Cặp đôi kết hôn sau 14 năm xa cách

Lê Minh ,
Chia sẻ

Mất liên lạc sau 14 năm, cặp đôi Piper Goodeve và Gabriel Vaughan gặp lại nhau trong một chương trình hẹn hò trực tuyến và phát hiện ra rằng họ chỉ sống cách nhau 3 dãy nhà và có chung rất nhiều bạn bè.

Piper Goodeve (35 tuổi) và Gabriel Vaughan (36 tuổi) bắt đầu trao đổi thư từ với nhau từ năm 1994 khi Piper 14 tuổi, sống ở bắc Hampshire và Gabriel 15 tuổi, sống tại Massachusetts. Piper và Gabriel có cùng niềm đam mê với Shakespeare và giấc mơ một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên, vì vậy họ có một tình bạn sâu đậm qua những lá thư.

Hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất khi Piper đi xem Gabriel diễn trong một vở kịch tại một nhà hát ở Massachusetts. Sau 4 năm thư từ, lên đại học thì cả hai đã mất liên lạc. Thế nhưng, cả hai đều không biết rằng họ đã sống 14 năm tiếp theo đồng hành bên nhau: cả hai đều học diễn xuất ở London, sau đó cùng chuyển đến Brooklyn, New York nơi họ làm việc như là diễn viên và người kể chuyện audiobook, họ thậm chí còn chia sẻ chung đại lý lồng tiếng.

Cặp đôi kết hôn sau 14 năm xa cách 1
Gabriel Vaughan (trái) và Piper Goodeve quen biết nhau qua thư từ ở thời niên thiếu và họ đã hội ngộ sau 14 năm xa cách. Cả hai vừa kết hôn cuối tuần qua

Cặp đôi kết hôn sau 14 năm xa cách 2
Những lá thư Piper gửi được Gabriel gìn giữ trong suốt 14 năm 

Cặp đôi kết hôn sau 14 năm xa cách 3
Sau khi gặp lại nhau, cả hai phát hiện họ sống cùng dãy nhà và chia sẻ rất nhiều bạn bè chung

Năm 2011, Piper và Gabriel đều tham gia một trang hẹn hò trực tuyến OkCupid. Khi Gabriel xem hồ sơ của Piper, anh nhận thấy cô rất hấp dẫn vì họ có đến 94% tương đồng về tính cách và sở thích. “Tôi đã viết thư cho cô ấy và hỏi cô ấy có muốn hẹn hò không. Vài giây sau tôi nhận được tin nhắn “Gabe, mình là Piper đây, người bạn thời thơ ấu của cậu đây. Ôi trời, tôi đã không nhận ra cô ấy vì cô ấy không dùng tên thật trên hồ sơ”.

Cả hai đều sốc và chết lặng vào phút giây gặp gỡ trên mạng. Vài ngày sau họ gặp lại nhau rồi cùng quay trở lại căn hộ của Gabriel, nơi anh lục lọi tủ quần áo và lấy ra một chiếc hộp chứa đầy những lá thư tay của Piper. Anh đã giữ chúng trong suốt 14 năm.

Khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò họ còn phát hiện mình sống chung trong một khu, chỉ cách nhau 3 dãy nhà và có chung với nhau rất nhiều bạn bè. “Chúng tôi đã đi cùng tàu điện ngầm mỗi ngày”, Piper nói. “Tôi đi ở phía trước tàu còn anh ấy thì ở phía sau, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau”.

Vào tháng 10/2013, Gabriel đã cầu hôn với Piper tại nhà hát ở Massachusetts, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Hiện hai người đang sống hạnh phúc ở Brooklyn.

(Theo Dailymail/Huffington) 

Chia sẻ