Các facebooker vô cùng thích thú với ứng dụng "Ngày này năm ấy"

Lê Minh ,
Chia sẻ

Chỉ mới xuất hiện trên Facebook vài ngày, ứng dụng “Ngày này năm ấy” đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau với nhiều bình luận thích thú khi nhìn lại những kỷ niệm của chính mình vài năm trước.

Mấy ngày nay, trên trang Feeds của Facebook liên tục xuất hiện những bức ảnh của 2, 3, 4 năm trước vào đúng ngày trên lịch hiện hành thông qua một ứng dụng tạm gọi tên là “Ngày này năm ấy” với nhiều bình luận thích thú của người dùng Facebook.

Ứng dụng


Ứng dụng

Ứng dụng

Ứng dụng
Hàng loạt chia sẻ "Ngày này năm ấy" trên Facebook (Ảnh chụp màn hình) 

Ứng dụng “Ngày này năm ấy” trên Facebook cho phép người dùng chia sẻ một kỷ niệm diễn ra vào những năm trước nếu ngày hôm đó họ chia sẻ bất kỳ thông tin gì trên Facebook. Đó có thể là một bức ảnh, một bài hát, một status, hay đổi ảnh đại diện… tất tần tật hoạt động diễn ra vào “Ngày này năm ấy” đều được hiển thị trong phần “Your memories”.

Ứng dụng
Toàn bộ hoạt động diễn ra vào “Ngày này năm ấy” trên Facebook đều được hiển thị trong phần “Your memories" (Ảnh chụp màn hình)

Ứng dụng này giống như một quyển nhật kýnhưng điều thú vị là chúng không phải do mình viết mà bác Facebook đã viết hộ”, nick Quỳnh Dạ chia sẻ. “Nếu viết nhật ký, chúng ta cũng chỉ áng chừng những sự việc đã xảy ra qua lăng kính cảm xúc của mình, còn quyển nhật ký do Facebook viết lại mô tả chính xác và sinh động những gì đã diễn ra”.

Nhìn lại những bức ảnh hay những dòng tâm sự do chính mình viết ra đã đem lại cho cộng đồng mạng những cảm xúc vui vẻ lẫn cảm động. “Ứng dụng này rất hay, vì đôi lúc dòng đời trôi nhanh quá làm người ta không có thời gian lắng đọng lại. Có ứng dụng thế này giúp tôi có thể suy nghĩ, nhớ nhung, qua đó so sánh với hiện tại của mình. Ngày hôm qua của tôi rất khác, thiếu trải nghiệm, thiếu kinh nghiệm, giờ thì khác rồi, tôi thấy mình trưởng thành hơn và biết sống thế nào là hạnh phúc. Hôm nay có cái kỷ niệm lần về Việt Nam năm 2013 gặp lại những người bạn thời đại học. Bạn bè mười mấy năm sống ở mấy châu lục khác nhau, tự nhiên được gặp lại cười nói vui vẻ, thấy mình trẻ ra. Ước gì mỗi năm được một lần như vậy”, nick Quy Vo, đang sống ở Đức, chia sẻ.

Ứng dụng
Đa phần người dùng Facebook chỉ chia sẻ kỷ niệm vui vẻ và giữ lại ký ức buồn cho riêng mình (Ảnh chụp màn hình) 

Phần nhiều mọi người đều chia sẻ mình khác so với ngày hôm qua, trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn nhưng cũng không có ít người cảm thấy hiện tại và quá khứ của mình giống hệt nhau. “Mình thấy ngày này của ba năm trước y hệt bây giờ, vẫn phải dậy sớm trực và thức đến qua 0h và có một điều mình vẫn chưa làm được là đi xem chào cờ ở lăng Bác vào buổi sáng. Nhìn thấy ngày hôm qua giống ngày hôm nay mình cũng hơi buồn một chút và mong ngày này năm sau mình đang ở đâu đó thú vị như ở trên rừng hay dưới biển gì đó”, nick Quỳnh Dạ, sống ở Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, vì đây là một nhật ký thống kê toàn bộ hoạt động của người dùng trên Facebook nên không phải ngày nào họ cũng có kỷ niệm thú vị để nhớ lại và muốn chia sẻ vì cũng có những ký ức họ không muốn nhắc đến. “Tôi chỉ muốn chia sẻ về suy nghĩ của mình vào thời điểm ấy để thấy mình đã thay đổi quan niệm sống thế nào, chứ không muốn chia sẻ về các mối quan hệ và hình ảnh lúc xưa, vì có nhiều chuyện mang tính cá nhân. Ngày này năm trước của mình không có gì thú vị, mình mong ngày nay năm sau sẽ check in ở Sapa”, nick Nguyen Thanh Tâm, một hướng dẫn viên du lịch sống ở Sài Gòn chia sẻ.

Ứng dụng
Bức ảnh thẻ đeo số hai mẹ con vào khoảnh khắc em bé chào đời gây xúc động (Ảnh minh họa)

Đó là tâm sự của những bạn trẻ chưa lập gia đình khi nhìn lại “Ngày này năm ấy”, còn với những bà mẹ trẻ, ứng dụng thú vị này mang lại cho họ những phút giây xúc động. “Hôm kia nhật ký FB nhắc tôi nhớ về bức ảnh 4 thẻ số của tôi và hai con vào lúc mới sinh. Mỗi con có hai cái, 1 cái đeo tay mẹ, 1 cái đeo tay con. Sau khi đẻ xong, bác sĩ sẽ đeo ngay thẻ cho hai mẹ con để tránh nhầm lẫn. Đây là kỷ vật được rất nhiều bà mẹ giữ lại, tôi chụp chúng cách đây 2 năm. Nhìn lại bức ảnh này gợi nhớ đến khoảnh khắc con chào đời với bao đau đớn được xoa dịu và cảm giác vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy con mình. Một đứa trẻ với hình hài mà mẹ đã rất mong nhìn thấy. Đứa thứ nhất rồi thứ hai, tôi vẫn giữ lại số đeo của con để sau này có thể kể cho con nghe câu chuyện con đã chào đời như thế nào”, nick My Thinh, một bà mẹ hai con sống ở Hà Nội xúc động kể.

Điều đáng tiếc là quyển nhật ký điện tử này chỉ xem được “quá khứ Facebook” của ngày hôm nay. Đến ngày mai, khi người dùng muốn xem lại những diễn biến của ngày hôm nay, ứng dụng sẽ không hiển thị nữa.

Chia sẻ