Cháy lớn ở xóm nghèo giữa Sài Gòn, bỏ hết tài sản, con trai bế cha thoát hiểm

Hương Thu ,
Chia sẻ

"Tôi đang lái xe ôm thì nhận tin cháy nên vội vàng chạy về ôm cha già ra ngoài, cầm được cuốn sổ hộ khẩu. Còn lại bao nhiều của cải đã cháy hết rồi. Cái xóm nghèo này đã khốn lại thêm khó rồi", anh Trần Văn Hoàng (53 tuổi) nức nở.

chay1
Lúc 15h40 một vụ cháy xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt giao với đườngYersin (phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM. Theo người dân, vào thời điểm trên, nhiều người hô hoán chập điện, sau đó lửa bùng phát rất nhanh. Đây là khu dân cư địa phương thu nhập thấp, có đông dân, đặc biệt là trẻ em, người già. Do vụ cháy xảy ra ban ngày nên người dân phát hiện và chạy ra ngoài kịp.

chay2
Nhận thấy đám cháy càng lan nhanh, hàng trăm người dân ôm tài sản bỏ chạy. Những tài sản dễ cháy như bình ga, quần áo... được mọi người nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn. Có 6 đơn vị được điều động, 25 xe nước và 150 chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.​

chay3
Do nhiều tài sản bị cháy cùng và khói bụi khiến một số người ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Theo thống kê ban đầu đến 17h cùng ngày từ Cảnh sát PCCC TP.HCM thì có 8 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn bị ảnh hưởng.

chay4
Anh Trần Văn Hoàng (lái xe ôm) đang ôm ba mình thoát nạn. Anh chia sẻ: ""Tôi đang lái xe ôm thì nhận tin cháy nên vội vàng chạy về ôm ba mẹ già ra ngoài, cầm được cuốn sổ hộ khẩu. Còn lại bao nhiều của cải đã cháy hết rồi. Cái xóm nghèo này đã khốn lại thêm khó rồi". Ba anh là ông Trần Văn Hảo, bị bệnh tim, chân tay yêu khó có thể tự đi lại. 

chay5
Chị Lâm Thị Thu Minh (áo hoa) dìu bà Nguyễn Thị Huệ ra khu vực an toàn cách hiện trường hơn 100m. Chị cho biết, căn nhà số 126 của  gia đình 5 người gần như cháy hết. "Nghe người dì kể lại là ban đầu  thấy lửa ở nhà kế bên, sau đó lan nhanh sang nhà tôi, mà lan nhanh lắm. Tôi bán quần áo ở chợ Cầu Ông Lãnh, nghe tin tất tởi chạy về nhà xem mẹ già có bị sao không, may có người dân cõng ra ngoài an toàn".

csc
Đây là toàn bộ số tài sản cùng một ít giấy tờ mà gia đình chị Thu Minh thu gom lại. "Chỉ được vài bộ quần áo, giấy tờ tùy thân, còn lại bao nhiêu hàng hóa, tiền bạc chắc hư hỏng hết rồi. Hy vọng vớt vát được ít đồ. Mà nhà cũng chỉ có quần áo chứ có gì quý giá đâu. Khu xóm chợ Gà này đa phần dân lao động nghèo. Giờ tôi phải thuê taxi cho mọi người lên nhà chị em ở tận Hóc Môn ở tạm rồi mai tính tiếp", chị Minh nói.

chay6
Cô Rành (54 tuổi) mếu máo khi nhìn thấy căn nhà trở nên tan hoang. Cô Rành làm giúp việc ở gần đấy, con trai cô làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận. "Nhà chỉ có hai mẹ con nuôi nhau, mới hôm qua con trai vừa lãnh lương, giờ chắc cháy hết rồi. May hôm nay con tôi xin về sớm nên khi có cháy, nó kịp ôm tôi chạy thoát. Còn đồ đạc thì có kịp dọn cái gì đâu. Lo nhất là không còn giấy tờ tùy thân", bà Rành nức nở.

chay7
Người nhà chị Lê Thị Kim Hiền may mắn mang được cụ bà Lê Thị Anh (84 tuổi) ra ngoài khi có cháy. Do già yếu, không thể đi lại nên cụ Anh chỉ nằm một chỗ. "Khoảng 15h thấy cháy, tôi vội vã ôm bà cụ và mang ít giấy tờ ra ngoài. Nhà có căn gác thì đã sập hoàn toàn, giờ không biết tổng thiệt hại là bao nhiêu nữa", chị Kim Hiền cho hay.

vd
Với người lao động nghèo, giữ được giấy tờ đôi khi quan trọng hơn tài sản.

chay8
Bà Phạm Thị Thơm (51 tuổi) chán nản khi nghĩ về số tài sản ít ỏi bị thiệt hại trong đám cháy. Bà Thơm bán trái cây, cà phê ngoài đường. Lúc cháy bà đang bán ở trường học nên không thể về nhà thu dọn được món đồ nào. "Giờ tôi chưa biết sẽ ở đâu, may mà mấy đứa nhỏ đi học nên không bị sao. Nhưng nghĩ đến cảnh chúng không còn bộ quần áo sách vở nào, tôi cũng không còn tiền thì chỉ biết trào nước mắt" bà Thơm nức nở. 

chay9
Những hộ dân khác cũng cố gắng ôm hết đồ đạc tập kết bên ngoài.

chay10
Nhiều người may mắn không bị đám cháy lan sang. Họ cũng cố gắng mang hết đồ đạc ra ngoài.

chay11
Bên trong một căn nhà với đồ đạc ngổn ngang.

chay12
Sau khi xày ra vụ cháy, UBND Phường Cầu Ông Lãnh đã lên phương án trợ giúp người dân. Những hộ dân bị thiệt hại sẽ kê khai với cán bộ phường. 

chay13
Người dân được phường bố trí ở tạm trong ngôi đình ở số 27 đường Cô Giang (Q.1).

chay14
Những hộp cơm cũng được chính quyền chuẩn bị, đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân. Bà Hoàng Thị Thu Liên-Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh (Q.1) cho biết, UBND phường đã bố trí được 26 chỗ cho những hộ dân có nhà bị cháy. Phường cũng vận động các mạnh thường quân được 30 triệu hỗ trợ các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Được biết, khu vực cháy thuộc chợ Gà Gạo có từ trước  năm 1975, có diện tích khoảng 6.700m2 với 250 hộ và 756 nhân khẩu chuyên kinh doanh gà và gạo.

chay15
Đến khoảng 17h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Lực lượng PCCC đang tìm kiếm trong các con hẻm và những nhà bị cháy để xem có nạn nhân bị mắc kẹt bên trong hay không. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. "Hiện chưa ghi nhận có người tử vong trong vụ cháy hay không. Hiện tại hiện trường đang được khám nghiệm, chưa thể kết luận nguyên nhân. Mỗi căn nhà tại đây chỉ rộng khoảng 4m2, rất nhỏ hẹp", đại diện lực lượng PCCC TP cho hay.​

Chia sẻ