Mỹ:

Cứu sống 2 bé trai bị chôn vùi dưới tuyết 7 tiếng đồng hồ

NN,
Chia sẻ

Hai cậu bé đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hơn 1,5 mét trong suốt 7 tiếng đồng hồ khi người thân đổ xô đi tìm mà không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của các em.

Vào hôm 26/11, hai anh em họ Elijah Martinez, 11 tuổi và Jason Rivera, 9 tuổi, đang xây pháo đài tuyết trên phố trước cửa nhà Elijah ở Newburgh, New York, Mỹ thì bị một chiếc xe dọn tuyết vô tình đẩy tuyết đổ ập lên người.

Bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hơn 1,5 mét, hai cậu bé bị ép chặt, không thể cử động và cũng rất khó thở. Khi người thân đổ xô đi tìm và cất tiếng gọi lớn ngay bên cạnh, hai em vẫn nghe thấy nhưng không thể làm gì. Jason đã mất găng tay, mũ cũng bị đánh rơi. Hai cậu bé đã dựa vào nhau để sống sót bằng cách chia sẻ chung chiếc mặt nạ của Elijah giúp làm ấm tay. Các em cũng cố gắng nói chuyện với nhau để không buồn ngủ.
 
"Cháu đã cảm thấy rất mệt. Dường như mọi người sẽ không tới để cứu chúng cháu", Elijah nói tại buổi họp báo ở bệnh viện khi đang hồi phục.

Cứu sống 2 bé trai bị chôn vùi dưới tuyết 7 tiếng đồng hồ 1
Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng khi không tìm thấy con nên đã gọi cảnh sát. Mọi người cùng tiến hành tìm kiếm khắp các con phố tuyết với hy vọng phát hiện dấu chân của trẻ em đi ra từ căn hộ.

"Tôi liên tục nói với bản thân: "Đây không phải là sự thực, đây không phải sự thực", mẹ của Jason, chị Aulix Martinez, kể lại. "Mọi việc thật điên rồ, và thời gian trôi qua, nó còn trở nên đáng sợ nữa. Tôi đã cầu xin cảnh sát tìm các con".

Takiaya Stavens, một người hàng xóm trả lời tờ AP cho hay, cảnh sát đã đổ xô khắp nơi để tìm kiếm 2 bé mất tích: "Cảnh sát đã gõ cửa tất cả các ngôi nhà xung quanh để mượn xẻng và nhờ mọi người giúp đỡ cùng tìm kiếm. Những người hàng xóm sau đó đã gia nhập cùng mọi người để tìm 2 cậu bé".

Đến khoảng 2 giờ sáng, viên cảnh sát Brandon Rola phát hiện dấu chân đang bị tuyết phủ mờ. Rồi anh nhìn thấy một cái xẻng gần đó.

Các nhân viên cứu hộ cũng nhìn thấy một chiếc boot trẻ em và sau đó là sự chuyển động nhẹ. Lực lượng cứu hộ cùng người dân vội vã đào bới, một số người còn dùng tay trần đào vào lớp tuyết với hy vọng nhanh chóng đưa được 2 bé trai ra ngoài.

"Khi vừa nhìn thấy chiếc boot, tôi đã phải cố gắng giữ niềm hy vọng và lạc quan. Có tia hy vọng, mọi người bắt đầu cùng nhau hợp sức cứu các bé ra ngoài. Và khi từng lớp tuyết được bới ra, chúng tôi bắt đầu thấy sự chuyển động nhiều hơn, rồi bắt đầu nghe thấy giọng nói. Cảm giác đó thật tuyệt vời", Rola kể lại.

Và khi gương mặt của hai bé trai lộ ra, tất cả mọi người đều vỡ oà trong sự vui mừng. Hai em đều vẫn còn tỉnh dù hơi yếu.

Cứu sống 2 bé trai bị chôn vùi dưới tuyết 7 tiếng đồng hồ 2
Hai anh em họ Elijah Martinez (bên phải) và Jason Rivera đã hoàn toàn khoẻ lại trong buổi họp báo ngày 28/11.


"Cháu đã rất vui sướng. Mọi thứ vừa trải qua đều ở lại phía sau", Elijah nói.

Jason thì cho hay: "Cháu rất vui khi họ nhấc cái khối lớn đó ra khỏi ngực cháu, nó thật là nặng".

Đến ngày 28/11, hai anh em đã khoẻ lại. Cả hai đều bày tỏ lòng biết ơn với nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra mình. "Cháu muốn chú ấy tự hào vì điều đã làm được. Cháu hy vọng chú sẽ có một mùa Lễ Tạ Ơn thật vui, bởi vì chú là một anh hùng", Elijah nói.

Theo AP
Chia sẻ