Cô gái trẻ tự tử vì bị gia đình ngăn cản chuyển chỗ làm

Theo Giadinh.net ,
Chia sẻ

Sau 3 ngày không thấy khách xuống trả phòng, chủ nhà nghỉ N.A trên địa bàn xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, Hải Dương) linh tính có chuyện bất thường nên đã đi kiểm tra. Khi lên tới nơi, phát hiện phòng khóa trái cửa, gọi mãi không có ai trả lời, chủ nhà nghỉ đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện khách nghỉ đã chết trên giường từ nhiều ngày trước.

Cô gái trẻ tự tử vì bị gia đình ngăn cản chuyển chỗ làm 1
Nhà nghỉ N.A, nơi chị Hương đã uống thuốc ngủ tự vẫn. Ảnh: X.T

“Ra đi” bất đắc dĩ

Sau 3 ngày không thấy khách xuống trả phòng, chủ nhà nghỉ N.A trên địa bàn xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, Hải Dương) linh tính có chuyện bất thường nên đã đi kiểm tra. Khi lên tới nơi, phát hiện phòng khóa trái cửa, gọi mãi không có ai trả lời, chủ nhà nghỉ đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện khách nghỉ đã chết trên giường từ nhiều ngày trước.

Nhận được tin cấp báo của người dân, Công an huyện Gia Lộc đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại khu vực nạn nhân tử vong, cơ quan công an phát hiện một lọ thuốc ngủ đã qua sử dụng, trên thi thể nạn nhân không xuất hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực, đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn. Đặc biệt, trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, công an còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại với nội dung: “Từ bé tới lớn, bố mẹ đã vất vả nuôi con ăn học, con chưa báo đáp được gì cho gia đình mình. Nay con ra đi thế này cũng là bất đắc dĩ, mong bố mẹ và mọi người tha thứ cho con…”. Trong bức thư tuyệt mệnh, nạn nhân còn ghi rõ số điện thoại của người thân.

Trước những tài liệu thu thập được, cùng lời khai của các nhân chứng, công an nhận định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do uống thuốc ngủ quá liều. Sau khi nhận được thông báo của công an, gia đình chị Hương đã có mặt để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Theo tìm hiểu của PV, chị Hương sinh ra trong một gia đình thuần nông có đông anh chị em. Để nuôi các con ăn học khôn lớn trưởng thành, bố mẹ chị Hương đã phải làm lụng vất vả, quanh năm đầu tắt mặt tối với gần 2 mẫu ruộng, ngoài ra còn tăng gia chăn nuôi gà vịt. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mấy chị em của chị Hương đều được bố mẹ tạo điều kiện ăn học đến nơi đến chốn. Với học lực khá, chị Hương không khó để đậu một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Năm 2013, chị Hương tốt nghiệp, vì chưa có việc làm nên cô tạm thời về phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Thấy con gái học hành tử tế, không muốn để con quay về làm nông, bố mẹ chị Hương đã xin cho con vào làm kế toán tại công ty một người họ hàng trên địa bàn tỉnh với mức lương 2,5 triệu/tháng.

Lương không xứng với trình độ

Là một cô gái có cá tính, trình độ học vấn tốt nên sau một thời gian làm việc, nhận thấy với năng lực của mình có thể tìm được một chỗ làm khác có mức lương tương xứng hơn nên chị Hương đã bàn với bố mẹ xin chuyển công ty. Tuy nhiên, vừa nghe con gái đề đạt nguyện vọng, bố mẹ chị Hương đã phản đối gay gắt với lý do xin được việc làm rất khó. Mặt khác, theo bố mẹ chị Hương chẳng chỗ nào làm tốt hơn chỗ người quen. Người anh họ quản lý công ty nơi chị Hương đang làm việc cũng khuyên bảo, sau thời gian thử việc nhất định sẽ tăng lương tương xứng với trình độ của cô.

Không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, chị Hương đành chấp nhận tiếp tục làm công việc hiện tại. Tuy vậy, tình cảm giữa cô và bố mẹ ngày một mâu thuẫn hơn. Cũng từ đó, chị Hương có vẻ ít nói hơn trước, lúc nào cũng trong tâm trạng buồn rầu, cáu gắt. Do công ty cách nhà khá xa nên chỉ cuối tuần chị Hương mới về quê. Sáng 6/7, chị Hương về quê thăm gia đình, do tiện đường nên cô gái này được anh trai đưa đi làm bằng xe máy. Khi gần tới công ty, chị Hương bảo anh trai cho xuống tự đi bộ. Sau khi chờ anh đi khuất, chị Hương không vào công ty làm việc mà lẳng lặng quay lại bắt xe tới một nhà nghỉ trên địa bàn xã Quang Minh thuê phòng. Tại đây, chị Hương đã trả tiền cho chủ nhà nghỉ 2 ngày kèm lời dặn: “Sang tới ngày thứ 3, nếu chưa thấy chị xuống thanh toán tiền phòng thì hãy lên gọi”.

Sau mấy ngày không thấy Hương gọi điện về nhà, người thân đã chủ động liên lạc nhưng điện thoại tắt máy. Linh tính chắc có chuyện chẳng lành, mọi người đã tới công ty để hỏi thì được biết, hai hôm nay không thấy Hương đi làm. Những ngày sau đó, gia đình nỗ lực kiếm tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Chiều tối ngày 8/7, gia đình nhận được hung tin Hương uống thuốc ngủ tự tử trong nhà nghỉ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoan, Trưởng thôn Đông La cho biết, hành động của Hương là vô cùng dại dột. Do tuổi đời còn quá trẻ, chưa va vấp nhiều với xã hội nên khi gặp phải vấn đề khúc mắc đã lâm vào bế tắc, không tìm được hướng giải quyết đúng đắn cho bản thân. “Cháu không lường trước được rằng, hành động ấy vừa khiến bản thân thiệt thòi, vừa làm cho gia đình thêm đau xót, day dứt, ân hận”, ông Hoan nói.

Cái chết bất ngờ của chị Hương khiến cho người dân thôn Đông La (xã Quang Minh) tới nay vẫn chưa hết sửng sốt, bàng hoàng. Bởi theo như lời mọi người, chị Hương vốn là một cô gái giỏi giang, ngoan ngoãn, có học thức. Vụ việc trên thực sự là một bài học đắt giá cho các bạn trẻ có suy nghĩ bồng bột mỗi khi vấp phải khó khăn. Đồng thời cũng muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh cần có những cách ứng xử khéo léo đối với con cái khi các con còn trẻ, tính khí thất thường.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).


Chia sẻ