Cậu bé nhiễm Ebola nhảy múa lạc quan sau khi khỏi bệnh

NN,
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé 11 tuổi người Liberia nhiễm virus Ebola nhảy múa vui vẻ sau khi hồi phục là một điểm sáng hiếm hoi giữa tâm dịch Ebola.

Cậu bé Mamadee, 11 tuổi, từng là một bệnh nhân nhiễm Ebola tại trung tâm điều trị của Hiệp hội Bác sĩ Không biên giới ở Foya, Liberia. Một đoạn clip mới được đăng tải trên trang chia sẻ video Youtube mới đây đã ghi lại cảnh bệnh nhân nhỏ tuổi này vui vẻ nhảy múa cho những bệnh nhân khác ở trung tâm điều trị sau khi hồi phục.

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé Mamadee nhảy múa vui vẻ sau khi khỏi bệnh

Nhìn cậu bé Mamadee biểu diễn từng động tác vũ đạo đầy sức sống, những bệnh nhân khác dường như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Cậu bé nhiễm Ebola nhảy múa lạc quan sau khi khỏi bệnh 1
Sự lạc quan của Mamadee đã tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân khác đang phải chống chọi với virus Ebola.


Hiện tại, Mamadee đã hồi phục hoàn toàn và được chứng nhận để ra khỏi trại điều trị cho bệnh nhân Ebola. "Vũ công" nhỏ tuổi này là một trong số ít những bệnh nhân may mắn sống sót sau khi nhiễm loại virus chết người đang lây lan ở Tây Phi. Được biết, 2/3 số bệnh nhân tại trại tập trung điều trị này đã tử vong vì virus Ebola.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố vào ngày 19/9 vừa qua, dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử cho tới nay đã giết chết 2.630 người, trong tổng số hơn 5.300 ca lây nhiễm. Theo đó, dịch Ebola vẫn tiếp tục diễn biến xấu và chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào tại các điểm nóng Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria và Senegal.

Đại diện WHO cũng cho biết số ca nhiễm tăng đột biến tại Liberia chủ yếu ở thủ đô Monrovia, nơi đang ở trong tình trạng thiếu giường bệnh trầm trọng. Tại đây, giới chức ước tính vẫn cần thêm 1.210 giường cho các bệnh nhân, gấp 5 lần khả năng đáp ứng hiện tại của thành phố.

(Nguồn: Theo Huffington)
Chia sẻ