Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford

Hà Hương,
Chia sẻ

Bên cạnh đó còn có nhiều tin tức khiến cộng đồng mạng quan tâm như: chàng trai có gương mặt "hotboy"... giết người, cô giáo tự tử cùng 2 con, nữ sinh bị sát hại dã man ở Hải Phòng.

Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford: người mừng, kẻ chê

Đây là thông tin mà Huyền Chip (tên đầy đủ Nguyễn Thị Khánh Huyền) mới nhận được ngày 29/3. Huyền Chip nộp đơn vào một số trường đại học tại Mỹ song trường Stanford là ngôi trường mà cô yêu thích hơn cả. Ngay sau khi ra mắt quyển sách thứ hai “Đừng chết ở Châu Phi” sau cuốn "Xách ba lô lên và đi", Huyền đã tiết lộ mong muốn sẽ đi du học. Kết quả kỳ thi SAT của Huyền với mức điểm khá cao: 2290 điểm SAT I và điểm tuyệt đối SAT II với Toán nâng cao và tiếng Tây Ban Nha.

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 1
Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford

Cô gái 24 tuổi này được trường đại học hàng đầu của Mỹ cam kết hỗ trợ chi phí ăn ở, học tập khoảng 62.000 USD trong suốt 4 năm học. Theo kế hoạch, tháng 8 năm nay, Huyền sẽ lên đường đi Mỹ bắt đầu khóa học kéo dài 4 năm. 

Việc được nhận vào trường danh tiếng như thế này, Huyền Chip – hiện tượng của một thời lại tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều: người khen kẻ chê. Nhiều bạn tỏ ra rất ngưỡng mộ với tài cao, chí lớn của cô nhưng cũng có không ít bạn bảo “cũng bình thường thôi”, nhiều bạn đọc vẫn nhất quyết bảo "sẽ không quên sự lừa dối độc giả của cô"

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 2
Không ít người ném đá, nhưng cũng không ít người đồng tình, chúc mừng thành công của Huyền Chip
Bạn Ngân Hà nói: “Trong mắt tôi, Huyền là một cô bé quá giỏi, cô đã lừa được cả cái xã hội từ ông già trên 70 đến các xì tin ham chơi. Đâu phải ai cũng làm được. Với 2 cuốn sách dầy cộm còn chém gió được thì việc viết một bản giới thiệu hoạt động tích cực để apply nào khó? Hi vọng trường Đại học sẽ giúp cô ta trau dồi thêm về đạo đức làm người. Một ngày cô ta chưa xin lỗi độc giả thì dù cô ta có làm gì, bay đến phương trời nào, học cao ở đâu, cô ta vẫn chỉ là một kẻ dối trá”.

Đứng ở một quan điểm khác, bạn Lệ Chi chia sẻ: “Chúc mừng em Huyền. Không cần nói nhiều, cứ tiến thẳng vào trường top của Mỹ. Em đúng là 1 thanh nữ vừa học giỏi, vừa rất năng động dám nghĩ dám làm trong xã hội hiện đại này”.

Bạn Hoàng Mạnh đồng tình: “Mình theo dõi khá nhiều câu chuyện của em Huyền và thật sự khâm phục ý chí và bản lĩnh của em ấy. Sai thì còn có thể sửa, còn hơn là không biết làm gì để sai”.

Cộng đồng mạng bức xúc, xấu hổ tột cùng khi nữ tiếp viên bị Nhật bắt giữ

Câu chuyện liên quan đến đoàn nữ tiếp viên hàng không của VietNam Airlines bị Nhật bắt giữ vì tình nghi vận chuyển hàng ăn cắp khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc. Được biết, một tiếp viên của Vietnam Airlines (VNA) tên là Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1988) bị cảnh sát Nhật Bản bắt do tình nghi tham gia vào đường dây buôn lậu đồ ăn cắp.

Ngọc bị nghi ngờ đã vận chuyển 21 món hàng quần áo ăn cắp, trị giá khoảng 125.000 yen (tương đương 25,7 triệu đồng). Lịch trình của gói hàng đó là chúng được đưa lên xe bus dành riêng cho đội bay từ khách sạn ở Osaka đến sân bay Quốc tế Kansai vào tháng 9/2013. Được biết, số hàng trên đến từ một cư dân Nhật gốc Việt khoảng 30 tuổi, người này từng bị khởi tố tội danh ăn cắp.

