Cả thế giới chết lặng trước những hình ảnh đau thương của trẻ em Syria

Hồng Nam,
Chia sẻ

Chiến tranh vô nghĩa đã và đang hằn in lên đôi mắt trẻ thơ, lên thân thể non nớt của những đứa trẻ ở Syria khiến cả thế giới xót xa và căm phẫn.

Trong khi cả thế giới đều hướng đến thủ đô Paris, thương xót cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát đẫm máu vào tối ngày 13/11 thì cùng lúc đó, ở nhiều nơi trên thế giới này, từng ngày từng giờ có biết bao trẻ em bị chết và bị thương nặng bởi những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Những bức ảnh tố cáo tội ác chiến tranh lên thân thể trẻ thơ đang được chia sẻ rộng rãi trong những ngày gần đây.

Mỗi ngày trôi qua, không biết có bao nhiêu đứa trẻ đã phải vĩnh viễn rời xa thế giới này bởi bom rơi đạn lạc. Đất nước Syria không chỉ có những kẻ khủng bố cực đoan ngày ngày âm mưu hủy hoại thế giới mà ở đó còn có những đứa trẻ vô tội đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi, đau thương. Chiến tranh đã trở thành "cơn ác mộng" của hơn 14 triệu trẻ em ở nơi đây. Không có tuổi thơ và cũng không biết tương lai sẽ ra sao, khi chung quanh chỉ toàn là bom đạn, súng ống, mất mát, đau thương và những cuộc trốn chạy.

Những hình ảnh đầy ám ảnh về trẻ em Syria sau đây trong cuộc chiến tranh vô nghĩa tại đất nước này sẽ khiến chúng ta trân trọng cuộc sống hiện tại hơn và càng thấy cần phải cùng cất lên tiếng nói phản đối chiến tranh.

em- bé 1
Một người đàn ông đang bế trên tay một em bé sơ sinh may mắn còn sống sót sau một cuộc không kích diễn ra ở Syria. Tại đất nước này, người dân nơi đây không biết đến bao giờ mới không còn cảnh bom rơi, súng nổ? (Ảnh Reuters).

em bé 2
Một bé trai sợ hãi và đau đớn với thân thể non nớt thấm đẫm máu đang được các bác sĩ điều trị. (Ảnh: AP)

em bé 4
Cuộc chiến ở Syria đã khiến hơn 5.300 người chết và hơn 170.000 bị thương kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2011. Trong hình một người bố bất lực đau đớn bế trên tay cậu con trai đã tử vong sau một cuộc không kích ở Syria.

em-bé-8
Một cậu bé đã giải cứu em gái mình từ bên dưới đống đổ nát ở Syria sau khi chiến tranh đã hủy hoại hoàn toàn ngôi nhà của họ.

em bé 6
Một người đàn ông Syria bế một bé gái bị thương trên tay, đằng sau là những đống đổ nát và bụi mù.

em bé 7
Một em bé Syria đang ngồi khóc tại 
tại một trại tị nạn ở Arsal ở Lebanon. Chính cuộc nội chiến vô nghĩa kéo dài đã đánh cắp tuổi thơ của các em, đẩy các em vào hoàn cảnh không nhà, không gia đình, không được đi học. (Ảnh: AP)

em-bé-8
Một bé gái Syria khóc thét sợ hãi khi một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra hành lý của gia đình em khi họ vượt qua biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi năm, có hàng trăm người Syria di cư đến các nước xung quanh để chạy trốn khỏi chiến tranh dai dẳng tại đất nước này. (Ảnh: AFP)

em-bé-9
Một cậu bé Syria đang khóc vì đau đớn và lo sợ trước đống đổ nát hoang tàn do chiến tranh gây ra. 

em-bé-10
Tương lai nào cho những đứa trẻ tội nghiệp đang từng ngày chìm trong bom đạn của chiến tranh?
Chia sẻ