'Cho con tôi nhập viện, nó sẽ không chết'

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

“Nếu bác bác sĩ cho con tôi nhập viện thì cháu đã không chết. Nửa đêm hôm mà vẫn cho bệnh nhân về. Tôi thấy bác sĩ ở đây thiếu trách nhiệm và thiếu cả nhân tâm…” anh Khải bức xúc.

Sáng 28/11, trong khu nhà trọ tại KV1, phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vợ chồnganh Võ Hoàng Khải và chị Ngô Thúy Phượng (42 tuổi),kể lại sự việc tắc trách của đội ngũ y bác sỹ, tại BV Nhi đồng TP.Cần Thơ vào rạng sáng ngày 26/11.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/11, béVõ Thị Minh Châu (4 tuổi) có biểu hiện nóng sốt, mệt mỏi. Không yên tâm, chị Phượng vội đưa con vào BV Nhi đồng TP.Cần Thơ khám bệnh.

Tại đây, bác sĩ Tăng Quốc Đạt khám, chẩn đoán viêm đường ruột. Mặc dù gia đình muốn cháu Châu nhập viện để theo dõi thêm nhưng bác sĩ cho biết chỉ cần cho thuốc về nhà uống và hẹn lịch tái khám.

'Cho con tôi nhập viện, nó sẽ không chết' 1
Chị Ngô Thúy Phượng vật vã vì mất con.

Về nhà, chị Phượng tiếp tục cho con uống thuốc, nhưng càng uống thì thuốc và nước trong người cháu Châu lại nôn hết ra ngoài.

Bà Bùi Thị Đém (65 tuổi, bà ngoại bé) cho biết, thấy cháu sốt nặng, bà dùng nước chườm cho Châu và cho uống nước. Tuy nhiên, càng uống thì cháu Châu càng nôn ra ngoài.

Không thể chần chừ, 3h ngày 26/11, vợ chồng anh Khải thêm một lần nữa đưa cháu Châu vào BV Nhi đồng Cần Thơ cầu cứu. Tại đây, bác sĩ Trần Hương Giang trực tiếp thăm khám cho cháu Châu.

Lúc này bác sĩ cho biết, bé Châu sốt 39 độ. BS nhìn vào toa thuốc kê chiều tối hôm qua và tiếp tục cho thêm 2 loại thuốc khác. Tuy nhiên, thấy con bệnh không giảm, gia đình bệnh nhân “nài nỉ” bác sĩ trực cho cháu Châu được nhập viện.

Vị bác sĩ tên Giang lắc đầu, không đồng ý, tiếp tục kê toa thuốc, bảo gia đình đưa cháu Châu về nhà theo dõi…

Hơn 3h, gia đình chị Phượng nghe lời bác sĩ đưa con gái về nhà. Khoảng nửa tiếng sau, cháu Châu không có dấu hiệu đỡ bệnh mà còn sốt cao hơn. Lo lắng tột cùng, cả nhà lần thứ 3 bế cháu Châu vào bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, khi đến viện thì cháu Võ Thị Minh Châu đã tử vong.

'Cho con tôi nhập viện, nó sẽ không chết' 2
Khoa cấp cứu BV Nhi đồng TP.Cần Thơ nơi bé Châu khám luôn trong tình trạng quá tải.

“Nếu bác bác sĩ cho con tôi nhập viện thì cháu đã không chết. Nửa đêm hôm mà vẫn cho bệnh nhân về. Tôi thấy bác sĩ ở đây thiếu trách nhiệm và thiếu cả nhân tâm…” – anh Khải bức xúc nói

Được biết, cháu Châu sinh ngày 7/7/2011, tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thời điểm này, chị Phượng sinh mổ, con bị ra huyết nhiều. Để cứu chị Phượng, bác sĩ nơi đây đã cắt buồng trứng trước sự đồng ý của người nhà.

Hiện, bệnh viện bước đầu hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu Châu, an táng tại ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

BS.CK.II Trần Văn Dễ, GĐ Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ cho biết, quy trình ban đầu của BS Tăng Quốc Đạt khám, kê toa thuốc cho bệnh nhân về nhà và hẹn tái khám là đúng. Bởi lẽ, bệnh viện nhi đang quá tải.

Lúc bệnh nhân vào viện vào 3h, BS Trần Hương Giang khám cho cháu Châu xong và kê toa thuốc cho về nửa đêm là sai về mặt chuyên môn.

Hội đồng chuyên môn bệnh viện họp xác định: “Bé Châu tử vong do bị nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa”.

Từ khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã 3 lần đến thăm hỏi, động viên gia đình bên nội và ngoại của bé Châu.

Theo BS Dễ, hiện bệnh viện đã tạm ngưng công tác đối với bác sĩ Giang, yêu cầu viết bản tường trình. Riêng bác sĩ Đạt và BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng phải viết bản kiểm điểm. Đầu tuần, Hội đồng kỷ luật sẽ họp và có hình thức xử lý đối với kíp trực, bác sĩ liên quan.

Chia sẻ