Cô gái 19 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi đối diện với tay súng khủng bố

Hồng Nam,
Chia sẻ

Emma Parkinson, 19 tuổi là một trong những người có mặt tại nhà hát Bataclan, nơi các tay súng nã đạn điên cuồng vào tối ngày 13/11. Cô gái trẻ bị bắn vào hông nhưng may mắn thoát chết.

Cô gái người Úc duy nhất bị thương trong cuộc tấn công khủng bố ở Paris đã kể lại khoảnh khắc cô bị bắn và câu chuyện sống sót lạ thường của mình trên kênh truyền hình 60 Minutes.

Đã có khoảng 129 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu ở Paris vào tối thứ 6, 13/11 trong đó hơn 80 người chết tại nhà hát Bataclan. 

Cô Parkinson vào buổi tối hôm đó cũng có mặt tại nhà hát để thưởng thức chương trình ca nhạc do nhóm nhạc Rock đến từ Mỹ biểu diễn. Cô kể lại rằng lúc tiếng súng nổ mọi người tưởng đó là một màn pháo hoa của chương trình nhưng thực tế thì không phải vậy.

Cô gái cùng mọi người nằm rạp hết xuống đất, ôm lấy đầu và cố gắng bảo vệ bản thân khỏi bị súng bắn. Cô nói: “Tại thời điểm kẻ khủng bố nổ súng, một người hét lên rằng mọi người nên chạy đi nhưng tôi biết mình không thể làm điều đó”.

Bởi vì Parkinson ở rất gần sân khấu, nên cô gái quyết định lựa chọn lối thoát duy nhất của mình là vượt qua rào chắn trên sân khấu. Nhưng bởi vì rất nhiều người cố gắng sử dụng lối thoát này nên Parkinson không thể chạy thoát dễ dàng. Một nửa phía trước của cơ thể cô bị mắc kẹt ở bên kia của hàng rào chắn.

Sau đó, Parkinson bị một viên đạn bắn vào hông. Cô nói: “Nó không thực sự đau đớn nhưng nó khiến tôi rơi vào tình thế khó khăn hơn. Không một ai là không bị dính máu trên người. Tôi chỉ cố gắng đẩy bản thân mình tiến lên và tiếp tục chạy”.

cô gái 1
Parkinson, cô gái người Úc ,19 tuổi may mắn sống sót sau vụ nã súng điên cuồng của tay súng khủng bố ở nhà hát Bataclan ngày 13/11.

cô gái 2
Cô đã bị bắn vào một bên hông khi đang cố gắng chạy thoát khỏi họng súng của kẻ khủng bố.

Cuối cùng, Parkinson đã chạy thoát ra bên ngoài nhờ cửa thoát hiểm bên hông sân khấu. Sau đó, cô cùng khoảng 10 người khác chạy vào một toà nhà để cầu xin sự giúp đỡ. Cô cho biết: “Chúng tôi nằm co ro trong tòa nhà đó khoảng 2 giờ. Chờ cho tiếng súng khủng bố dứt hẳn. Chúng tôi rất sợ hãi và chỉ mong có sự cứu trợ nào đó. Tôi chỉ sợ những tên khủng bố sẽ đi vào tòa nhà này”.

Rất may những tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, Parkinson đã trải qua cuộc phẫu thuật để lấy viên đạn ra ngoài và cô đã hồi phục nhanh chóng. Parkinson cho biết những tay súng khủng bố nã đạn liên tục nhằm “để kích động hận thù và sự sợ hãi”, khi vấn đề phân biệt chủng tộc và chống Hồi giáo đang ngày một leo thang.

Parkinson nói rằng sau cuộc thảm sát kinh hoàng này cô vẫn sống cởi mở, vui vẻ với mọi người và cô cảm thấy mình may mắn khi còn làm được những điều đó. 

cô gái 5
Cô gái xinh đẹp may mắn thoát chết và được đưa đến điều trị tại bệnh viện.

cô gái 4
Cha mẹ Parkinson cảm thấy rất may mắn khi con gái mình còn sống sót.


Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