Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Người cha em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ đã làm đơn bãi nại cho tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn đã cướp đi người vợ trong gia đình và làm hai cha con anh mất một phần cơ thể.

Vụ tai nạn sáng ngày 25/10/2014 là nỗi ám ảnh cho cả gia đình anh Nam.

Nó đã cướp đi người vợ, người mẹ trẻ và lấy đi một phần cơ thể của anh Nam. Nhưng đau lòng hơn cả là bé Quốc Huy ra đời trong hoàn cảnh hết sức éo le.

May mắn thay, thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ ngày đó đã sống sót một cách kì diệu.

Tuy sống được qua cơn bão tố, nhưng cũng giống như cha mình, Quốc Huy đã vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể.

Vụ tai nạn ngày đó đã khiến em bị mất một chân. Hiện giờ em còn rất nhỏ, nên chưa thể cảm nhận hết nỗi đau thương này. Và người gây ra vụ tai nạn thảm khốc ngày đó đã bị bắt tạm giam.

Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn 1
Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ sắp tròn ba tháng tuổi

Tài xế Đỗ Công Vũ sau đó bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau vụ tai nạn đó, người nhà tài xế Vũ đã đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Nam.

Gia đình tài xế Vũ cũng mong anh Nam tha thứ cho lỗi lầm ngày đó.

“Tôi lúc đầu cũng giận và oán trách tài xế Vũ lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đã qua rồi.

Vợ cũng đã mất, tôi và Huy ra thế này thì oán trách tài xế Vũ để làm gì. Thôi thì làm phúc để mong Quốc Huy khỏe mạnh.

Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn 2
"Tai nạn đã lấy đi những gì tôi có, tôi không muốn oán trách ai cả"

Tôi đã viết đơn bãi nại và xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho anh Vũ. Mong rằng sau này anh Vũ hãy chú ý hơn khi lái xe.

Từ vụ việc này, tôi hi vọng rằng tất cả các bác tài hãy cẩn thận khi lái xe. Phía trước tay lái là mạng sống của rất nhiều người và cả chính gia đình mình nữa.

Vụ tai nạn ngày 25/10, đã để lại nỗi đau mà cuộc đời này tôi không bao giờ quên được”, anh Nam cho biết.

Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn 3
Quốc Huy luôn cười tươi và kháu khỉnh

Được biết, mới đây anh Nam được một nhà hảo tâm tặng cho chân giả và anh đã nhờ các bác sĩ ghép lên cơ thể mình.

Anh cho biết, hàng ngày phải tập trị liệu mới có thể hi vọng sớm đi lại được. “Tập đi với chân giả những ngày đầu đau đớn lắm.

Nhưng tôi cũng phải cố tập đi để về còn bế bồng Huy đi dạo. Chứ chống nạng hoài thì muốn bế cũng không được. Nhưng đi chân giả này chỉ một thời gian thôi.

Sau này phải thay chân giả khác khi chân đã thích ứng. Có lẽ sau Tết tôi sẽ lên TP.HCM kiểm tra lại tình hình sức khỏe”.

Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn 4
Nụ cười hạnh phúc của chị Kim Quanh, Thủy khi thấy cháu mình khỏe mạnh

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ ngày nào nay đã gần tròn ba tháng.  “Hiện nay, cháu Huy vui vẻ và luôn cười đùa với mọi người.

Huy cứ đòi bế và không muốn rời tôi. Cháu Huy khỏe mạnh và kháu khỉnh, đáng yêu như thế này là cả gia đình yên tâm.

Tôi thấy hạnh phúc khi mình là người luôn theo dõi và chăm sóc Huy hằng ngày, nhìn cháu vui thì mình mừng. Huy khỏe mạnh như bây giờ đó là ơn Trời”, chị Kim Quanh – dì bé Huy vui vẻ tâm sự.

Cha em bé văng ra khỏi bụng mẹ bãi nại cho người gây tai nạn 5
Quốc Huy bú rất nhiều sữa mỗi ngày đến nỗi bác sĩ cũng bảo gia đình giảm lượng sữa để tránh béo phì

Hiện tại, Quốc Huy vẫn được chị Kim Quanh, và ông bà ngoại hàng ngày chăm sóc.

Bà ngoại bé Huy chia sẻ: “Những lúc nhìn cháu khóc tôi cũng không thể kìm lòng. Nước mắt tôi cứ rơi hoài khi nghĩ đến con gái (Nguyễn Thị Kim Ngọc, mẹ bé Huy).

Nhưng cháu Huy đã vượt qua được nỗi đau để vui vẻ và kháu khỉnh đáng yêu như hôm nay thì chúng tôi cũng được an ủi phần nào.".

"Gia đình tôi tuy có oán tránh tài xế Vũ, nhưng oán tránh để làm chi nữa khi sự việc đã xảy ra rồi. Giờ đây, chỉ cần cháu Huy mạnh khỏe, lớn khôn là hạnh phúc rồi”, bà ngoại Quốc Huy lặng người nói.

Chia sẻ