khuya với bạn khác giới nên Lê Đình Ngọc Tú (22 tuổi, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vác dao đến xóm trọ T. ở để hỏi tội vì sao đi với người khác.

Được bạn bè can ngăn, nhưng Tú vẫn nuôi ý định trả thù tình. Chiều 18/4, Tú lại thủ dao trong người và mua 4 chai thuốc trừ sâu rồi gọi điện hẹn T. đến nhà trọ Hoa Mai (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và ra tay sát hại người tình, sau đó uống thuốc sâu tự tử. Rất may, Tú được cứu sống và hiện đang bị công an ra lệnh tạm giam chờ ngày xét xử.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xảy ra 13 vụ giết người, trong đó có 7 vụ giết người liên quan đến tình ái mà nguyên nhân là ghen tuông mù quáng.

Còn trong 7 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã xảy ra 10 vụ giết người, trong đó 4 vụ sát hại người tình làm 6 người chết, 2 người tự sát được cứu sống.

Chia sẻ