Đài Loan: Hai chiếc thùng thư bỗng dưng nổi tiếng sau trận siêu bão

Vân Anh/ TIME, BBC,
Chia sẻ

Không bị quật ngã trong gió lốc, hai chiếc thùng thư đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường của Đài Loan sau khi siêu bão Soudelor quét qua.

Hai thùng thư bị nghiêng tại Trung Sơn, Đài Bắc, Đài Loan đã trở thành hiện tượng trên mạng vì sự “kiên cường” trước cơn bão Souldelor vừa quét qua Đài Loan cuối tuần trước. 

Sở dĩ có chuyện hay ho như vậy là bởi theo người dân ở gần đây, khi trận siêu bão Soudelor quét qua, gió lốc đã khiến cho một tấm biển quảng cáo rớt xuống, rơi trúng vào 2 chiếc thùng khiến chúng nghiêng hẳn sang một bên.

Và điều kỳ diệu hơn thế đã xảy ra, mặc dù trận cuồng phong đã xoáy bay nhiều nhà cửa, xe cộ nhưng hai chiếc thùng vẫn hiên ngang đứng song song cùng nhau trên phố mà không có dấu hiệu nào bị quật ngã.

Chính điểm thú vị này đã khiến cho người Đài Loan cảm thấy có chút an ủi nào đó sau những ngày kinh hoàng vì bão tố.
 
Hai thùng thư bị nghiêng tại Đài Loan sau cơn siêu bão Soudelor.

Người dân tại Đài Bắc phải xếp hàng để được chụp ảnh với hai thùng thư, một xanh một đỏ này. Mọi người có thể phải đợi đến 30 phút để được chụp ảnh nhưng họ rất vui vẻ xếp hàng. Hai cảnh sát viên được điều động về khu vực hòm thư để đảm bảo anh ninh đồng thời còn đóng vai “người mẫu” chụp ảnh cùng với dòng người hâm mộ thùng thư.

Jiayun Baihe, một người dùng Weibo nói: “Hãy nhìn cách chúng ở bên nhau trong cơn bão kìa! Thật dễ thương!”


Rất nhiều người xếp hàng để được chụp ảnh với hai thùng thư này.

Philip Ong, Giám đốc công ty bưu chính cho biết công ty sẽ lên kế hoạch để biến hai thùng thư thành điểm du lịch, đồng thời cho phép sử dụng hình ảnh thùng thư in trên áo phông hoặc các phụ kiện. Hai thùng thư sẽ được tân trang lại và tiếp tục được sử dụng bình thường. Ngoài ra, công ty sẽ đặt biển thông tin để mọi người biết rằng: Thùng thư đã trải qua một cơn bão khủng khiếp thế nào.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, hai thùng thư chỉ là một cách an ủi người dân Đài Loan sau cơn bão Soudelor khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

“Nếu tấm biển quảng cáo đấy rơi vào hai người dân thay vì hai thùng thư thì mọi chuyện có còn vui vẻ hay không?” – Nữ diễn viên Nita Lei chia sẻ trên Facebook.


Những món đồ ăn theo ngay lập tức được bán ra trên thị trường.

Trước đó, có khoảng 14 người thiệt mạng tại các thành phố miền đông Trung Quốc, gây ra mưa cực lớn, lở đất và sụp đổ nhiều nhà cửa khi siêu bão Soudelor quét qua. Gần 200 ngàn người đã phải di dời nhanh chóng để tránh khỏi trận càn quét của cơn bão kỉ lục về sức tàn phá này. Đặc biệt, trận mưa lớn vào thứ 7, ngày 8/8 với lượng mưa 645mm trong 24 giờ liên tiếp đã khiến Soudelor trở thành cơn bão nặng nhất trong 100 năm qua.

siêu bão

siêu bão

siêu bão
Một số hình ảnh đường phố và người dân gồng mình chống lại cơn cuồng phong. 
Chia sẻ