Cô gái chi 10.000 bảng Anh mua quần áo chỉ để chụp khoe ảnh trên Facebook

Lê Minh,
Chia sẻ

Một cô gái 23 tuổi người Anh đã chi số tiền đáng kinh ngạc 10.000 bảng để mua quần áo mới vì cô cảm thấy xấu hổ nếu phải mặc cùng một bộ quần áo khi đăng ảnh trên Facebook.

Rachael Adams từ Essex cho biết, sau khi chụp ảnh đăng trên Facebook hay Instagram trong một chiếc váy mới, cô sẽ ngay lập tức xếp chiếc váy ấy vào mặt sau của tủ quần áo. Một trợ lý cá nhân của Rachael thừa nhận cô đã vung tiền vào quần áo để có thể luôn làm mới hình ảnh của mình trên mạng xã hội. “Đó là lỗi của truyền thông xã hội. Bạn biết những người khác sẽ nhận ra nếu bạn ăn mặc giống nhau hai lần, còn bạn thì không muốn bị xem là nhàm chán”, Rachael nói.

Cô đi shopping ít nhất hai lần một tháng và mỗi lần lại mua một bộ trang phục mới. Tổng chi phí cô dành cho quần áo mới lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 330 triệu VND) trong vòng 6 năm. Cô gái luôn cảm thấy hạnh phúc khi mua một chiếc váy mới, dù cô phải trả đến 70 bảng Anh (2.3 triệu VND) và chỉ mặc nó duy nhất một lần.

Bạn trai của cô, LukeTappin không có cùng suy nghĩ như vậy. “Anh ấy nghĩ đó là một sự lãng phí tiền bạc, anh ấy đã mặc những chiếc áo thun và áo khoác thể thao nhiều lần mà chẳng hề phàn nàn gì. Có lẽ các cô gái như chúng tôi mới gặp rắc rối về vấn đề này”, Rachael nói.

Cô gái chi 10.000 bảng Anh mua quần áo chỉ để chụp khoe ảnh trên Facebook 1
Rachael Adams thừa nhận đã chi 10.000 bảng Anh mua quần áo trong vòng 6 năm để luôn làm mới hình ảnh của mình trên Facebook

Cô gái chi 10.000 bảng Anh mua quần áo chỉ để chụp khoe ảnh trên Facebook 2
Rachael không bao giờ mặc cùng bộ quần áo hai lần

Cô gái chi 10.000 bảng Anh mua quần áo chỉ để chụp khoe ảnh trên Facebook 3
Rachael (phải) rất vui mỗi khi mua một chiếc váy mới dù cô phải trả 70 bảng Anh chỉ để mặc một lần duy nhất

Cô gái chi 10.000 bảng Anh mua quần áo chỉ để chụp khoe ảnh trên Facebook 4
Bạn trai của Rachael không gặp phải vấn đề như cô, anh chỉ mặc quần áo giản dị và cho rằng hành động của Rachael quá lãng phí

Rachael dọn tủ quần áo của mình 3 lần trong một năm, bán quần áo trên eBay và quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. “Nếu tôi thật sự yêu thích một cái gì đó, tôi sẽ giữ lại nó nhưng tôi sẽ không mặc nó lần nữa. Tôi thật sự cố gắng không mặc một bộ quần áo cũ nào, nhưng nếu đều đó xảy ra, tôi sẽ không đăng ảnh trên Facebook”, Rachael chia sẻ.

Cô ấy đã lên kế hoạch cho mùa lễ hội. “Tôi đã làm việc để có thể mua 9 bộ trang phục mới cho những dịp lễ và họp mặt gia đình sắp tới. Dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, tôi chắc chắn sẽ chi nhiều tiền hơn. Nó sẽ tốn khoảng 500 bảng Anh.

Rachael giờ đây đang cùng với doanh nghiệp Oxfam khuyến khích những phụ nữ trẻ tặng quần áo chỉ mặc một lần của họ đến các cửa hàng từ thiện “Khi bạn chỉ mặc quần áo một lần, sẽ thật lãng phí nếu bạn để nó trong tủ quần áo, hãy quyên nó cho các tổ chức từ thiện, sẽ hữu ích hơn rất nhiều”.

Một cuộc khảo sát của Oxfam cho thấy tiết lộ đáng kinh ngạc rằng 67% các cô gái từ độ tuổi 18 đến 24 tuổi chia sẻ cùng cảm giác với Rachael. Trong số 2000 phụ nữ được khảo sát, 46% nói rằng họ sẽ không mặc trang phục yêu thích của họ quá năm lần.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