Tuy đây chỉ là hành vi xấu của một vài cá nhân nhưng đã làm rất nhiều người Việt cảm thấy xấu hổ. Thậm chí có ý kiến nói  "xấu hổ hhông dám nhận là người Việt khi sang Nhật".

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 3

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 4
Cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với sự việc này

Chị Thanh Thủy chia sẻ: “Công việc khiến tôi luôn phải di chuyển, lúc sang Nhật, sang Anh hay Hàn Quốc… Tôi thực sự thấy xấu hổ trước những thông tin thế này. Biết đó chỉ là một con sâu nhưng thực sự nó ảnh hưởng toàn cục đến tất cả dân Việt”.

Bạn Hà Linh lại bày tỏ một quan điểm khác: “Mình lại cho rằng, ai làm thì người đó phải chịu. Một người hay mười người đi chăng nữa chẳng thế phản ánh được bản chất của cả một cộng đồng. Ở đâu cũng có người tốt, người chưa tốt, quan trọng là bản thân mỗi một người như thế nào mà thôi. Mình không ăn cắp thì việc gì mình phải xấu hổ”.

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 5
Cách đây không lâu, MC Thành Trung cũng lên tiếng về sự việc này

Bạn Hoàng Đình Huy – một du học sinh Nhật Bản chia sẻ: “Mình vô cùng xấu hổ khi đọc được thông tin này. Mình sống trong ký túc xá ở trường và thật khó có thể tả lại cảm giác khi mọi người hỏi mình ‘tại sao’. Thật sự mình cũng muốn biết tại sao lắm nhưng làm sao mình có thể trả lời được bạn bè quốc tế đây. Mình thấy xấu hổ, hổ thẹn vô cùng trước những người bạn sống chung. Họ cứ hỏi đi hỏi lại rằng: ‘Tiếp viên hàng không là hình ảnh đại diện cho cả một quốc gia, sao lại vậy”…

Bạn Long Đỗ nói: “Nếu mình nhớ không nhầm, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Cách đây vài năm, có một cơ phó của Vietnam Airlines cũng đã từng bị phía Nhật truy tố và cho về nước với tội danh buôn đồ ăn cắp rồi mà. Nhưng lạ một điều rằng sao họ không biết rút kinh nghiệm?”.

Ở một quan điểm khác, bạn Minh Tú chia sẻ: “Trên mạng, những dòng chữ phẫn nộ chửi em tiếp viên hàng không xách hàng ăn cắp từ Nhật đang được viết ra từ những chiếc máy tính cài phần mềm ăn cắp, không có bản quyền, từ những chiếc điện thoại cũng không có bản quyền. Các bạn xem, các bạn có bỏ tiền ra mua hàng 'chuẩn' đâu mà các bạn mắng chửi người ta, tất cả chúng ta, với ý thức kém cỏi và tham rẻ của mình cũng đều góp phần tiếp tay cho cái sự ăn cắp ấy. Chính các bạn cũng là người ham của rẻ từ Nhật cơ mà”…

Nữ sinh bị đánh, bạn bè cổ vũ “lột đồ nó đi”

Mới đây, dân cư mạng truyền tay nhau một clip với hình ảnh một nữ sinh ở Gia Lai bị bạn cùng lớp đánh rất bạo lực. Clip ghi lại cảnh một nữ sinh buộc tóc cao, đeo kính đánh đấm, đạp vào mặt, lôi xềnh xệch rất hung tợn bạn cùng lớp. 

Khi nữ sinh bị đánh ngồi bệt xuống sàn, tỏ vẻ sợ hãi thì nữ sinh đeo kính càng tỏ ra hung hãn hơn lao vào đánh đấm trước sự cổ vũ reo hò của các bạn nam nữ cùng lớp: “Tát nó đi, lột đồ ra”…

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 6
 Clip ghi lại cảnh một nữ sinh buộc tóc cao, đeo kính đánh đấm, đạp vào mặt, lôi xềnh xệch rất hung tợn bạn cùng lớp. 

