Cư dân mạng xót xa trước bé 3 tuổi tử vong vì cứu em

Thu Hà,
Chia sẻ

Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước câu chuyện của em, cầu mong cho linh hồn em được siêu thoát, kiếp sau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và dài lâu hơn.

Hai ngày nay, cư dân mạng xôn xao trước câu chuyện bé Đặng Ngọc Thanh Tâm, 3 tuổi rưỡi tử vong vì che cho em trai Đặng Tấn Đạt, 1 tuổi, khỏi bị ong vò vẽ đốt. Ai cũng xót xa trước cái chết đau đớn, thương tâm của bé. Nhiều người bày tỏ rằng mình đã không cầm được nước mắt trước câu chuyện của em, cầu mong cho linh hồn em được siêu thoát, kiếp sau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và dài lâu hơn.

Bên cạnh đó sự xót thương là lòng cảm phục của đa số độc giả dành cho bé Tâm. Tuy Tâm mới 3 tuổi nhưng bé đã có một bản năng yêu thương mạnh mẽ. Nhiều người không khỏi nghĩ lại những câu chuyện đau lòng gần đây.

Di ảnh bé Tâm.

Đó là những câu chuyện: bố lấy con gán nợ, con đánh mẹ, cháu xiết cổ bà, mẹ giết con để dễ bề yêu đương với người tình… Những “nhân vật” trong các câu chuyện trên đều là những người lớn hơn bé Tâm rất nhiều, đáng ra phải “biết suy nghĩ” hơn Tâm rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, ở họ dường như không còn tồn tại thứ tình yêu thương bản năng cần có của con người.

Cậu em trai của bé Tâm hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Bé Đạt đang phải lọc máu để giành giật sự sống cho mình. Rất nhiều người đang nguyện cầu cho bé qua cơn nguy kịch. Phần nhiều bởi sự quan tâm của tất cả mọi người đến bất kỳ em nhỏ đang bị bệnh nào. Phần khác mọi người đều rất hi vọng bé Tâm đã không hi sinh một cách vô ích.

Trở lại câu chuyện của bé Tâm, nhiều người cũng dừng lại và “giá như…”. Nhiều người ước ao rằng giá bố mẹ hai bé quan tâm đến con nhiều hơn, để ý đến con nhiều hơn thì kết thúc của câu chuyện đã không đau lòng đến thế? Nếu bố mẹ để ý hơn đến vườn cây trước khi mắc võng cho con nằm? Giá bố mẹ để ý đến môi trường sống xung quanh các con hơn…

Trong năm vừa qua, không quá hiếm những vụ trẻ em tử vong do bị ong vò vẽ đốt. Điển hình là trường hợp: tháng 6/2011, tại Cà Mau, hai bé Hải và Tuấn vẫn không thể qua cơn nguy kịch bởi chất độc của hơn 40 vết ong vò vẽ đốt. Dù các bác sỹ đã hết sức tận tình cứu chữa nhưng lượng nọc ong quá lớn đã gây trụy tim mạch và ảnh hưởng đến hệ hô hấp của hai bé.

Không chỉ với trẻ em, ngay cả đối với người lớn, nọc ong vò vẽ cũng có thể gây nhiều biến chứng dẫn đến tử vong. Các bác sỹ cho biết: ong vò vẽ đốt gây chết người thường gặp nhất gồm hai loại. Loại ong nhỏ có thân màu đen, vàng xen kẽ, bụng có một khoanh vàng rộng; chúng làm tổ ở cao, thích sống gần người và gia súc. Độc tính của nọc ong này khá cao, nếu nạn nhân bị đốt từ 40-50 vết đốt, ở trẻ em khoảng 30 vết đốt thường rất dễ tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời, tích cực, và đúng phương pháp. Loại ong to thường làm tổ trên mặt đất hoặc hố đất, nọc ong có độc tính rất cao. Chúng thường làm tổ ở các gò, đồi, mô đất cao hơi yên tĩnh, thường xa nhà và nơi thả gia súc. Chỉ khoảng chừng 1-2 con ong đốt đã có thể làm cho nạn nhân bị sốt.

Nguy hiểm là vậy, nhưng không phải ai cũng biết được những tác hại của chúng, thậm chí cả các bác sỹ. Ngay cả trường hợp của bé Tâm cũng vậy. Bé Tâm được người nhà ngay lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến bệnh viện, bé vẫn tỉnh táo, bác sỹ điều trị nói bé không sao. Nhưng đến 20h cùng ngày thì bé bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Hơn 23h thì bé tử vong trên đường đến bệnh viện. Khi gia đình kể chuyện này, nhiều người càng xa xót hơn. Bởi nếu được điều trị kịp thời, đúng cách, biết đâu bé có thể qua khỏi?

Và bản thân bố mẹ bé rồi sau này mãi sẽ ân hận, day dứt. Giá bố mẹ bé phát hiện tổ ong sớm hơn thì chuyện buồn đã không xảy ra. Môi trường sống xung quanh có tác động cực kỳ quan trọng đến sự an toàn của mỗi con người. Vì con, vì chính bản thân mình, rất mong các bậc phụ huynh hãy thận trọng và quan tâm hơn, để không còn thiên thần bé nhỏ đáng yêu nào phải ra đi xót xa như thế.

Chia sẻ