Các em nhỏ đau đớn, sợ hãi khi thoát khỏi cuộc thảm sát trường học
Phiến quân Taliban tấn công vào trường học ở Pakistan khiến ít nhất 130 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 trẻ nhỏ. Những em học sinh may mắn sống sót vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi và đau đớn vì thương tích.
Người chú an ủi cháu trai Mohammad Baqair vừa đau đớn vì bị thương, vừa suy sụp vì mẹ em, một giáo viên trong trường, đã bị sát hại trong cuộc tấn công của Taliban ngày 16/12.
Lực lượng quân đội bao vây trường học sau khi 9 tay súng tấn công ngôi trường ở Pakistan.
Một người đàn ông an ủi, chăm sóc cậu con trai bị thương trong vụ tấn công.
Nữ sinh Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân.
Một em học sinh được đưa ra ngoài trong tình trạng thương tích.
Vụ tấn công bắt đầu khi các tay súng xông vào ngôi trường có 500 học sinh ở độ tuổi từ 10 đến 18.
Người dân đau đớn khiêng cỗ quan tài của một em học sinh bị Taliban sát hại trong vụ thảm sát.
Nhiều em học sinh bị trúng đạn khi những kẻ tấn công lia súng bắn loạn xạ.
Một nữ sinh Pakistan bị thương trong vụ tấn công được đưa khẩn cấp tới bệnh viện ở Peshawar.
Các phụ huynh vội vàng hộ tống con cái bên ngoài ngôi trường xảy ra vụ thảm sát ở Peshawar.
Một nhân viên an ninh mặc thường phục hộ tống các em học sinh vừa được giải cứu.
Người đàn ông Pakistan an ủi động viên một em học sinh bị thương đang phải nằm trên giường tại bệnh viện địa phương ở Peshawar sau vụ xả súng.
Theo AP/Dailymail