Xem clip, ai cũng có thể nhận thấy sự hưng phấn, vui vẻ, cười đùa, quá khích của học sinh cùng lớp trước cảnh tượng này. Rất nhiều học sinh khác cũng lao vào cổ vũ, người hò reo cổ vũ “lột đồ”, người cầm máy điện thoại ghi lại “thời khắc vàng” của bạn, có nữ sinh còn nhiệt tình vén tóc của cô gái bị hại để quay cho… sắc nét. 

Trước sự thờ ơ, vô tâm của các bạn cùng lớp, nữ sinh bị hại chỉ còn biết cách im lặng, cúi gằm mặt chịu trận. 

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 7

Bạn Huỳnh Trang bức xúc: “Clip tuy ngắn nhưng mình chẳng thể kiên nhẫn xem hết. Mình thấy cô gái bị hại thật đáng thương, cô bé chỉ biết im lặng chẳng thể chống cự trước nhóm bạn cùng lớp quá hung hãn. Xem mà tức giận vô cùng, chẳng hiểu trong đầu mọi người suy nghĩ như thế nào nữa. Thấy bạn bị đánh mà 100% học sinh đều hò reo, cổ xúy, đúng là giá trị đạo đức ngày càng đi xuống. Mình thiết nghĩ đây chính là kết quả của sự thiếu giáo dục của gia đình, đừng đổ cho xã hội, nhà trường, bạn bè. Con cái như vậy là do bố mẹ không dạy dỗ mà ra”. 

Vừa thương vừa trách cô giáo tự tử cùng 2 con

Tuổi đời còn trẻ, cô giáo trường mầm non Giang Thị Mỹ Diệu (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đã buộc hai con thơ vào người và tự vẫn dưới hồ. Được biết, năm 2013 bố ruột chị Diệu mất, mới cách đây hơn 1 tháng bố chồng lại mất, thêm đó chồng mới đi cai nghiện về, một mình lương giáo viên phải nuôi 2 đứa con vất vả, cực nhọc khiến gia đình chị cơm không lành, canh không ngọt. 

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 8
Lá thư này được cho là do cô Diệu viết trước khi tự tử

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 9
Ảnh cưới của hai vợ chồng cô giáo Diệu
 
Dù đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cho hành động đó chưa được xác định rõ, mọi thứ đều là phỏng đoán tuy nhiên, câu chuyện này vẫn khiến cộng đồng mạng tỏ ra quan tâm, người giận, người thương xót cho hoàn cảnh của ba mẹ con. 

Bạn Quyết Thắng chia sẻ: “Là một người có học, có lương tâm, mình nghĩ cô giáo cũng yêu con yêu chồng vô cùng. Nhưng dù là lý do gì, mình thấy thật nhẫn tâm khi cô giáo lại đưa ra quyết định dại dột này. Kết thúc mạng sống của bản thân mình đã là điều sai lầm, ngu ngốc nhưng cô giáo lại quyết định kết thúc mạng sống, sinh linh của hai đứa con thơ thì đó là điều càng đau buồn hơn. Trẻ con có tội tình gì vậy cô giáo? Liệu cô giáo Diệu có chắc hai bé chết đi sẽ sung sướng hơn khi được sống, được làm người không?”

Rùng rợn nữ sinh bị sát hại dã man ở Hải Phòng

6 giờ chiều ngày 28/3, nữ sinh Phạm Thúy Hằng bị chém nhiều nhát và có dấu hiệu nhiễm độc thuốc diệt cỏ. Gia đình đã đưa Hằng đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, bệnh viện Việt Tiệp, nhưng Hằng đã tử vong vào khoảng 5 giờ ngày hôm sau.

Cộng đồng mạng “dậy sóng” trước tin Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford 10

Được biết, khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 28, có 2 nam thanh niên vào nhà dùng dao chém Hằng nhiều nhát và bắt uống hết chai thuốc diệt cỏ. Theo nhận định của người thân, bạn bè, động cơ gây án rất có thể do một nữ sinh cùng trường đố kỵ Hằng trong chuyện tình cảm nên đã thuê 2 sát thủ ra tay giết hại.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Trước sự việc này, cộng đồng mạng tỏ ra rất bức xúc, lo lắng. 
Chia sẻ