Cảm phục người phụ nữ cứu sống 264 người ở 4 châu lục

,
Chia sẻ

Ở tuổi 70 nhiều người đã về hưu nhưng bà Glenn Abbassi sống ở Anh vẫn đi vòng quanh thế giới miệt mài với nhiệm vụ cứu người.

Bà GlennAbbassi là một tình nguyện viên chuyển phát nhanh tủy xương Anthony Nolan, một tổ chức chuyên vận chuyển tế bào gốc đến những bệnh nhân cần cấy ghép bị bệnh nặng. Cho đến nay, bà đã làm việc được 7 năm và giúp cứu sống 264 người ở 4 châu lục và hơn 30 quốc gia.

Các tế bào gốc được sử dụng để điều trị rất nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh ung thư và rối loạn máu. Tế bào được hiến phải đến tay người nhận trong vòng 72 giờ”, bà Glenn cho biết.

Glenn kể về lần đầu tiên bà tham gia như một người chuyển phát nhanh tủy xương là vào tháng 11-2006 khi bà đem tế bào gốc từ một bệnh viện ở London đến một bệnh viện trường đại học thủ đô. Lần đầu tiên bà vận chuyển tế bào gốc ra nước ngoài là vào năm 2007 đến Mannheim ở Đức. Đó là lần đầu tiên trong 189 chuyến đi của bà đến Đức, trong đó có 26 lần đến Cologne, 34 lần đến Dresden và 57 lần đến Frankfurt.

Cảm phục người phụ nữ cứu sống 264 người ở 4 châu lục 1
Bà Glenn với chiếc túi đựng tế bào tủy xương đi khắp thế giới

Bà cũng từng đến Brisbane, Australia; Toronto, Canada và Hồng Kông, Dublin, Helsinki và Brussels. Glenn cho biết bà luôn có một chiếc túi du lịch đóng gói tại nhà ở Ipswich, Suffolk sẵn sàng cho các cuộc gọi tiếp theo.

“Tôi đã đến Bắc Kinh trong chuyến đi 228 của mình. Tôi đã đến đó vào đêm Giáng sinh và ăn Giáng sinh một mình dù đây là dịp lễ dành cho gia đình. Dù vậy đó cũng là dịp để tôi có thể giúp đỡ những người cần được hỗ trợ”.

Bà cho biết mỗi khi qua cổng an ninh sân bây bà đều phải mang theo một lá thư giải thích nội dung hành lý xách tay không bình thường của mình để chúng không bị mở ra hay soi X-quang.

Dù lịch trình khá mệt mỏi nhưng bà Glenn không dự định ngừng lại. “Có lẽ tôi sẽ thực hiện chuyến đi 300 vào tháng 9 năm tới”.

Cảm phục người phụ nữ cứu sống 264 người ở 4 châu lục 2

Bé Miya và mẹ

Một trong những bệnh nhân được Glenn cứu sống là bé Miya Hulse 4 tuổi sống ở London (Anh). Cô bé được chẩn đoán mắc chứng rối loạn di truyền Hurler khi mới 7 tháng tuổi. Cha mẹ cô đã được bác sĩ thông báo là cô bé có thể không sống quá 7 tuổi.

Thế nhưng khi được 15 tháng tuổi, Miya đã trải qua một cuộc cấy ghép tủy xương từ tế bào tủy xương được hiến tặng từ một người phụ nữ ở Đức.

Cô Sarah, mẹ của Miya tâm sự: “Tất cả là nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh. Nếu không có ai vận chuyển các tế bào thì không ai có thể nhận được chúng”.

Hiện tại bé Miya đang sống khỏe mạnh và được chẩn đoán sẽ có cuộc sống bình thường.

Lê Minh (Theo Mirror)

Chia sẻ