Vụ bé 2 tuổi ở Bạc Liêu bị bà ngoại bạo hành:

Chuyển bé bị bà ngoại bạo hành đến Cần Thơ điều trị

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã tiếp nhận bệnh nhi Khương Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, ấp 3 xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) vào chiều 8-12.

Sáng 9-12, bác sĩ Trần Văn Dễ - quyền Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết thông tin trên. Bệnh nhi được Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chuyển đến trong tình trạng da xanh, đa chấn thương vùng bụng, mặt.

Khắp người bé có vết bầm tím, 2 mắt cũng bầm tím và có vết bỏng rộp vùng trên dưới mi mắt, đặc biệt vùng bụng trướng và có dịch.

Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X- quang, làm các xét nghiệm kiểm tra, đồng thời chụp CT- scaner vùng đầu; hiện nay chưa ghi nhận tổn thương các cơ quan ở ổ bụng, vùng đầu có chấn thương phần mềm.

Tuy nhiên theo bác sĩ Dễ, chưa thể nói trước điều gì vì tình trạng bụng trướng có dịch vẫn đang trong quá trình theo dõi, có thể đơn thuần dịch do xuất tiết ổ bụng do tác động từ bên ngoài, nhưng cũng có thể xảy ra tình trạng vỡ lách, gan, tổn thương ở ruột non, ruột già… cần được theo dõi sát để xử lý.

Hiện nay bé được chỉ định chăm sóc tăng thể trạng, truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, rút dịch ổ bụng qua ống, chưa có chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật

Tiếp xúc với chúng tôi tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, chị Khương Tuyết Nhung (mẹ bé Khôi) đau đớn cho biết nhận được điện thoại của đứa con gái lớn (17 tuổi, chị bé Khôi) nên chị đã từ TP.HCM về đưa nó lên Cần Thơ điều trị.

Cũng trong ngày 9-12, Công an huyện Giá Rai tiếp tục làm việc với bà Thạch Thị Sương (bà ngoại bé Khôi) để làm rõ vụ bạo hành trên. Bước đầu bà Sương khai với cơ quan điều tra là có đánh Khôi do bé làm bể chai dầu gió.
Chia sẻ