Chùm ảnh: Những em bé tị nạn vật vờ trong lạnh lẽo, bẩn thỉu

Vân Anh/ Mirror,
Chia sẻ

Những em bé Syria cùng gia đình đi tị nạn sang châu Âu phải ngủ trên nền đất trong công viên với chỉ một mảnh chăn mỏng manh.

Những bức ảnh chụp trong công viên gần một trạm xe bus ở Belgrade, Serbia khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi chứng kiến những em bé phải ngủ trong điều kiện kinh khủng cỡ nào.
 
Không chăn gối, lạnh lẽo, những đứa trẻ tị nạn buộc  phải ngủ giữa công viên đầy bụi bẩn. Các em và gia đình là những người từ Trung Đông, Châu Phi,… đang tìm đường chạy trốn khỏi bạo lực, bắt bớ, đói khát và bệnh tật ở quê hương mình. Tất cả đều vì cuộc sống, vì những người thân yêu. Trước khi đến với châu Âu hoa lệ, họ đã phải chịu đủ mọi khó khăn vất vả.

Tất cả đều phải ngủ trên nền đất bẩn trong công viên tại Belgrade, Serbia. Những em bé chỉ có một tấm chăn, có người tìm được mảnh ghế gỗ, một số khác ngủ trên ghế đá hay trong vòng tay của cha mẹ. 
 
Một em bé ngủ trong công viên tại Belgrade, Serbia.

Hơn 10.000 người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã vượt biên vào Serbia trong những ngày qua để tìm đường đến Hungary, vào châu Âu. Phần lớn trong số họ đều muốn thoát khỏi chiến tranh ở đất nước Syria. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có 60.602 người bị bắt vì vượt biên trái phép tại khu vực Serbia – Hungary. Trong khi đó, chỉ tính riêng năm 2010 đã có tới 2.370 trường hợp bị bắt.

Năm ngoái, đã có 21.000 người tị nạn vượt biên qua con đường Tây Balkans. Hơn một nửa trong số họ là từ Syria. Số khác đến từ Afghanistan, Ai Cập, Iraq, Nigeria, Somalia, Sudan,…


Đây là những người dân di cư, đang trên đường chạy khỏi đất nước của họ vì chiến tranh, vì đói nghèo, bệnh tật,…


Một em bé đang ngồi bên ngoài chiếc lều dựng trong công viên. Đây là một trong số ít gia đình còn mang theo lều ngủ. Phần lớn em bé không có điều kiện tốt như vậy.

Không chỉ đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, các em nhỏ còn phải sống trong sợ hãi khi các băng nhóm côn đồ hoạt động về đêm có thể bắt nạt, trấn lột.
 

Một người bà đang bế cháu một cách lay lắt. Hai bà cháu chỉ mong muốn sớm sang được châu Âu để thoát khỏi cảnh khó khăn này.


Một chiếc chăn và một con gấu đồ chơi được cái em nhỏ bỏ lại sau một đêm.


Người mẹ di cư đang bé em bé của mình, chờ đợi được qua biên giới. 

trại tị nạn
Theo một thành viên trong Cao ủy LHQ về người tị nạn, thanh thiếu niên các nước như Syria đang đánh mất nhà cửa, người thân và cả tương lai của họ trong những chuyến di cư.

trại tị nạn

Tuy nhiên, cũng không thể tránh được vấn đề này bởi ở đất nước của những em bé trong ảnh, có hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

trại tị nạn
Theo LHQ, xung đột tại Syria đã gây nên cuộc khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng nhất thế giới trong 20 năm qua.

trại tị nạn
Những ánh mắt thảng thốt và trầm tư khác hẳn với vẻ hồn nhiên đáng có ở tuổi này của các em đang là nỗi ám ảnh đối với cả thế giới khi phải hàng ngày chứng kiến những cảnh này trên báo chí.
Chia sẻ